+ Trả lời chủ đề
Trang 2/34 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 337

Chủ đề: Mái ấm Đại Nam

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.571 Times in 1.016 Posts
    Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11- 2011 xin chúc cô giáo Thanh Liêm khỏe mạnh. an vui.

    SH xin chia sẻ đôi dòng:

    Sao Hôm không là giáo viên chuyên
    Nhưng cũng nhiều lần dạy học thêm
    Cảm giác sướng vui khi diễn giảng
    Những điều mình tích lũy ngày đêm.

    Sao Hôm


  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    cosiaus đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 409
    Thanks
    52
    Thanked 1.611 Times in 389 Posts
    Hỏi nhỏ TLiêm nha
    coi bài Mừng ngày thầy cô thấy ra khg vậy mà cám ơn?


    cosiaus

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cosiaus vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi cosiaus Xem bài viết
    Hỏi nhỏ TLiêm nha
    coi bài Mừng ngày thầy cô thấy ra khg vậy mà cám ơn?
    Thú thực TL chậm hiểu lắm, nhất là nghĩa bóng, rất mong
    quý thi hữu cosiaus giải thích giùm.
    Xin trân trọng cảm ơn!
    TTTL


  6. #14
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết
    Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11- 2011 xin chúc cô giáo Thanh Liêm khỏe mạnh. an vui.

    SH xin chia sẻ đôi dòng:

    Sao Hôm không là giáo viên chuyên
    Nhưng cũng nhiều lần dạy học thêm
    Cảm giác sướng vui khi diễn giảng
    Những điều mình tích lũy ngày đêm.

    Sao Hôm

    Xin trân trọng cảm ơn Thi hữu Sao Hôm & xin gửi tới cô giáo những lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân dịp 20/11/2011! Nhờ cô tích lũy ngày đêm
    Tuy cô không là giáo viên chuyên
    Nhưng cũng nhiều lần dạy học thêm
    Cảm giác sướng vui khi diễn giảng
    Chính nhờ cô tích lũy ngày đêm.
    TTTLiem (Phỏng thơ Cô giáo Sao Hôm)
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 15-11-2011 lúc 08:22 PM


  7. #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    cosiaus đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 409
    Thanks
    52
    Thanked 1.611 Times in 389 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    Thú thực TL chậm hiểu lắm, nhất là nghĩa bóng, rất mong
    quý thi hữu cosiaus giải thích giùm.
    Xin trân trọng cảm ơn!
    TTTL
    对不起,
    Thật ra chỉ láy 4 chữ đầu thôi, không có gì bóng hay đen
    没关系。


    cosiaus

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cosiaus vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Avatar của Trần Thị Bích Duyên
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Thị Bích Duyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 386
    Thanks
    371
    Thanked 1.421 Times in 365 Posts
    Blog Entries
    1
    对不起,*
    Thật ra chỉ láy 4 chữ đầu thôi, không có gì bóng hay đen
    没关系。*

    * Sì là chị của sì lầu
    Nửa giống nhật nửa giống tầu ( ngoại lai )???

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Bích Duyên vì bài viết hữu ích này


  11. #17
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    cosiaus đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 409
    Thanks
    52
    Thanked 1.611 Times in 389 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Bích Duyên Xem bài viết
    对不起,*
    Thật ra chỉ láy 4 chữ đầu thôi, không có gì bóng hay đen
    没关系。*

    * Sì là chị của sì lầu
    Nửa giống nhật nửa giống tầu ( ngoại lai )???
    Hoan hô chi TTMD mắng tôi là ngoai lai.
    Tiếng Việt minh đang dùng cũng từ ngoại lai đấy chị à
    Lần sửa cuối bởi cosiaus; 16-11-2011 lúc 08:58 AM


    cosiaus

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cosiaus vì bài viết hữu ích này


  13. #18
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
    CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

    Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
    Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
    Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
    Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
    Tận tụy truyền đi bao kiến thức
    Nhân từ để lại bấy tình đời
    Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
    Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Nhà giáo
    Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
    Gương trong xứng đáng thế nhân soi
    Dạy câu bác ái trò lòng sáng
    Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
    Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
    Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
    Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
    Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.11.2011
    TÌNH SÂU NỬA CHỮ NÊN THÀY

    Bàn tay bụi phấn vẫn tươi ngời
    Sự nghiệp trồng người mãi sáng soi
    Vững lái con đò trau trí sáng
    Bền lòng trang sách giữ tâm vui
    Tình sâu nửa chữ nên duyên nặng
    Nghĩa cả trăm năm dựng nghiệp đời
    "Bán tự vi sư".... dài hậu thế
    "Hai mươi - Mười một" mãi ngời ngời.
    BXP 16.11.2011
    Hoà với TTK đôi dòng hoạ chúc Trần muội nhân ngày Nhà giáo VN khoẻ, vui, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #19
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Thanh Liêm tập họa, xin được thỉnh giáo chị nhé:
    TL thơ mỗi ngày một hay hơn đấy . TTK cám ơn TL đã ghé

    MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ

    Sống trong hạnh phúc an bình
    NHớ ngày khói lửa chiến chinh ngút trời
    Bên nhau vai tựa vai rồi
    Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bập bềnh.

    Trần Thị Thanh Liêm

    Sắc xuân

    Ngày xuân cảnh sắc thanh bình
    Cỏ non ngút ngát – hoa xinh rợp trời
    Gió vui gửi nắng đến rồi
    Mây xanh ôm mộng hồn trôi bồng bềnh

    Thanh Thanh Khiết

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Thanh Liêm tập họa, xin được thỉnh giáo chị nhé:
    TL thơ mỗi ngày một hay hơn đấy . TTK cám ơn TL đã ghé

    MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ

    Sống trong hạnh phúc an bình
    NHớ ngày khói lửa chiến chinh ngút trời
    Bên nhau vai tựa vai rồi
    Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bập bềnh.

    Trần Thị Thanh Liêm

    Sắc xuân

    Ngày xuân cảnh sắc thanh bình
    Cỏ non ngút ngát – hoa xinh rợp trời
    Gió vui gửi nắng đến rồi
    Mây xanh ôm mộng hồn trôi bồng bềnh

    Thanh Thanh Khiết

    THÂN EM
    ---*---

    Thân em như cánh lục bình
    Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
    Yêu anh đã chót yêu rồi
    Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.

    22/2/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 22-02-2012 lúc 06:42 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/34 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

    Từ khóa (Tag) của chủ đề này

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình