Thugiangvũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-08-2014 lúc 04:53 AM
VÔ TÌNH EM ĐẾM LÁ VÀNG RƠI !
Trời đã sang Thu, lá cũng Thu .
Sáng ra mờ mịt những sương mù .
Vàng tô lốm đốm trên ngàn lá .
Lạnh cứ hây hây đủ rúm người !
Em đã bao lần Thu kéo đến .
Cớ sao vẫn thấy cứ dường như ...
Trong Thu chừng có mơ hồ chứa .
Những nét thơ xưa của đất trời !
Những giọt sương rơi vỡ trên cành .
Lấy dần sắc lục của màu xanh !
Buồn dâng lên nét u hoài lá .
Gió cũng rê rê chẳng dám nhanh !
Chừng trong vàng lá có hồn Thu ?
Có nét giơ tay kẻ tử tù !
Ai bảo " lá vàng rơi về cội " ?!
Mặc cho ý gió muốn đưa đâu !
Ngắm cảnh trời Thu lại chạnh lòng .
Nghiêng mình thờ thẩn nép bên song .
Vô tình em đếm rơi vàng lá .
Có phải tình em cũng thế không ?!!!
Tô Chí Tự
Tô Chí Tử tui lại phá nữ sĩ rồi !Nếu thấy kì kì thì hãy cho nó vào tranh , rồi Chí Tử tui sẽ vào xoá bài " chay" này _ Xin cảm ơn trước ./TCT
Thu Giang ơi!
Anh Tô Chí Tự thấy Thu Giang làm tranh thơ đẹp quá nên ý muốn nhờ cô em làm giùm bức tranh cho bài thơ của anh í đấy mà. Phải không ông anh?
Thy Lan
ah ha....chị thylan đi guốc nhè nhẹ, nhè nhẹ kẻo đau bụng anh Tô ,
ấy chít Tg nói nhầm, Anh tô ghé thăm là Tg mừng hết xẩy gồi, để Tg mời anh ngồi chơi xơi nước đuổi rùi dùm Tg ,
Tg vẽ tranh thơ nhá.
Nhưng nơi đây có người họa sĩ khó tính lắm, TG sợ ...thôi TG rinh nó về nhà, kẻo lại múa rìu qua mắt thơ,
mắc cỡ chít đuọc.
Thân chúc chị Thylan và các bạn an vui luôn.
Thugiangvũ