+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Cho con

  1. #1
    daonamxuong
    Guest
    Hiện Đang :   

    Cho con

    BÀ ƠI

    Bà ơi, con kiến nhỏ
    Chạy vào rồi chạy ra
    Chẳng theo hàng theo ngõ
    Rồi sẽ bị cô la

    Bà ơi, con gà trống
    Ầm ĩ rống o...o
    Cháu thấy nó kêu to
    Lại lo gà bị mắng

    Bà ơi, con mèo trắng
    Cuộn mình ngủ sau nhà
    Chuột chạy đầy hết cả
    Thế nào cũng bị la

    Bà ơi, cháu quét nhà
    Là rất ngoan bà nhé
    Hằng ngày không thỏ thẻ
    Vòi vĩnh sẽ là hư

    Bà ơi, cháu làm nư
    Bà cứ la rồi bảo
    Bé của bà thơm thảo
    Mới đúng là cháu ngoan

    dnx

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • #2
    daonamxuong
    Guest
    Hiện Đang :   
    NGÀY MAI BÉ ĐI HỌC

    Ngày mai bé đi học
    Hôm nay tóc xõa dài
    Mẹ bảo lấy hoa cài
    Tập làm bài người lớn

    Ba bảo: Ồ bé nhớn
    Đừng có giỡn à nha
    Bé là bé nhà ta
    Đã ra cô thiếu nữ

    Bà dặn dò đủ thứ
    Đi học chữ đầu tiên
    Chớ có vội huyên thuyên
    Mà bỏ quên tập vở

    Ông theo vào than thở
    Thật thương bé nhà ta
    Phải đi học đường xa
    Về nhà là mệt mỏi

    Chị chu môi rồi nói
    Thật ganh tị bé ơi
    Cả nhà ai cũng lời
    Lo lắng ngời trên mặt

    Bé thấy mình lớn thật
    Đồng phục rất nghiêm trang
    Ngày mai bước trên đàng
    Thênh thang ngàn mộng ước

    dnx
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Chào mừng bạn Đao nam xuong đến với Việt Nam Thi hữu ,
    Mong được đọc thêm nhiều bài thơ nữa của bạn ,
    những bài thơ về thiếu nhi thật dễ thương .
    thân mến
    Thugiangvũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-07-2011 lúc 03:06 AM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    BÀ ƠI

    Bà ơi, con kiến nhỏ
    Chạy vào rồi chạy ra
    Chẳng theo hàng theo ngõ
    Rồi sẽ bị cô la

    Bà ơi, con gà trống
    Ầm ĩ rống o...o
    Cháu thấy nó kêu to
    Lại lo gà bị mắng

    Bà ơi, con mèo trắng
    Cuộn mình ngủ sau nhà
    Chuột chạy đầy hết cả
    Thế nào cũng bị la

    Bà ơi, cháu quét nhà
    Là rất ngoan bà nhé
    Hằng ngày không thỏ thẻ
    Vòi vĩnh sẽ là hư

    Bà ơi, cháu làm nư
    Bà cứ la rồi bảo
    Bé của bà thơm thảo
    Mới đúng là cháu ngoan

    dnx

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    NGÀY MAI BÉ ĐI HỌC

    Ngày mai bé đi học
    Hôm nay tóc xõa dài
    Mẹ bảo lấy hoa cài
    Tập làm bài người lớn

    Ba bảo: Ồ bé nhớn
    Đừng có giỡn à nha
    Bé là bé nhà ta
    Đã ra cô thiếu nữ

    Bà dặn dò đủ thứ
    Đi học chữ đầu tiên
    Chớ có vội huyên thuyên
    Mà bỏ quên tập vở

    Ông theo vào than thở
    Thật thương bé nhà ta
    Phải đi học đường xa
    Về nhà là mệt mỏi

    Chị chu môi rồi nói
    Thật ganh tị bé ơi
    Cả nhà ai cũng lời
    Lo lắng ngời trên mặt

    Bé thấy mình lớn thật
    Đồng phục rất nghiêm trang
    Ngày mai bước trên đàng
    Thênh thang ngàn mộng ước

    dnx

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    GIA ĐÌNH

    Chiều nay bé phụng phịu
    Chẳng chịu đến dùng cơm
    Thức ăn đã được đơm
    Bé vẫn ôm ba mẹ

    Bà hỏi : sao thế bé?
    Ngoan ngoãn nhé, bà thương
    Bé nước mắt chợt vương
    Nhớ nơi trường bé học

    Có một bạn hay khóc
    Vì thiếu mẹ, vắng cha
    Sống vất vả không nhà
    Bé thấy qua thương cảm

    Bé có người mẹ đảm
    Bé có bố thương yêu
    Bé có bà nuông chiều
    Bé có ông kêu giỏi
    Bé có chị hay nói
    Lại thương bé vô cùng
    Nhưng bạn nhỏ học chung
    Đã thiếu nhiều hơn bé

    Cầm bát cơm thỏ thẻ
    Bé thích nhất trên đời
    Gia đình đủ vui cười
    Hơn bao người bạn khác

    dnx
    26/7/2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    DIỄN VĂN NGHỆ

    Hôm nay bé được cô khen
    Về nhà khoe hết ai quen trong nhà
    Trước tiên là với ông bà
    Sau là ba mẹ rồi qua chị nè

    Khoe rằng bé đã chịu nghe
    Ca theo lời hát câu bè cùng cô
    Bạn thì nhiều đứa lô nhô
    Dành phần của bé cùng cô múa xòe

    Múa đưa tay tựa công khoe
    Cánh lông rực rỡ, cười nhe...răng cùn
    Bé là bé thấp...hơi lùn
    Cô cho đứng trước để cung kính chào

    Diễn màn văn nghệ lao xao
    Cô cho tờ giấy khen màu mực son

    dnx

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình