+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 60

Chủ đề: Viên Mãn - Thơ Đường luật

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts

    Viên Mãn - Thơ Đường luật

    Ầu ơ nhịp võng…

    Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
    Một phút buông xuôi cả bến bờ
    Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
    Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
    Rời quê áo lụa hong thềm phố
    Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
    Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
    Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

    08/07/2011
    Viên Mãn
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn; 22-07-2012 lúc 09:54 AM

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts


    Chiếc áo mùa thu
    (xướng)

    Vẻ đẹp nồng nàn quyện thắm cây
    Sắc mơ phủ lối vấn vương đầy
    Màu vàng óng ả xinh tươi đất
    Sắc gấm ngọt ngào rạng rỡ mây
    Xao xuyến đất trời như chợt tỉnh
    Bâng khuâng vũ trụ thoáng nghe say
    Góp gom tinh túy mùa thu mộng
    Gởi tặng muôn loài áo mới may.

    18-7-2012
    Bảo Minh Trang


    __________________________

    Chớm heo may...
    (họa)

    Bao chiều lặng lẽ dưới vòm cây
    Lối cũ còn vương nỗi nhớ đầy
    Ghế đá ven sông ngùi gió bão
    Sân trường cánh phượng rực trời mây
    Ra đi ngỡ bạn lơi là tiễn
    Trở lại nghe mình chấp chới say
    Hương khói nào hay từng ngấn lệ
    Se lòng như đã chớm heo may

    22/07/2012
    Viên Mãn

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    Thân chúc bạn nhiều niềm vui trong VNTH
    T/M BQT
    Trần Vi Thông

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn Xem bài viết
    Ầu ơ nhịp võng…

    Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
    Một phút buông xuôi cả bến bờ
    Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
    Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
    Rời quê áo lụa hong thềm phố
    Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
    Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
    Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

    08/07/2011
    Viên Mãn
    LỜI RU

    Nhịp võng đong đầy những ước mơ
    Lời ru biển sóng dạt xô bờ
    Tin yêu ánh mắt ngời trông đợi
    Tiếc nhớ vành môi hé ngóng chờ
    Hạnh phúc mưa gieo thầm nốt nhạc
    An bình gió thoảng khẽ vần thơ
    Ầu ơ... tiếng mẹ ngày xưa ấy
    Dẫn bước đời con mãi đến giờ

    Vi Thông

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn Xem bài viết
    Ầu ơ nhịp võng…

    Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
    Một phút buông xuôi cả bến bờ
    Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
    Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
    Rời quê áo lụa hong thềm phố
    Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
    Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
    Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

    08/07/2011

    Viên Mãn

    MỘNG VỠ



    Thôi đã chẳng còn những mộng mơ
    Thuyền em ngày tách bến xa bờ
    Anh về khắc khoải tình hoài vọng
    Bạn nhớ đê mê hẹn chẳng chờ
    Kẽo kẹt võng đưa ngày ảo tưởng
    Ủ ê vần nhớ tuổi ngây thơ
    Đường hoang lối vắng chiều ngơ ngẩn
    Đau xót lòng nhau tự bấy giờ.


    KIỀN ĐỨC - 22/07/12
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 22-07-2012 lúc 10:38 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts
    (bài xướng)

    Ầu ơ nhịp võng…

    Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
    Một phút buông xuôi cả bến bờ
    Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
    Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
    Rời quê áo lụa hong thềm phố
    Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
    Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
    Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

    08/07/2011
    Viên Mãn


    (bài họa 1)

    LỜI RU

    Nhịp võng đong đầy những ước mơ
    Lời ru biển sóng dạt xô bờ
    Tin yêu ánh mắt ngời trông đợi
    Tiếc nhớ vành môi hé ngóng chờ
    Hạnh phúc mưa gieo thầm nốt nhạc
    An bình gió thoảng khẽ vần thơ
    Ầu ơ... tiếng mẹ ngày xưa ấy
    Dẫn bước đời con mãi đến giờ

    Vi Thông


    (bài họa 2)

    MỘNG VỠ

    Thôi đã chẳng còn những mộng mơ
    Thuyền em ngày tách bến xa bờ
    Anh về khắc khoải tình hoài vọng
    Bạn nhớ đê mê hẹn chẳng chờ
    Kẽo kẹt võng đưa ngày ảo tưởng
    Ủ ê vần nhớ tuổi ngây thơ
    Đường hoang lối vắng chiều ngơ ngẩn
    Đau xót lòng nhau tự bấy giờ.

    KIỀN ĐỨC - 22/07/12

    (bài họa 3)

    Gọi mãi tên người...

    Sang thuyền em bỏ lại chiều mơ
    Ngọn sóng đau thương ngập cả bờ
    Đám cỏ triền sông ngơ ngẩn đợi
    Hàng cây cuối ngõ thiết tha chờ
    Vừa trông nắng gởi ươm vườn mộng
    Đã thấy mưa về đẫm bến thơ
    Người ấy chia tay hờ hững vậy
    Sao ta da diết tận bây giờ

    22/07/2012
    Viên Mãn

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Bài họa 4

    Mộng ảo

    Kỷ niệm còn hoài một giấc mơ
    Dẫu xa thuyền vẫn mãi thương bờ
    Quê người trỉu nặng bao trăn trở
    Chốn cũ xót xa những đợi chờ
    Khắc khoải niềm đau tràn mộng ảo
    Bâng khuâng nỗi nhớ ngập hồn thơ
    Dư âm vương vấn sầu khôn bỏ
    In đậm trong tim cả phút giờ!

    BMT, 22-7-2012


    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 22-07-2012 lúc 12:55 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts

    (bài họa 5)

    Biết đâu mà tìm...

    Thôi đành gởi lại những ngày mơ
    Ngọn sóng thời gian đã xói bờ
    Xóm cũ người thay vùi ngóng đợi
    Vườn xưa cảnh đổi xóa mong chờ
    Bờ tre vỡ tiếng hờn ân nghĩa
    Chiếc võng ru hời chạnh tuổi thơ
    Kỷ niệm oằn vai không chịu thấu
    Tìm kim đáy biển biết đâu giờ

    22/07/2012
    Viên Mãn


  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2



    6 - MƠ


    Chập chờn trong mộng những hồn mơ
    Tỉnh giấc bâng khuâng sóng vỗ bờ
    Man mác mây trôi tình mãi đợi
    Bồi hồi gió thổi nghĩa luôn chờ
    Đường thương dào dạt pha hương nhạc
    Giot nhớ thì thào thấm nhụy thơ
    Bến đợi mà sao lòng trống vắng
    Người ơi khắc khoải suốt từng giờ

    Mạnh Kỷ
    22/07/2012

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.571 Times in 1.016 Posts
    6. Biết đâu mà tìm...

    Thôi đành gởi lại những ngày mơ
    Ngọn sóng thời gian đã xói bờ
    Xóm cũ người thay vùi ngóng đợi
    Vườn xưa cảnh đổi xóa mong chờ
    Bờ tre vỡ tiếng hờn ân nghĩa
    Chiếc võng ru hời chạnh tuổi thơ
    Kỷ niệm oằn vai không chịu thấu
    Tìm kim đáy biển biết đâu giờ

    22/07/2012
    Viên Mãn



    8 - Bến mộng

    Lúc trẻ hồn nhiên ủ ước mơ
    Mai sau thuyền sẽ cập xanh bờ
    Bao lần xuân đến thầm mong đợi
    Mấy bận thu qua lặng đón chờ
    Nắng hạ gắt gay phai tóc trẻ
    Mưa đông tầm tã bợt môi thơ
    Mịt mù bến mộng phương trời thẳm
    Vò võ đơn thân đến tận giờ.

    Sao Hôm

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình