CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
Nhạc Hoàng Nguyên
Thụy Du trình bày
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
Nhạc Hoàng Nguyên
Thụy Du trình bày
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Nguyên văn bởi thugiangvu & minhthu
Cám ơn ca sĩ kiêm thi sĩ Thụy du cho nghe bài nhạc "MÙA THU CHO EM"
giọng hát nhẹ nhàng véo von chẳng khác gì chim Oanh hót , Thân mến chúc
bạn Thuy du an vui, mong đuọc nghe thêm nhiều bài hát nữa nhé.
Thân mến
Thugiangvũ,
-------------------------------
Minhthu cũng đồng ý với thugiangvu:
" Nếu có chết " hãy mang theo tiếng hát Thụy Du bằng ca khúc này ! ( hì )
Thụy Du đã dâng đủ đầy cảm xúc khi hát cộng với chất giọng mượt mà
mát lòng mát dạ người nghe .
Chúc mừng Thụy Du .
minhthuThụy Du xin chân thành cảm ơn Thu Giang Vũ và Minh Thu đã ghé thăm và động viên tinh thần yêu ca hát của Thụy Du nha...
Mong sẽ được Thu Giang Vũ và Minh Thu thường xuyên ghé nghe và động viên tinh thần của Thụy Du thêm nữa nhé ! TD thật lòng rất vui khi được bạn bè ủng hộ mình.....Cảm ơn các bạn rất nhiều, TD thân chúc các bạn luôn vui, sáng tác thật nhiều thơ hay cho bạn bè thưởng thức với nhé !
Trân trọng,
Thụy Du
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
Nhạc Phạm Duy
Thụy Du trình bày
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
-------------------------------
Anh đang bệnh -thất tình
Nghe ngàn trùng xa cách
Giận ông lão phạm Duy
Đưa người đi ....xa quá !
Hát đi em hát nhá ?
Bài hát yêu nồng nàn
Bài gì nhỉ ? - sang ngang !
úí rùi ui ...không phải
Bài " đêm tàn bến ngự "
Thôi chệt rồi lộn chữ
" Tình lỡ ..ta.cho người "
Lại lộn nựa mất rồi
"Cho người ...người tình lỡ"
Thừa mất một chữ " người "
Ai quẳng đi tôi nhặt ? hì hì
* Chúc Thụy Du mãi yêu ca hát nhé.
minhthu
Lần sửa cuối bởi minhthu; 01-09-2012 lúc 09:00 PM
Gửi chị
Máy em chẳng có loa
Nghe nhiều người khen quá
Chắc là hay lắm đây
Thật là tiếc,tiếc ghê
Thân chúc chị mãi yêu ca hát chị nhé
Nga 01/9/12
Thụy Du mến chào Minh Thu,
Hôm nay vào diễn đàn định post nhạc thì đọc được những vần thơ dí dỏm của Minh Thu. TD cảm thấy thật vui vì thỉnh thoảng được bạn bè vào ủng hộ và động viên tinh thần yêu ca hát của mình. Xin cảm ơn Minh Thu thật nhiều nhé ! Thụy Du hơi bận rộn nên cũng ít vào diễn đàn thường xuyên, ít giao lưu cùng các bạn được, mong rằng Minh Thu đừng buồn Thụy Du nhé !
TD vừa đọc được những gì mà MT viết cho Hồng Thoại và Thy Lan, huhu, làm TD cảm thấy tủi thân vì mình không biết nhạc lý, biết đàn để tự hát những bản nhạc của mình, đó luôn là mong ước của TD, nhưng khi nhỏ do lười biếng nên có điều kiện đi học đàn mà không chịu học, để bây giờ đành ôm một khối hận ....hihi....
TD cảm ơn MT rất nhiều vì đã chịu khó ghé qua nghe TD hát nhé, mặc dù TD hát không hay chút nào...
Thân mến,
Thụy Du
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
GIỌT MƯA TRÊN LÁ
Nhạc Phạm Duy
Thụy Du trình bày
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương