+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: VANCALI -Thơ Tuyển Chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    VANCALI -Thơ Tuyển Chọn

    Tác giả VANCALI
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Diễn đàn THI HỮU (thơ Xướng-Họa)
    02. Vu Lan nhớ mẹ
    03. Dẫn mẹ dạo sân
    04. Gặp cố hương
    05. Cánh chuồn
    06. Trời xuân
    07. Thu vàng
    08. Mưa đêm


  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    BTV.vnthihuu


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts





    Vu lan nhớ mẹ

    Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không?
    Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
    Vì ơn cốt nhục cao như núi
    Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
    Sức lực bao ngày cây đỏ quả
    Mồ hôi suốt tháng lúa vàng đồng
    Gia đình hạnh phúc người vui sướng
    Cực khổ đâu màng...chả nệ công

    Vancali 8.11.11


    @BTV.vnthihuu


  4. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    DẪN MẸ DẠO SÂN


    Sáng ngày dẫn mẹ dạo sân chơi
    Nhớ thuở xa xưa mẹ một thời
    Chỗ ướt mẹ nằm trăng trĩu mộng
    Nơi khô trẻ ngủ mẹ êm lời
    Bây giờ mẹ yếu làm con sợ
    Được miếng cơm ngon thấy mẹ cười
    Nước mắt chảy xuôi tình cảm mẹ
    Cầu mong mẹ khỏe tạ ơn đời

    Vancali 11.30.14
    BTV.vnthihuu
    ( NX )


  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    [CENTER]



    GẶP CỐ HƯƠNG

    Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
    Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
    Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
    Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
    Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
    Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
    Biết gã xe ôm tình thuở bé
    Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

    Vancali

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÁNH CHUỒN


    Trống vắng vần thơ dạ ủ buồn
    Khung trời lạnh lẽo lệ sầu tuôn
    Gom bao chuyện cũ chờ mưa cuốn
    Nhặt hết thề xưa đợi gió luồn
    Bởi quá tin người đau đớn mãi
    Do hoài quí bạn thiệt thòi luôn
    Đành thôi phải chịu lời cay đắng
    Gói trọn tâm tư gởi cánh chuồn.

    Vancali


  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TRỜI XUÂN


    Trời xuân chen lẫn áng mây hồng
    Rực rỡ hoa đào buổi chợ đông
    Nọ cánh mai vàng khoe sắc thắm
    Kìa cây vạn thọ tỏa hương nồng
    Trai thanh lịch lãm vần thơ mộng
    Nữ tú yêu kiều ngọn gió mong
    Đón Tết ngọn nêu chào trước ngõ
    Cầu luôn vạn phúc giống tiên rồng.

    Vancali


  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THU VÀNG


    Lá vàng lã chã tựa vần thơ
    Dưới suối bầy nai dõi mắt chờ
    Nghệ sĩ hòa câu làm phím mộng
    Tao đàn khỏa bút để tình mơ
    Bâng khuâng mắt phượng vòng tay ấm
    Khắc khoải bờ môi ngấn lệ mờ
    Cảnh sắc ngày thu đầy huyễn ảo
    Ru hồn thiếu nữ vọng đường tơ.

    Vancali

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    MƯA ĐÊM

    Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
    Từng giọt mang theo những nỗi buồn
    Rớt xuống hiên nhà khơi phận lỡ
    Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
    Phòng đơn quạnh quẽ sầu loang chiếu
    Gối chiếc đìu hiu lạnh thấu hồn
    Gió thổi vi vu đời trống vắng
    Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn.
    Vancali

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình