Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1112

Chủ đề: Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc

Threaded View

  1. #29
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Xướng
    TỪ SƠN
    ( Nhà thơ Nguyễn Vượng)

    Sống giữa Từ Sơn choáng ngợp này
    Đền thờ nhà Lý lắm rồng bay
    Danh Ngô Gia Tự vang ngàn thuở
    Gương Nguyễn Văn Cừ Sáng tới nay
    Đa hội làng rèn vui búa gõ
    Trường giang quê dệt rộn sa quay
    Chợ Giầu siêu thị hàng muôn sắc
    Lưu luyến lòng người lúc đến đây


    Họa
    ĐẤT CỔ TỪ SƠN

    Từ Sơn đất cổ đẹp như này
    Cứ ngỡ thiên đường thỏa cánh bay
    Vạn thuở danh truyền truyền vạn thuở
    Xưa nay tiếng vọng vọng xưa nay
    Làng làng sớm tối tưng bừng gõ
    Phố phố quanh mùa rộn rã quay
    Bảo Tháp cao siêu đầy bí ẩn
    Tình người thắm đượm nhớ về đây

    6/5/2015
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình