Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 12-07-2014 lúc 12:56 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
381 - CÓ PHẢI VÌ RÂU?
Sướng quá nông nhàn nỏ cạo râu
Mà ra quán gái gội luôn đầu
Đôi câu tán phét tình chìm hẳn
Mấy lượt trêu đùa nghĩa lún sâu
Bữa nọ không sao vui bất xá
Hôm nay bại lộ lặng ôm sầu
Nên đời mặn nhạt do mình cả
Để vuột toi rồi kiếm vợ đâu?
21/11/2012
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 12-07-2014 lúc 01:30 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
382- CẰM TRƠN CHÁN LẮM
Chưa già cũng muốn mọc chòm râu
Lúc họp mời lên ở ghế đầu
Bởi lẽ quanh năm lo cấy chiếc
Và còn suốt tháng bận cày sâu
Ngồi sau khổ hỡi tai nghe chối
Đứng cuối buồn ơi lệ nhỏ sầu
Chả thế nhiều hôm làng có tiệc
Trơn cằm chán lắm… hổng thèm đâu
22/11/2012
Bạch Hồng Ngọc
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 12-07-2014 lúc 01:37 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
Lộc trời
Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi
Vancali 11.22.12
383 - THƠ TẶNG ĐỜI
383 - THƠ TẶNG ĐỜI
[/QUOTE]
Xướng họa thường ngày một thú chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya sáng tác làm vài hịch
Cảnh vắng tâm thiền viết mấy hơi
Học bạn tìm câu say khoái chí
Theo cô chọn tứ mộng mơ đời
Trời cho khỏe mạnh nên thừa hưởng
Tiếng vọng non ngàn tiếp sức bơi
22/11/2012
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 12-07-2014 lúc 01:49 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
Lộc trời
Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi
Vancali 11.22.12
THƠ TẶNG ĐỜI
Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi
22/11/2012Bạch Hồng Ngọc
384 - RẢNH RỖI
384 - RẢNH RỖI
Hưu thì rảnh rỗi thỏa tình chơi
Dãn não vui tươi thoải mái lời
Buổi sáng năm giờ đi thể dục
Chiều còn bảy rưỡi đến xông hơi
Rau xanh tự sản êm miền sống
Thịt cá tăng gia đẹp cuộc đời
Bạn hữu gần xa năng điện hỏi
Sang hè tắm biển khoái thi bơi
23/11/2012
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 12-07-2014 lúc 01:58 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 23-11-2012 lúc 06:56 AM