+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Thăm quê ngoại

  1. #1
    Avatar của Cường Giang
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Cường Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 156
    Thanks
    1.867
    Thanked 1.161 Times in 156 Posts

    Thăm quê ngoại

    THĂM QUÊ NGOẠI
    (Lần đầu cháu về thăm quê ngoại)

    Cháu về thăm Ngoại sáng nay
    Đường quê hoa lúa rắc đầy lối đi.
    Bên tai ghé nón thầm thì
    Bà yêu bà dặn những gì cháu ơi?

    Lần đầu ra quê ngoại chơi
    Cháu tôi đi giữa bao lời yêu thương.
    Phải đây rồi đất An Tường
    Mênh mông bãi mía mật đường thủa nao.
    Làng vang tiếng đục tiếng bào
    Nghề gia truyền có từ bao lâu rồi.
    Sông Hồng mặt nước êm trôi
    Mái đình cổ kính một thời rêu phong.
    Nhà Ông,Bà ngoại xóm trong
    Bao đời nay vẫn nối dòng đông vui.
    Lần đầu ra quê ngoại chơi
    Cháu tôi được tắm giếng khơi mát lành.
    Quả na thơm ngọt trên cành
    Của Ông,Bà ngoại để dành cháu yêu.
    Gió thu nâng bổng con diều
    Cánh cò gom nắng trời chiều trên đê.

    Lần đầu cháu về thăm quê
    Mà bao kỷ niệm tràn về mai sau.

    C.G

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Cường Giang vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Cường Giang
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Cường Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 156
    Thanks
    1.867
    Thanked 1.161 Times in 156 Posts
    CHÁU ĐI HỌC

    Mạnh Cường ra lớp sáng nay
    Đem hai má đỏ hây hây về nhà.
    Đôi mắt sáng tựa sao sa
    Miệng cười tươi rói như là hoa ngâu.
    Xinh xinh mũ đỏ đội đầu
    Ba lô nhỏ xíu bà khâu quai hồng.
    Mạnh Cường ra lớp rất đông
    Vui chơi thoả thích mà không đòi về
    Thấy cái gì cũng say mê
    Tự nhiên như thể chưa hề lạ cô.
    Mải vui tàu lượn, ô tô
    Chiều buông bà đón: nhặt đồ về thôi
    Trán con lấm tấm mồ hôi
    Đầu còn ngoái lại chỗ ngồi đu quay…

    Mạnh Cường ra lớp sáng nay
    Bà nhìn mắt cháu biết ngay: không nhè
    Con bồ câu đậu bên hè
    Tròn xoe đôi mắt mà nghe Mạnh Cường.

    C.G

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Cường Giang vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Cường Giang
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Cường Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 156
    Thanks
    1.867
    Thanked 1.161 Times in 156 Posts
    MỪNG CHÁU NGOẠI

    Bao nhiêu ngày mong đợi
    Hôm nay cháu ra đời
    Ồ vui lắm cháu ơi
    Cả nhà ta phấn khởi.

    Cao cao là vầng trán
    Giống như đúc Bố Thi.
    Hai con mắt đen xì
    Đúng là con Mẹ Thảo.

    Ngoài kia nhiều giông bão
    Nên cháu không chịu ra.
    Lòng mẹ ấm lắm mà
    Nên cháu nắm yên đó.

    Bác sĩ đành phải mổ
    Đón cháu ra chào đời.
    Ồ vui lắm cháu ơi
    Mẹ tròn con vuông thật.

    Cả nhà vui tất bật
    Bà nội cháu vui mừng
    Ông bà ngoại cũng cưng
    Chiều cháu mình nhiều lắm.

    Ăn no rồi cháu tắm
    Mát mẻ giữa mùa xuân.
    Chậu hoa nở trắng ngần
    Là để dành cháu đó.

    Anh Mạnh Cường hoa đỏ
    Cháu hoa trắng đúng ngày.
    Nhà mình thế mà hay
    Nội ngoại đều hoa nở.

    Mong mai này rực rỡ
    Cháu khỏe mạnh bình yên.
    Lớn lên biết kiếm tiền
    Học giỏi là Tiến Đạt.

    C.G 16/03/2009.

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Cường Giang vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Cường Giang
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Cường Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 156
    Thanks
    1.867
    Thanked 1.161 Times in 156 Posts
    SINH NHẬT MẠNH CƯỜNG

    Hôm nay ngày Mười Tám
    Tháng Tư nữa lại về.
    Mọi người mừng sinh nhật
    Cùng Mạnh Cường vui ghê.

    Hoa Loa kèn thắm đỏ
    Hoa Hồng nhung dịu dàng.
    Hoa Cúc vàng rực rỡ
    Hoa Hồng trắng mơ màng.

    Bánh sinh nhật rất đẹp
    Kẹo các loại nhiều màu.
    Quà mừng ôi đủ loại
    Anh em mình tặng nhau.

    Năm nay tròn bốn tuổi
    Đã lớn khôn thêm nhiều.
    Bộ quần áo mới mặc
    Trông thật là đáng yêu.

    Chữ học thuộc làu hết
    Rất say trò Em Xi (MC)
    Thích nhảy điệu Híp Hốp
    Theo nhạc Đài mê ly.

    Mừng sinh nhật bốn tuổi
    Trong ngày rộng tháng dài.
    Cả nhà vui hớn hở
    Chúc Mạnh Cường tương lai.

    C.G 18/04/2012.

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Cường Giang vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Cường Giang
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Cường Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 156
    Thanks
    1.867
    Thanked 1.161 Times in 156 Posts
    NGÀY CHÁU RA ĐỜI
    (Viết tặng cháu nội yêu quý)

    Có gì vui thế cháu ơi
    Mẹ thương để cháu ra đời hôm nay.
    Hoa đào vừa mới rời cây
    Hoa sen chớm nở gọi ngay hè về
    Ngoài vườn rộn rã tiếng ve
    Bờ tre đã nhuộm nắng hè vàng tươi.
    Miệng xinh cháu chúm chím cười
    Trong vòng tay của những người thân yêu.
    Cả nhà thương cháu rất nhiều
    Các bà cho cháu bao nhiêu là quà.
    Ông mừng cháu cả chậu hoa
    Một màu đỏ thắm thật là đáng yêu.
    Dù cho gia cảnh có nghèo
    Trong nhà vẫn có tiếng reo tiếng cười.
    Thôi đừng trớ sữa cháu ơi
    Bú no rồi bé ngủ bơi ra giường.
    Cháu tên là :Lương Mạnh Cường
    Mẹ cháu lại gọi yêu thương là Tèo
    Đôi chân bé tẹo tèo teo
    Mai sau vượt núi băng đèo quản chi.
    Cháu tôi con mắt đen xì
    Long lanh ẩn dưới hàng mi ướt nhoè.
    Xinh xinh mười ngón tay xoè
    Thực đây là cảnh quế hoè trổ bông?
    Ngày sinh cháu có nắng hồng
    Ông vui một chén rượu nồng mà say.

    Quả xoài lúc lỉu trên cây
    Con chim rẻ quạt về xây tổ rồi.
    Hôm nay mừng cháu ra đời
    Vườn rau bà cũng tốt tươi lạ lùng.
    Cháu ơi đời đẹp vô cùng
    Lớn lên thoả chí vẫy vùng ngược xuôi.
    Có gì thương thế cháu ơi
    Mới sinh mà đã lệ rơi mấy lần?
    Mặc người mây Sở gió Tần
    Cháu tôi bền chí lập thân mai này.
    Cháu sinh ra giữa những ngày
    Bão giá tàn phá đổi thay thị trường.
    Mười ngàn một ký gạo thường
    Tiền lương chỉ đủ mua tương ăn dần.
    Hàng đêm cắt điện hai lần
    Mùa hè không quạt cực thân dân nghèo.
    Số đông phận mỏng cánh bèo
    Thanh gươm công lý thường treo trên đầu.
    Tham tiền thực chẳng có đâu
    Chớ nghe miệng lưỡi lái trâu dỗ dành.
    Chớ nghe người xấu tuyên truyền
    Đừng cả tin kẻo luỵ phiền đến nơi.
    Lớn nhanh lên nhé cháu ơi
    Nhớ câu "Chọn bạn mà chơi" kẻo lầm.
    Sống thanh cao sống kiệm cần
    Chăm chỉ làm việc ấm thân suốt đời.
    Trong mơ cháu nhoẻn miệng cười
    Ngày mai trời đất đẹp tươi hơn nhiều.

    C.G tháng 5/2008

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Cường Giang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình