Ðề tài đã khoá
Trang 113/163 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.121 tới 1.130 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #1121
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    BIỂN CHIỀU MUỘN... !

    Trông xa biển lặng gió rì rào
    Sóng đuổi lan truyền lượn thấp cao
    Giữ bọt bờ ngăn dồn cuốn trả
    Dìm tia cát chặn đẩy trôi vào
    Hoàng hôn chóng lặn rơi triền núi
    Bóng tối mau về nhả cụm sao
    Vãng cảnh người buồn chân nặng bước
    Đời khuya thổn thức ngóng phương nào ?

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 05-01-2015 lúc 03:01 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #1122
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    GIẤU LÒNG.

    Người về thổn thức gió heo may
    Vạt nắng vàng rơi đã cuối ngày
    Thả bóng mờ giăng cùng nhánh rũ
    Chao hình nhẹ giỡn với cành lay
    Tình chia cách biệt khung trời ấy
    Nghĩa bỏ rời xa mảnh đất này
    Lá rụng đời trôi dài nỗi nhớ
    Xin chờ lộc biếc đón niềm say.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 19-11-2014 lúc 05:59 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #1123
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    THUYỀN XUÔI BẾN CŨ

    Chẳng rượu bên chàng thiếp vẫn say
    Tàn canh mãi mộng giấc mơ đầy
    Tơ hồng bảng lảng qua ghềnh thác
    Lá thắm bềnh bồng vượt biển mây
    Sóng vỗ trao lời mong mỏi ước
    Đàn gieo chọn tiếng lả lơi bày
    Thuyền xuôi bến cũ mừng tương ngộ
    Chớ để trông chờ mắt lệ cay!

    Lệ Hà

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1124
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Sắp đến ngày 20/11, HG làm một bài thơ kính tặng những người THẦY, người CÔ nhân ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo, kính chúc các THẦY CÔ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc với gia đình, trường lớp và kiến thức luôn rộng mở để là những người gieo hạt tốt cho những mùa sau. Cũng là gửi tặng các em học sinh sẵn trau dồi kiến thức để có dịp tung đôi cánh ước mơ vào đời:

    NGƯỜI GIEO HẠT
    Lặng lẽ gieo mầm ủ ước mong
    Vườn hoa sự nghiệp gắng vun trồng
    Say sưa lớp học xây nền móng
    Khấp khởi mùa thi luyện sức Rồng
    Thu đến êm đềm thay nóng hạ
    Xuân về lộng lẫy thế sầu đông
    Chồi non trí tuệ cho đời mới
    Rạo rực đài vươn tỏa cánh hồng
    Hoàng Giao
    4/11/2014
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 07-11-2014 lúc 02:59 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #1125
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    VUI ẢO !

    Số phận ai mà biết rõ đâu
    Cùng vô lướt mạng để quên sầu
    Người chung cảnh ngộ thì thông hiểu
    Kẻ khác duyên đời chẳng muốn tâu
    Gửi hết niềm tin lòng mãi đợi
    Vùi đi mộng ước dạ luôn cầu
    Đêm về thổn thức… mơ ngày đẹp
    Sớm nở ân tình nghĩa đậm sâu.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 22-11-2014 lúc 04:01 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #1126
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Biển Đảo quê hương - 2014

    SỨ MỆNH

    Đêm ngày sóng cuộn nỗi niềm đau
    Nguyện ước Hoàng Sa nối nhịp cầu
    Liệt sĩ dâng đời yên thế nước
    Anh hùng tạo nghĩa sáng lòng châu
    Đồng tâm một khối hoài yêu biển
    Vững chí toàn dân mãi ngẩng đầu
    Tổ Quốc Tiên Rồng trao sứ mệnh
    Trang vàng lịch sử rạng ngời lâu!

    Nguyên Xuân
    26/6/2014

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1127
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    LỖI VỚI THƠ

    Nghiệp toán nên đành lỗi với thơ
    Vài hôm xướng họa kẻo mong chờ
    Đôi lần mở mạng nhìn khung cảnh
    Mỗi bữa sang nhà trải mộng mơ
    Chuốc khổ vào thân là hụt bước
    Mua vui tới bạn lỡ hao giờ
    Xin đừng quở trách hay bàn bạc
    Sức khỏe con người nghĩ lắm: ngơ!

    TXS 06/11/2014
    (*) Đây thực lòng là nỗi day dứt của TXS. Vào thơ, rồi quá mê thơ - mê bạn. Bởi vậy, bỏ cả nghiệp toán, bỏ cả ăn, bỏ cả việc đưa đón - bày dạy cháu. Có thể xem đây là lời cáo lỗi mỗi khi chậm bước đến với thơ, đến với các bạn!

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1128
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Biển Đảo quê hương - 2014

    HỒN BIỂN

    Ta nhìn sóng cuộn nước dềnh chao
    Cứ ngỡ trời nghiêng suối lệ trào
    Liệt sĩ xương trầm trôi vạn nẻo
    Anh hùng sức chuyển vọng ngàn sao
    Ươm tình Tổ Quốc giương cờ đỏ
    Trọng nghĩa Nhân Dân hiến máu đào
    Muối mặn linh hồn pha thể phách
    Muôn người lắng đọng biển thầm xao!

    Nguyên Xuân
    27/7/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-11-2014 lúc 07:41 PM


  16. #1129
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Mộng ước này

    (Nhất vận)

    Trả lại cho nhau mộng ước này
    Bao mùa lá đổ đắm tình say
    Em về nỗi nhớ, khơi nguồn chảy
    Bạn ở u sầu lả gió lay
    Khắc khoải niềm riêng cành liễu vẫy
    buồn rơi nghĩa cả giọt sương bày
    Xuân sang rực rỡ mai đào dậy
    Thỏa những đêm mong rạng mỗi ngày

    Khắc Hiền
    7/10/2014


  17. #1130
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Tâm hồn cởi mở


    cốc rượu Ngọc Linh ý tỏ bày
    Tâm hồn cởi mở dịu dàng thay
    Thi nhân ủ ấp từng nhiều buổi
    Bạn hữu gieo trồng những bấy nay
    Sâu lắng vần khơi tình trãi rộng
    Đầy vơi chén tạc nghĩa xen dày
    Ra về vẫn mãi còn lưu luyến
    Hẹn đến kỳ sau gặp lại này

    Khắc Hiền
    28/9/2014
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 07-11-2014 lúc 08:31 PM


Ðề tài đã khoá
Trang 113/163 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình