Ðề tài đã khoá
Trang 158/163 ĐầuĐầu ... 58 108 148 156 157 158 159 160 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.571 tới 1.580 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #1571
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Dạo này trời CA đã vảo thu rồi , em xin dán lên bài thơ cho quí huynh tỷ xem vui nè .

    Thu

    Thu vàng trước ngõ dấu yêu đâu
    Thu nhớ thương ai nhỏ giọt sầu
    Thu đến đồi cao ôn mộng cũ
    Thu sang biển cả dệt mơ đầu
    Thu làm nghệ sĩ cung trầm bổng
    Thu khiến tao đàn ý đậm sâu
    Thu biến trần gian đầy lãng mạn
    Thu buồn héo hắt chuyện dài lâu

    Vancali 96


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 25-10-2015 lúc 09:44 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #1572
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Thu sầu
    ( Ngũ độ thanh )

    Vào thu cảnh sắc chợt u buồn
    Quạnh quẽ khung trời cảm xúc tuôn
    Cõi nhớ âm thầm hoa nảy nụ
    Dòng thương lặng lẽ nước theo luồng
    Thềm xưa gót ngọc còn mơ mãi
    Nẻo vắng môi hồng vẫn mộng luôn
    Lãng tử dừng chân hồn lắng đọng
    Đồi hoang lẻ bóng lệ khơi nguồn

    Vancali 10.26.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 27-10-2015 lúc 07:00 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1573
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hỡi ôi !

    Mười hai hải lý đã vào rồi
    Hán tặc im lìm thật hỡi ôi !
    Lớn tiếng Tàu phù đe súng phạt
    Y lời Mỹ Quốc để thuyền trôi
    Miệng hùm thách chọi “ Ba Ma “ nói
    Gan sứa mời ăn “ lão Tập “ cười
    Giặc Bắc chuyên hù dân yếu thế
    Cờ Hoa thấy bóng chạy kêu trời

    Vancali 10.27.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 28-10-2015 lúc 08:31 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #1574
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐIỂM HẸN THU CHIỀU

    Thời gian kỷ niệm khó phai mờ
    Điểm hẹn thu chiều đẫm giấc mơ
    Mặc khách tương phùng ươm ước mộng
    Tao nhân hội kiến thỏa mong chờ
    Giao lưu nặng nghĩa hòa cung nhạc
    Xướng họa thân tình vọng áng thơ
    Nét đẹp tâm hồn trên mạng ảo
    Vui vầy bạn hữu lẽ nào lơ?
    Khắc Hiền
    28/10/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 29-10-2015 lúc 03:46 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  9. #1575
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    GIÁ...

    Trả lại cho em mộng ước này
    Bao mùa lá đổ đắm tình say
    Xa lòng nỗi nhớ âm thầm chảy
    Cách mặt cung sầu khắc khoải lay
    Bạn thả niềm thương lời gió gọi
    Ta ôm bọt sóng nước sông bày
    Xuân về chạm ngõ mai đào nở
    Giá được bên nhau ủ tháng ngày...
    Khắc Hiền
    30/10/1978
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 31-10-2015 lúc 05:52 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #1576
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đêm mà theo truyền thống trẻ em hóa trang nhu là phù thủy hoặc ma quỷ , rồi đi từng nhà xin kẹo và dọa sẽ phá phách nếu ai không cho . đêm 31 tháng mười ( đêm trước ngày lễ chư thánh hàng năm ) Đêm hội Halloween ( cũng gọi là Halloween )

    Đêm Hallowe’en

    Hallowe’en lễ hội loài ma
    Từ cõi âm tì dọa chúng ta
    Quỷ sứ đầu trâu đe khắp chốn
    Yêu tinh mặt khỉ ghẹo bao nhà
    Ngênh ngang góc phố chu mồm hú
    Hách dịch trên đường trợn mắt la
    Tập tục chỉ nhầm răn bạn trẻ
    Trần gian cuộc sống chớ gian tà

    Vancali Oct .31.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 01-11-2015 lúc 09:42 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #1577
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TRÔNG

    EM sầu nhuốm thẫm cả chiều đông
    VẪN đỏ dòng mơ nén lệ nồng
    ĐỢI nghĩa gieo vàng neo mé biển
    KHƠI nguồn thả bạc dõi triền sông
    ANH rời ngõ lục, phai hồn thắm
    HÓA ngọc lam, ai giữ vẻ hồng
    NHẠC trỗi tơ lòng vương biếc nẻo
    THƠ TÌNH DỆT CHỮ TÍM NIỀM TRÔNG!
    Nguyên Xuân
    24.12.2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-04-2016 lúc 09:59 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1578
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Ngày hưu

    Thơ đường xướng họa cốt tìm vui
    Tứ hải giao lưu sẻ ngọt bùi
    Bảy chữ ân cần đâu dễ kiếm
    Năm vần lịch sự khó mà lui
    Người tung luật trắc tìm câu lủi
    Kẻ hứng độc âm để mộng vùi
    Có bạn ngày hưu đời hạnh phúc
    Như thuyền gặp gió cánh buồm xuôi

    Vancali 11.2.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 03-11-2015 lúc 08:01 PM Lý do: dể ( kiếm ) --> dễ


  16. #1579
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THẮP LỬA ĐÊM THU

    Trải giữa vườn quê đóa lộc vừng
    Mưa luồn khắp nẻo giọt thầm rưng
    Cành xao chuỗi ngọc thơ dường ửng
    Nhụy phả làn hương gió bỗng lừng
    Lộng ngõ hoa xòe đâu kẻ hứng
    Nghiêng chiều lá rụng chẳng người ưng
    Mà thu cứ vậy không hờ hững
    Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng!

    Nguyên Xuân
    5/11/2015


    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-11-2015 lúc 10:46 PM


  17. #1580
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    ĐÔNG VỀ

    (Ngũ độ thanh)


    Đông về trước ngõ gọi nàng mây
    Lặng lẽ buồn vương phủ kín đầy
    Những hạt mù giăng hòa bến trải
    Đôi bờ sóng vỗ thả hồn vây
    Trời đang hạ thấp ôm thuyền giữ
    Biển ngỡ dần cao tựa núi gầy
    Cánh cổng thu mùa thôi rộn rã
    Âm thầm tuyết bạc đã vào đây.

    Mạnh Kỷ
    06/11/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 06-11-2015 lúc 09:32 AM


Ðề tài đã khoá
Trang 158/163 ĐầuĐầu ... 58 108 148 156 157 158 159 160 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình