+ Trả lời chủ đề
Trang 31/112 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 33 41 81 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 301 tới 310 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #301
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    GỌI
    Gọi nắng xuân về thôi tím Đông
    Gọi mưa hạ tới vẫn xanh đồng
    Gọi ngày hối hả trên sườn núi
    Gọi tối êm đềm dưới mé sông
    Gọi mải niềm yêu hồng nghĩa đượm
    Gọi mê nỗi nhớ thắm hương nồng
    Gọi vin nụ biếc mầm non trỗi
    Gọi níu hoa tàn quả chín trông
    13/3/2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  3. #302
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    CÚC QUỲ

    Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
    Sang mùa nở rộ ngát đường đi
    Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
    Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
    Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
    Thương nàng suối chảy lệ trào mi
    Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
    Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.

    Gió Bụi
    03142017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 17-03-2017 lúc 02:07 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #303
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Thiếu ông

    Mai này cõi thế vắng đàn ông
    Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
    Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
    Các bà gối chiếc thấy buồn không
    Đừng mong có được vòng tay ấm
    Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
    Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
    U tình lạnh lẽo suốt mùa đông

    Vancali 3.14.17



  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #304
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts
    CỘI NGUỒN

    Tay bùn chân lấm gốc nhà nông
    Mặc khố, chăn nuôi, đúc trống đồng
    Bánh nếp Lang Liêu dìu thế hệ
    Tre ngà Thánh Gióng vạch non sông
    Lời ru đất nước tình cha mẹ
    Truyện kể trầu cau nghĩa vợ chồng
    Bầu bí thương nhau là lẽ phải
    Vua Hùng sự tích mãi ghi công

    Minh Đức
    20-3-2017
    -------
    Lần sửa cuối bởi Minh Đức; 23-03-2017 lúc 01:45 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Đức vì bài viết hữu ích này


  9. #305
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    DẶN DÒ

    Mới thuở nào đây được ẵm bồng
    Tươi cười nghịch giỡn thú nhồi bông
    Ngày sinh nhật đến Xuân mừng tuổi
    Bữa tựu trường vui sáo sổ lồng
    Kỷ niệm còn vương đầy ngõ phố
    Thâm tình cứ chảy đẫm bờ sông
    Giờ con đã lớn thành danh toại
    Nhớ giữ lời ru ngọt buổi nồng.

    Gió Bụi
    03232017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 26-03-2017 lúc 11:13 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #306
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    ẾCH NGẪM CHUYỆN ĐỜI

    Ếch ở hồ sâu ngẫm chuyện đời
    Hang cùng ngõ tối luận bàn chơi
    Tiền nhân hiểu rộng thường suy gẫm
    Hậu thế nhìn xa chỉ vẽ vời
    Đảo vận thời nghe rầu đất hỡi
    Gieo từ lúc đọc oải trời ơi
    Chòm sao vũ trụ tầm tay với
    Cứ tưởng bằng vung được lãi hời.

    Gió Bụi
    03312017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-04-2017 lúc 05:43 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #307
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Ngày "Cá tháng tư" viết vu vơ

    THIỂU NĂNG

    Trí tuệ chôn nhầm hũ thiểu năng
    Ngàn năm mả bịt kín như khằng
    Đem tiền trét của hù thiên hạ
    Ỉ thế bơm mùi dọa lão Tăng
    Não úng cho rằng không kẻ kịp
    Tài non lại bảo đếch ai bằng
    Ra đời chảnh chó phường đui chột
    Hối cải bây giờ đã muộn chăng?

    Quốc Quyền 01/04/17
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 01-04-2017 lúc 01:12 PM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  15. #308
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
    Ngày "Cá tháng tư" viết vu vơ

    THIỂU NĂNG

    Trí tuệ chôn nhầm hũ thiểu năng
    Ngàn năm mả bịt kín như khằng
    Đem tiền trét của hù thiên hạ
    Ỉ thế bơm mùi dọa lão Tăng
    Não úng cho rằng không kẻ kịp
    Tài non lại bảo đếch ai bằng
    Ra đời chảnh chó phường đui chột
    Hối cải bây giờ đã muộn chăng?

    Quốc Quyền 01/04/17
    …Ài …Ăng

    Thua tình xuống giọng kiểu nài năng
    Nhão lí cùn tâm thể khịt khằng
    Tỉnh giấc mơ mòng run trận bão
    Lai hồn giác ngộ hãi bần tăng
    Người khôn mở miệng nghe cầu trước
    Kẻ dại phồng mang cố cãi bằng
    Biển học muôn hình đâu há dễ
    Anh hùng có phải mỗi mình chăng?!

    Quốc Quyền 02/04/17
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 02-04-2017 lúc 06:16 AM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  17. #309
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    DÃI DẦU

    Phủ bụi thời gian nắng dãi đầu
    Mơ về tuổi ngọc mất từ lâu
    Lời rao quyện gió xao lòng nẫu
    Mắt dõi nhìn quanh cảm dạ rầu
    Quạnh quẽ đêm dài trăng hiểu thấu
    Âm thầm lệ bỏng bóng hằn sâu
    Cầu may vận rủi nhầm sao xấu
    Để mộng chìm trong vũng nước ngầu.

    Gió Bụi
    04112017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #310
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐAM MÊ

    Đem lòng mến chuộng thơ vần trắc
    Để nỗi vầng trăng hằn dấu ngoặc
    Xếp được dăm bài thấy chả suôn
    Sàng thêm mấy hạt nhìn không chắc
    Vì khuôn thước cũ bạn khuyên dừng
    Bởi nghĩa tình say chồng bảo mặc
    Kết chữ giao hoà thoả mộng mơ
    Đường xuân nắng trải hoa bừng sắc!

    Nguyên Xuân
    19/4/2017

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 31/112 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 33 41 81 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình