+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: PHẠM MIÊN ĐỒNG -Thơ Tuyển Chọn

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    PHẠM MIÊN ĐỒNG -Thơ Tuyển Chọn

    Tác giả PHẠM MIÊN ĐỒNG
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    1.Nhớ
    2.Lục bình trôi

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    NHỚ


    Nhớ về em
    Trằn trọc đêm oi ả...
    Hai đứa mình
    Chìm nổi giữa thế gian
    Cứ tưởng rằng
    Sau những gian nan
    Ta sẽ được
    bên nhau mãi mãi
    Em từng nói
    Mặc bão giông nắng trải
    Ta có nhau
    Cuộc đời vẫn đơm hoa
    Có ngờ đâu
    Nước mắt lại chan hòa
    Em nức nở
    Anh lặng người bối rối
    Nào có phải ta sai đường lạc lối
    Bởi trớ trêu
    Đành chấp nhận biệt ly
    Dẫu biết rằng
    Hối tiếc có ích gì
    Vẫn lưu luyến...
    Không thể quên nhau được!
    Trong thao thức
    Anh không ngừng mơ ước
    Được ôm em
    Vuốt suối tóc dịu êm
    Môi tìm môi
    Hôn, hôn nữa, hôn thêm...
    Trong sâu lắng
    Cửa Thiên đường đang mở...

    PMĐ
    @BTV.vnthihuu

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    LỤC BÌNH TRÔI

    Lục bình lờ lững trôi trên sông
    Trắc trở duyên ai phận má hồng
    Tấp nập thủa nào, giờ trống vắng
    Đợi người, cam chịu cảnh phòng không

    Éo le chẳng đặng tình duyên ấy
    Nào trách cứ gì lỗi tại ai
    Chỉ ước thời gian quay trở lại
    Vườn xuân, tình cũng được xuân lai

    Giờ đây dù đã trong ly biệt
    Chỉ biết gửi hồn theo gió bay
    Mỗi lúc nhớ về năm tháng ấy
    Gian khổ đường đời vợi đắng cay


    PMĐ

    BTV.vnthihuu

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình