05-08-2022 08:21 PM
#4901
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
THẬP NHỊ CHI
TÝ trèo lên tuốt ngọn cau
SỬU ăn no bụng dâng trào hồn thơ
DẦN nhìn thỏ ngọc thẫn thờ
MẸO nằm sưởi nắng ngẩn ngơ im lìm
THÌN bay dạo cảnh rừng sim
TỴ bò quanh suối dõi tìm hang lươn
NGỌ đang say giấc mộng thường
MÙI lên đỉnh dốc bốn phương mơ màng
THÂN buồn núi Quả lang thang
DẬU kêu ò ó trăng vàng trốn đâu
TUẤT chơi ở bến giang đầu
HỢI ngồi khoe dáng ao sâu ngắm mình!
Huy Thanh
( Tp Tân An)
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
05-08-2022 08:35 PM
#4902
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
GIĂNG MÙNG
Ông thề tôi chịu sống chung
Mỗi khi đi ngủ cái mùng ông giăng
Ngày xưa hổng lập vi bằng
Nên giờ ông lại chối phăng chứ gì
Bà hờn không chịu nghĩ suy
Lưới phòng đầy đủ muỗi “đi” đường nào
Chẳng mùng nằm ngắm trăng sao
Đêm ngày tâm sự, cơm trào cá khê…!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
05-08-2022 08:51 PM
#4903
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
LÃNG MẠN
Chỉ nhìn chiếc lá đang rơi
Tâm hồn lãng mạn ra lời được ngay
Lượn lờ theo gió nhẹ lay
Dẫu lìa cành vẫn thương hoài cây ơi!...
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
06-08-2022 04:30 PM
#4904
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
LẤY CHỒNG XA
Duyên trời phải lấy chồng xa
Anh trai cũng cưới vợ nhà bên tây
Trước sau vắng vẻ như vầy
Nấu cơm đi chợ ông thay phiên bà
Em ơi! Chúng đã rời ta
Mình cho xướng họa uống trà... nhớ con!
Huy Thanh
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
06-08-2022 04:42 PM
#4905
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
KHÁCH QUA ĐƯỜNG
Nhân sinh là khách qua đường
Tùy duyên vạn sự, vấn vương làm gì
Cuộc đời mộng ảo khắc ghi
Thấy chăng tuổi trẻ xuân thì qua nhanh…
Huy Thanh
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
07-08-2022 03:01 PM
#4906
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
VIỆT NAM
Việt Nam đất nước tôi yêu
Thương sao cố quận những chiều nhớ nhung
Bình nguyên đồi núi trập trùng
Giang sơn gấm vóc mông lung trăng ngà
Bờ sông Vàm Cỏ quê ta
Biết bao kỉ niệm cây đa sân đình...
Huy Thanh
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
07-08-2022 05:16 PM
#4907
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
CHẾ BIẾN
Cũng là mực cá thịt cua
Nhà tôi chế biến chẳng thua nhà hàng
Không cần máy lạnh vẫn sang
Bên song gió thoảng lại càng thích hơn…
Huy Thanh
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
07-08-2022 07:22 PM
#4908
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
THÌ THẦM
Sáng nay trời chuyển âm u
Tham quan mọi nẻo che dù mưa râm
Biển ca sóng hát ì ầm
Kề tai nheo mắt thì thầm em yêu
Trưa chiều nàng nhớ ăn nhiều
Sức xuân trỗi dậy anh chìu hết ga...
Huy Thanh
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.914
Thanks
50.505
Thanked 70.645 Times in 13.826 Posts
Blog Entries 403
GIÓ THU
Ra sân hóng mát
Bát ngát đồng nương
Heo may phủ khắp nẻo đường
Tươi màu rực sắc hoa vươn nở bừng
Cành rung gió thổi
Sáo trỗi ngoài đê
Ba năm mãi đợi anh về
Nhớ thương lặng lẽ chưa hề phút ngơi
Mẹ cười chọc Bé
Tuổi trẻ còn ngây
Người đi xây mộng tương lai
Sơn khê khai khẩn mơ ngày về yêu
Bao chiều chẳng nghỉ
Xỏ chỉ thêu thùa
Tập tành quang gánh bán mua
Bờ tre khóm trúc gió lùa xa xăm
Mái dầm khua nước
Mơ bước cùng anh
Vườn đêm ngắm ánh nguyệt lành
Sương rơi nhè nhẹ cây cành trổ hoa
Dẫu già mãi mộng
Gió lộng bờ tre
Chẳng thèm bà Cống ông Nghè
Cùng nhau sống mãi vạn hè mà thôi.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn