MẢNH GHÉP
Đố ai nằm ngủ không mơ
Bên sông Vàm Cỏ đang chờ người yêu
Đài trang tha thướt diễm kiều
Trăng tròn mái đẩy, thủy triều lên nhanh
Em là mảnh ghép trời dành
Trăm năm tơ nguyệt, cao xanh tặng chàng…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
|
||
MẢNH GHÉP
Đố ai nằm ngủ không mơ
Bên sông Vàm Cỏ đang chờ người yêu
Đài trang tha thướt diễm kiều
Trăng tròn mái đẩy, thủy triều lên nhanh
Em là mảnh ghép trời dành
Trăm năm tơ nguyệt, cao xanh tặng chàng…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
|
||
NHỚ & QUÊN
Bà ơi! Nó đến , đành thôi
Lúc quên lúc nhớ, nhớ rồi lại quên
Còn may áo vợ thật hên
Làm thơ chút đỉnh là trên tuyệt vời ...
Huy Thanh
|
||
LÒNG VUI
Anh tôi vừa mới gửi về
Ngàn đô cáu cạnh, thấy mê không nè
Lòng vui chặt nứa kết bè
Ngồi trên sóng cả mà nghe biển đàn...
Huy Thanh
|
||
MẸ
Tháng ngày qua Mẹ nhìn con lớn
Bãi Thùy Vân sóng gợn chiều hôm
Dù cho vóc liễu hao mòn
Tình thương mẫu tử sắt son trọn niềm...
CON
Con còn bé lấy gì báo đáp
Tình của Mom ấm áp chở che
Dâng Người một đóa hoa chè
Mai sau khôn lớn Mẹ nghe con đàn…
Huy Thanh
|
||
MỪNG SINH NHẬT
Hôm nay sinh nhật hiền thê
Cá hồi lẩu bún tư bề thoảng hương
Bao năm dầu dãi gió sương
Ước cùng đi suốt chặng đường thế gian...
Huy Thanh
|
||
BIỂN HÁT
Đêm không ngủ nằm nghe biển hát
Bỗng dâng trào nỗi khát trùng khơi
Ngoài xa hải đảo ru hời
Cát bờ và sóng vạn đời yêu nhau...
Huy Thanh
|
||
HÃY THỬ
Hãy thử một lần đến với em
Rồi anh sẽ thấy dạ luôn thèm
Nghêu sò ốc hến lo đầy đủ
Vũ điệu nghê thường bậu muốn xem?...
Huy Thanh
|
||
NGHIỆN
Nghiện mua sắm quá chàng ơi!
Vải thiều lên giá, tiền lời cho em
“Si- pha” ghé thử vào xem
Áo đầm đủ kiểu rất thèm anh yêu…
Huy Thanh
|
||
SINH NHẬT
Sinh nhật vợ ăn cua hoàng đế
Đặc sản này chẳng dễ người ơi
Con yêu đãi Mẹ tuyệt vời
Mong nhiều sức khỏe, cuộc đời an nhiên...
Huy Thanh
|
||
TRĂNG VIỄN XỨ
Ghế đá lạnh âm thầm mang nỗi nhớ
Lưu bút hồng từng trang vở ngày xưa
Tay trong tay dạo bước cạnh hàng dừa
Tim thổn thức nhưng lòng chưa dám ngỏ
Thơ anh viết trong cặp còn để đó
Chuyện gió mây sao trĩu nặng u hoài
Đêm trở giấc mơ mộng dáng hình ai
Bóng trang đài cõi mênh mông bay bổng
Em với anh như cánh buồm say sóng
Nhưng phong kiến làm hỏng giấc phụng loan
Tháng ngày qua trông đợi quá mỏi mòn
Tình yêu ấy chỉ còn trong kỉ niệm
Ngày gặp lại xin trao cành sim tím
Để nhắc em lúc thắt bím đuôi gà
Để nhớ lúc cùng hát bản tình ca
Nhưng xa cách vì mơ trăng viễn xứ!
Huy Thanh
(Tp Tân An)