CHÂN TÌNH
Ngày xưa chẳng có bạc vàng
Chỉ là nhẫn cỏ nhưng nàng vẫn thương
Hứa cùng trải nghiệm mười phương
Đến khi Chúa gọi thiên đường ta đi…
Huy Thanh
|
||
CHÂN TÌNH
Ngày xưa chẳng có bạc vàng
Chỉ là nhẫn cỏ nhưng nàng vẫn thương
Hứa cùng trải nghiệm mười phương
Đến khi Chúa gọi thiên đường ta đi…
Huy Thanh
|
||
TIỄN EM & HỌP BẠN
Tiễn em họp mặt Ca li
Kẻ nhà lặng lẽ, người đi vui mừng
Dẫu rằng chỉ có bốn tuần
Ba lăm năm chẵn chưa từng xa nhau
Ngoài song gió lộng ào ào
Lọt qua khe cửa len vào trong tim
Thức thao co lại nằm im
Vẳng xa nghe tiếng “boeing” vang trời
Ca li hải ngoại đón mời
Vấn vương kỉ niệm một thời Tân An
Trường xưa lòng vẫn mơ màng
Thầy Cô bè bạn gặp ngàn niềm vui
Nhớ thương lắng đọng bùi ngùi
Mong em thỏa nguyện, đẩy lùi khổ đau
Dù cho biển động sóng trào
Những gì trân quý nguyện trao cho nàng!
Kỉ niệm 10 năm nhà tôi đi Ca li
(19/05/2012 – 19/05/2022)
Huy Thanh
|
||
THOẢI MÁI
Sống bên nàng thấy vô cùng thoải mái
Em làm cơm tôi cứ mãi dệt thơ
Bày mâm xong ngồi võng quạt ngó chờ
Nhưng chàng vẫn thẫn thờ trong ảo mộng…
Huy Thanh
|
||
CHÁO GÀ
Thôi rồi! Nhớ nhớ quên quên
Còn thơ thẩn được, cũng hên đó bà
QUÊN mua tặng vợ si pha
Em mà đi nấu cháo gà…NHỚ ngay!
Huy Thanh
|
||
MÊ THƠ
Tôm rim ba chỉ rất ngon
Hiền thê phạt uống ba lon cho chừa
Mê thơ quên cả ăn trưa
Cơm canh nguội lạnh sao vừa lòng đây!
Huy Thanh
|
||
ỪA !
Thiên nhiên trời đất giao hòa
Hai vợ chồng già kể chuyện hồi xưa
Nhớ ngày Mẹ gật nói “ ỪA”
Ôm hôn chục cái vẫn chưa thỏa lòng…
Huy Thanh
|
||
HOÀNG HÔN
Ta đi về phía hoàng hôn
Hạ buồn lãng tử chân chồn dạ nao
Tuổi Xuân vừa mới năm nào
Thu tàn Đông đến, trăng sao vẹn tình...
Huy Thanh
|
||
TƯƠNG TƯ
Tương tư nằm ngủ hay mơ
Phượng hồng vàng tím hai bờ Hương giang
Hải đường trổ nụ trao nàng
Tay trong tay nắm miên man đượm tình…
Huy Thanh
|
||
LỌ LEM
Lọ Lem để lại giày hoa
Để lòng thái tử nguyệt tà săm soi
Thời gian lắng đọng ngừng trôi
Tiên hài tìm mãi, đây rồi người xưa…
Huy Thanh
|
||
DU LỊCH
Bậu hỡi! Thu này viếng Thổ Chu
Bình minh đảo vẫn lắm sương mù
Mong thầm chuẩn bị mình đi nhé
Phấn khởi ban ngày cũng mộng du...
Huy Thanh