+ Trả lời chủ đề
Trang 507/511 ĐầuĐầu ... 7 407 457 497 505 506 507 508 509 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.061 tới 5.070 của 5103

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #5061
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    HẸN ƯỚC

    Một thời dõi bước chân ai
    Dáng đi yểu điệu áo dài thướt tha
    Tóc mây suối chảy mượt mà
    Đài trang diễm lệ nõn nà, mộng mơ

    Nghiêng che chiếc nón bài thơ
    Trường xa buộc phải sương mờ đạp xe
    Rủ nàng quê ngoại chèo ghe
    Hái hoa đuổi bướm nghỉ hè vui chơi

    Trăng thề son sắt một lời
    Công thành danh toại sao trời chứng minh
    Nắm tay ước hẹn ba sinh
    Giáo đường hôn lễ đôi mình bên nhau…

    Huy Thanh

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #5062
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404



    SƯƠNG KHÓI TRUNG DU

    Trung du sương khói mịt mù
    Tây nguyên gió lộng sói tru vọng ngàn
    Rừng chè ruộng rẫy mênh mang
    Vai gùi sơn nữ rộn ràng lên nương

    Lưng đồi hoa phủ cung đường
    Cỏ cây cảnh sắc tỏa hương đón mời
    Trông trời ngắm thác chơi vơi
    Sơn ca vẳng tiếng trao lời yêu thương

    Cà phê pha nước hứng sương
    Cồng chiêng sáo trỗi như dường chiêm bao
    Đắng môi thích thú tay chào
    Rượu Cần thơm ngát nhấp vào say mê

    Uống vô bỗng thấy ngứa nghề
    Chỉ năm bảy bước tràn trề tứ thơ
    Về nhà đêm lại mộng mơ
    Cảnh tiên trần thế, đợi chờ lần sau!...

    Huy Thanh

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #5063
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    BỤC GIẢNG
    Bao mùa đứng lớp giảng bài
    Phấn nâng gót ngọc bám hài em đi
    Khó khăn nào quản ngại gì
    Nai tơ mắt trẻ mãi ghi trong lòng...

    Huy Thanh

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #5064
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    THÁC PRENN

    Thác Prenn đẹp tuyệt vời
    Long lanh sương sớm rạng ngời nắng trưa

    Bên cầu rặng liễu đung đưa
    Trên cành chim hót nhặt thưa gọi đàn

    Nước tràn qua đá reo vang
    Phải chăng gió núi mây ngàn là đây

    Thoảng vờn một chút hương say
    Nhìn quanh nào thấy bóng ai đâu nào!...

    Huy Thanh

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #5065
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    MÙA THU HÀ NỘI

    Mùa thu Hà Nội mộng mơ
    Mưa phùn phảng phất đang chờ khách du
    Lang thang xao xuyến che dù
    Lá vàng sấu rụng, sương mù sớm giăng

    Trời thu quyến rũ càng tăng
    Nắng vàng rực rỡ, trắng ngần thoảng hương
    Mùi thơm hoa sữa rộn đường
    Cúc, ly, thạch thảo…phố phường gánh rong

    Mùa thu sấu cốm làng Vòng
    Món quà độc đáo buộc ông nhai liền
    Chả rươi Hà Nội kết duyên
    Hồng xiêm khó cưỡng ăn ghiền mùi thơm

    Cà phê trứng uống thay cơm
    Béo ngon bổ dưỡng đến Bờm cũng mê
    Dễ gây thương nhớ khi về
    Hà thành lãng mạn tràn trề thu sang…

    Huy Thanh

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #5066
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    EM LÀ MẢNH GHÉP

    Gió lay trao bức tình thư
    Nàng e ấp nhận dường như lần đầu
    Em yêu nào có biết đâu
    Vì thương nên phải nén sầu sông Tương

    Hải âu tung cánh đại dương
    Nguyệt mờ sương phủ khuất đường nhà em
    Vén mây nhờ ánh trăng xem
    Hằng Nga chú Cuội cùng đem đèn lồng

    Cầu chưa bắc, lội sang sông
    Thương chàng dại dột, xuôi dòng đón anh
    Xin ai đừng trách cao xanh
    Em là mảnh ghép riêng dành anh đây...

    Huy Thanh

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #5067
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    HOA CAO NGUYÊN

    Ngàn hoa nở khắp núi rừng
    Trắng ngần cánh mận, T'rưng rộn ràng
    Cung đàn điệu nhạc chứa chan
    Mơ bung nhụy đỏ dịu dàng tinh khôi

    Nắng mai nghiêng nón bên đồi
    Thương cô sơn nữ hồng môi hái chè
    Sum sê mát rượi hàng tre
    Trai làng thồ ngựa kết bè qua sông

    Ngắm ban phớt tím bềnh bồng
    Đào vươn khoe sắc nụ bông rực cành
    Líu lo gọi bạn Vàng Anh
    Sơn Ca nhảy nhót trong lành suối reo

    Trời chiều nghiêng bóng qua đèo
    Bên đường cỏ dại dây leo tơ hồng
    Cao nguyên hoa nở ngàn bông
    Chung tay chăm sóc gieo trồng tốt tươi.

    Huy Thanh

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #5068
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    THIÊN NHIÊN KÌ DIỆU

    Anh ơi! Đang thức hay mơ
    Ngắm Prenn sao lại hững hờ lan man

    Rừng thiêng hồn núi dạo đàn
    Suối chờ thác đổ lạc quan ấm lòng

    Mây hòa quyện nước thắm trong
    Luồn bao khe đá đến dòng sông xanh

    Trăng ngàn soi bóng hương lành
    Thiên nhiên kì diệu chẳng dành riêng ai!..

    Huy Thanh

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #5069
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404
    THIÊN NHIÊN KÌ DIỆU

    Anh ơi! Đang thức hay mơ
    Ngắm Prenn sao lại hững hờ lan man

    Rừng thiêng hồn núi dạo đàn
    Suối chờ thác đổ lạc quan ấm lòng

    Mây hòa quyện nước thắm trong
    Luồn bao khe đá đến dòng sông xanh

    Trăng ngàn soi bóng hương lành
    Thiên nhiên kì diệu chẳng dành riêng ai!..

    Huy Thanh

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #5070
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.076
    Thanked 71.688 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    Nhân Ngày Quốc Tế NGƯỜI CAO TUỔI 1-10-2023,
    tôi viết hai bài thơ thân tặng các bạn : một cho các bạn
    trẻ và một cho những bạn già:

    THÍCH
    Hỏi chồng! Anh thích điều gì?
    Chàng cười khẽ bảo những khi mặn nồng
    Nhớ xưa thuở mới lấy chồng
    Lúc nhà vắng vẻ, ẵm bồng nâng niu…

    VÔ THƯỜNG
    Trần gian cuộc sống vô thường
    Trở về cát bụi con đường thế nhân
    Đào mai còn ngắm bao lần?
    Dưỡng sinh thiền định, tinh thần an nhiên…

    Huy Thanh

+ Trả lời chủ đề
Trang 507/511 ĐầuĐầu ... 7 407 457 497 505 506 507 508 509 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình