MẸ VÀ CON
Ngày qua vội nhìn con đang lớn
Cùng ông bà vui giỡn đùa chơi
Tình cha nghĩa mẹ tuyệt vời
Sanh thành dưỡng dục, trang đời mở ra...
Huy Thanh
|
||
MẸ VÀ CON
Ngày qua vội nhìn con đang lớn
Cùng ông bà vui giỡn đùa chơi
Tình cha nghĩa mẹ tuyệt vời
Sanh thành dưỡng dục, trang đời mở ra...
Huy Thanh
|
||
PHƯƠNG TRÌNH
Tình em là một phương trình
Hai ba ẩn số như hình khó phân
X , Y , Z , mãi phân vân
Nghĩ suy nát óc khó lần phương nao
Ngắm trăng hỏi mấy vì sao
Ba hay bốn ẩn, đường nào đến em
Anh đi, em lén lại xem
Thì ra một ẩn lại đem đoán mò
Sao không sáng ý để dò
Tình em chỉ một chuyến đò chờ anh
Anh ơi ! Đừng trách cao xanh
Trăm năm vẫn đợi, để dành riêng anh..!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
|
||
NHẶT LÁ
Mười bảy ra hè nhặt lá mai
Cầu cho Tết Cọp phúc an tài
Xuân sang sức khỏe cùng may mắn
Nghĩa cả ta nàng nguyện sánh vai…
Huy Thanh
|
||
QUÀ
Lần đầu tớ nhận được quà
Của cô em vợ phương xa mang về
Thêm tờ đô mới thích ghê
Xuân nầy mãn nguyện, tràn trề niềm vui...
Huy Thanh
|
||
MẬP
Nhâm Dần thấy đã mập rồi
Từ trong tiềm thức bồi hồi dáng xưa
Thương sao buổi hẹn bờ dừa
Eo thon, e lệ lúc vừa chớm yêu…
Huy Thanh
|
||
THẦM THÌ
Nhà tôi bảy bốn năm ròng
Công nhà việc nước đến cong lưng tằm…
Ngắm Quỳnh thưởng nguyệt, bày mâm
Cùng nhau đối ẩm, thì thầm chuyện xưa…
Huy Thanh
|
||
NỬA PHÚT
Nếu quả thật
còn một giờ ta sống
Phải làm gì
để hổng phí thời gian
Chẳng lẽ mãi suy tư
đợi cảnh trăng tàn
Dẫu nửa phút
cũng hôn nàng say đắm!...
Huy Thanh
|
||
THẢ THÍNH
Trao nàng nửa trái dưa này
Lòng thành anh đã tỏ bày cùng em
Đêm nay ngồi dưới ánh đèn
Hẹn Xuân Nhâm Cọp sẽ đem cau trầu..
Huy Thanh
|
||
LA NHẦM
Nhớ sao cái thuở mười lăm
Bị Mẹ la nhầm đêm khóc nỉ non
Bây giờ tuổi chẳng còn son
Đêm nằm thổn thức vì con la nhầm...
Huy Thanh
|
||
MẸ & CON
Lúc còn nhỏ mẹ bơi con nghỉ
Về hưu rồi mẹ chỉ con bơi
Tình sâu nghĩa nặng tuyệt vời
Đến khi mòn mỏi buông lơi mái chèo...
Huy Thanh