10-01-2022 08:29 PM
#4421
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
MÃI ĐỢI NGƯỜI XƯA
Ngồi ngóng mãi Dốc Tình em chẳng đến
Ngắm cành mai khoe sắc nhớ ngày xưa
Lòng nhớ nhung trỗi dậy nói sao vừa
Mơ viễn xứ mà em vờ thương thật
Ba năm chẵn hứa lời nay đã thất
Nên anh đành giấu chặt tận đáy tim
Nhưng người ơi sao cứ mãi mộng tìm
Duyên trúc mã ngàn đời luôn vọng tưởng…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 11-01-2022 lúc 06:39 AM
Lý do: ( giấu ) chặc --> chặt
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
11-01-2022 01:04 PM
#4422
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
CÂY ỔI CƯỜI
Viếng lăng Thái Tổ*, Lam Kinh
Nơi đây nhân kiệt địa linh lạ kì
Cây ổi trồng cạnh lối đi
Gần trăm năm tuổi sá gì bể dâu
Thế cây hổ phục rồng chầu
Gãi vào ngay nách lá hầu rung lên
Vịn cây ngỡ sóng điện dềnh
Hình như cười khẽ, quả trên tuyệt vời…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
* Vua Lê Thái Tổ ( Lê Lợi ), khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa).
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
12-01-2022 06:46 PM
#4423
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
Bài thơ ngắm hoa Ngọc Lan:
Ngọc Lan hoa đẹp thoảng hương
Nhìn cây trước ngõ, vấn vương si tình
Trồng làm dược liệu đinh ninh
Tặng nàng hạt giống mơ mình nên duyên…
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
13-01-2022 11:34 AM
#4424
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
CÔ VÍT 19
Nhỏ xíu mà sao lại dữ dằn
Mi làm vạn kẻ quấn vành khăn
Hằng Nga đẫm lệ lòng đau xót
Bảo Cuội đằng vân giết lũ chằn...
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
13-01-2022 11:41 AM
#4425
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
GHIỀN
Canh gà nấu với lá giang
Cả nhà xì xụp chứa chan ân tình
Sương còn đọng hạt lung linh
Ly cà phê đá ta mình uống chung
Bắt sâu nhổ cỏ ung dung
Tuổi già khi ngủ hai mùng giấc yên
Mình ơi! Anh có niềm riêng
Tóc râu bạc trắng nhưng ghiền làm thơ!...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-01-2022 12:11 PM
#4426
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
GHÉT
Thượng đế bảo ghét nào trao ấy
Bởi thế nên nàng lấy đúng tôi
Bốn lăm năm đã qua rồi
Nhớ thời gian khó chỉ xôi bánh mì...
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-01-2022 01:25 PM
#4427
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
ONG BẮP CÀY
Nguy hiểm làm sao lão bắp cày
Ai mà bị đốt sẽ nằm ngay
Chuyên gia đối phó còn run sợ
Từ Á sang Âu nỗi khiếp này…
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-01-2022 01:31 PM
#4428
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
HÀ ĐÔNG
Từ ngày duyên nợ cau trầu
Mỗi đêm ông có một bầu rượu thơm
Phở mê chả rớ tới cơm
Hà Đông nổi đóa cho ôm bập dừa…
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
15-01-2022 07:53 PM
#4429
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
BỚT SẦU
Đàn kêu tích tịch tình tang
Để giày ngoài cửa, chớ mang vô nhà
Dỗi hờn hãy quẳng ngoài xa
Cuộc đời vốn dĩ, cho qua bớt sầu!...
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
15-01-2022 08:14 PM
#4430
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 13.717
Thanks
50.329
Thanked 70.063 Times in 13.630 Posts
Blog Entries 403
TÂN AN PHỐ
Cuối đông
dạo phố Tân An
Dọc kè Bảo Định
chứa chan đậm tình
Mặt sông
sóng nước lung linh
Công viên
lá động rung rinh ánh đèn
Chợ khuya người vẫn lấn chen
Bên đường Đình Chiểu cốm sen thơm lừng
Phố phường vang khúc nhạc xuân
Trẻ con hớn hở tưng bừng đùa vui...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn