Bài thơ ngắm hoa Giấy:
Nhìn hoa mộc mạc đơn sơ
Mỏng manh xinh xắn như tờ viết thơ
Người thương mỏi mắt trông chờ
Hoa càng nũng nịu, phất phơ theo chiều…
Huy Thanh
|
||
Bài thơ ngắm hoa Giấy:
Nhìn hoa mộc mạc đơn sơ
Mỏng manh xinh xắn như tờ viết thơ
Người thương mỏi mắt trông chờ
Hoa càng nũng nịu, phất phơ theo chiều…
Huy Thanh
|
||
DU LỊCH
Cuối năm du lịch tuyệt vời
Ăn ngon tắm biển nghỉ ngơi an nhàn
Cuộc đời dẫu lắm gian nan
Tình yêu mãi thắm, nồng nàn nha em...
Huy Thanh
|
||
HƯƠNG TÓC BAY
Tôi yêu suối tóc hương bay
Thướt tha chiều muộn áo dài thanh tân
Tan trường qua ngõ bao lần
Ước sao cùng bậu phụng lân giao hòa...
Huy Thanh
|
||
Bài thơ ngắm hoa Ô Môi:
Ô Môi đang trổ rực hồng
Hoa tàn thành trái hơi cong trên cành
Lang thang khắp nẻo nhìn quanh
Bà ba giản dị, duyên lành miền Tây…
Huy Thanh
|
||
Một kỉ niệm khó quên!
|
||
HỒI ỨC
Tàn phượng vĩ dầm mưa dãi nắng
Mỗi hè sang lại vắng bạn thương
Tóc mây hoa bưởi thoảng hương
Ghép hai thấu kính, sau vườn ngắm em
Ngồi ôn tập hàng đêm vai tựa
Hẹn tương lai song cửa nhìn hoa
Tơ hồng se sợi chung nhà
Vườn cây mọng quả, quyện hòa lá xanh
Cùng vô bếp trên cành chim hót
Ngồi lặt rau bù ngót nấu canh
Mộng mơ lá thắm nay thành
Trẻ thơ đùa giỡn dường tranh muôn chiều…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-01-2022 lúc 06:42 AM Lý do: tàng ( phượng vĩ ) --> tàn
|
||
Bài thơ ngắm hoa Tam Giác Mạch:
Tựa miền cổ tích, vào đông
Sắc hương đầy ắp cho lòng ngất ngây
Hoa Tam Giác Mạch nở đầy
Như cô sơn nữ ngồi đây đợi chàng…
Huy Thanh
|
||
Kết bạn ngay ngày đầu từ Thị xã Tân An lên Tp Thủ Dầu Một...
|
||
DU LỊCH NHẬT
Mùa đông lạnh dưới độ không
Thành quê tuyết phủ mênh mông khắp trời
Muôn người vẫn muốn đến chơi
Trượt băng tắm suối tuyệt vời nơi đây
Anh đào phong thắm đủ đầy
Đăng tua du lịch đắm say vô cùng
Tuyết tràn mù mịt không trung
Ngoài kia giá buốt...vô mùng quấn chăn!...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
|
||
MỘT THOÁNG TÂN AN
Tân An xinh đẹp phú cường
Bờ kè xanh mát phố phường vui ghê
Quán ăn buôn bán thấy mê
Lúc đi Thị xã, khi về "Ci-ty"...
Huy Thanh