Lục Bát khoán thủ câu:
“Rằng nghe nổi tiếng cầm đài
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ”
(Truyện Kiều câu 463- 464)
THẢ THÍNH
RẰNG khi chàng muốn ba sinh
NGHE nàng dung tuệ thuyền tình đến chơi
NỔI trôi vẫn sắc giữa trời
TIẾNG tăm lừng lẫy nhiều nơi mối giềng
CẦM thi kì họa ngón tiên
ĐÀI đàn một khúc dạ phiền hay chăng
NƯỚC xanh mây biếc bình văn
NON bồng Từ Thức “vô lăng” xa vời
LUỐNG trồng hoa đẹp khắp nơi
NHỮNG gì nghe quả mỗi lời đúng đây
LẮNG lòng tỏ mấy câu nầy
TAI ương từ bấy xưa rày đẩy ra
CHUNG chăn nàng sống cùng ta
KỲ hương trăng mật bướm hoa giao tình.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
THUỞ HỌC TRÒ
Tuổi dẫu hạc tâm hồn còn mơ mộng
Thuở học trò dạ bỗng nhớ thương ai
Nhớ làn môi thao thức suốt đêm dài
Khao khát lắm ngày mai mình nói đại
Trái tim hồng đang yêu thời thơ dại
Say men tình nhưng lại để trong tim
Trước người thương tay miệng hóa im lìm
Nàng không biết, nhỡ sáo về hoang mạc.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Bài thơ ngắm hoa Bằng Lăng:
Tháng năm rực tím Bằng Lăng
Chia tay bạn hữu làm tăng nỗi buồn
Dù xa vẫn nhớ người luôn
Luyến lưu kỉ niệm, sương luồn qua tim…
Huy Thanh
THỎA NỖI NIỀM
Ra viếng đảo tôi em đi thuyền thúng
Sóng dập dềnh lúng túng ngã vào nhau
Nỗi niềm yêu được cớ bỗng dâng trào
Hôn say đắm thỏa bao ngày nhung nhớ!...
Huy Thanh
CHỢ LẠ MIỀN TÂY
Trà Thôn* chợ nổi nghề tro
Sáng gom trưa trộn tối lo gia đình
Cuộc đời vất vả mưu sinh
Trúng mùa hoa Tết, chúng mình nên duyên…
Huy Thanh
* Chợ tro Trà Thôn thuộc dạng chợ nổi, vì hầu hết chuyên chở và buôn bán hàng hóa đều được giao dịch trên ghe. Chợ nằm ven theo vàm kinh Trà Thôn và sông Ông Chưởng, thuộc xã Long Điền B và xã Kiến An của huyện Chợ Mới, An Giang.