|
||
|
||
HẤP HÔN
Lịch ghi ngày tám tháng ba
Tặng em yêu dấu mặn mà nụ hôn
Lòng sao bỗng thấy bồn chồn
Đêm nay mình sẽ “hấp hôn” nha nàng!
Huy Thanh
(Ngày Quốc Tế Phụ Nữ)
|
||
|
||
HÒ
Hò ơ…
Hôm qua ngày tám tháng ba
Ta đã pha trà mời vợ ngồi xơi
Tháng ba ngày tám tuyệt vời
Chàng lao vào bếp, nàng chơi suốt ngày…
Nửa đêm em sẽ biết tay
Ban chiều nốc rượu, tối cày thâu canh…
Ơ hò…
09.03.2019
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 09-03-2019 lúc 10:24 AM
|
||
HẤP HÔN
Lịch ghi ngày tám tháng ba
Tặng em yêu dấu mặn mà nụ hôn
Lòng sao bỗng thấy bồn chồn
Đêm nay mình sẽ “hấp hôn” nha nàng!
Huy Thanh
(Ngày Quốc Tế Phụ Nữ)
Tiếp vần Huy Thanh
(Tặng Lệ Hà)
Bây giờ bậu mới nhẹ nhàng
Hấp hôn kỷ niệm tặng chàng suốt đêm
Bao năm gối ấm chăn êm
Nhân ngày mòng tám lại thêm tình nồng.
TXS 09/03/2019
Tiếp vần bác Sinh
Hà-Thanh canh vắng riêng phòng
Tình yêu hiến tặng thật không bến bờ
Vẫn còn cháy bỏng ước mơ
Nồng nàn âu yếm từng giờ bên nhau.
BXP 9.3.2019
|
||
HÒ
Hò ơ…
Hôm qua ngày tám tháng ba
Ta đã pha trà mời vợ ngồi xơi
Tháng ba ngày tám tuyệt vời
Chàng lao vào bếp, nàng chơi suốt ngày…
Nửa đêm em sẽ biết tay
Ban chiều nốc rượu, tối cày thâu canh…
Ơ hò…
09.03.2019
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Tiếp vần Huy Thanh
Hò ơ…
Đêm Hè gió mát trăng thanh
Xin đừng “quá độ” sẽ thành xác ve
Sức đâu tiếp họa bạn bè
Tuổi già hãy liệu đam mê có chừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Sáng rồi! Xin gọi : “người hùng tỉnh ra!”
Ơ hò…
BXP 9.3.2019
|
||
|
||
HƯ ẢO
Trong tôi dào dạt hồn thơ
Chỉ nhìn lá rụng thẫn thờ nghĩ suy
Lợi danh dạ chớ so bì
Cuộc đời hư ảo, sao đi an lành…
Huy Thanh 12.03.2019
|
||
|
||
Hò ơ......
Ai ra Xứ Nghệ nhắn dùm
Nỗi niềm xa xứ muôn trùng ....ơ...nhớ quê
Hằng mong có những ngày về
Gió đồng hương nội câu thề năm xưa
Hò ơ.....
Thu giang vũ
Tiếp vần Thu Giang Vũ
Hò ơ …
Người sang bên nớ nhớ dừa
Mời về Xứ Nghệ thỏa vừa … ơ… lòng nhau
Tâm tình đã kết trước sau
Quê nhà nước Việt ở đâu bằng mình
Hò ơ …
TXS 12/03/2019
Tiếp vần anh TXS:
Hò ơ...
Mời xơi điên điển cá linh
Hấp dừa tương nấm cá chình...Ơ... Người ơi
Miền Tây phong cảnh tuyệt vời
Ngũ hồ tứ hải chẳng nơi nào bằng
Ơ hò...
Huy Thanh 12 .03.2019