BẦU TRỜI ĐÊM NAY
Nghiêng ngả thuyền trăng lộng biển khơi
Lung linh Bắc Đẩu bóng soi ngời
Dòng Ngân bàng bạc sương giăng phủ
Một vệt sao sa vạch cuối trời .
Mạnh Kỷ
24/11/2012
|
||
BẦU TRỜI ĐÊM NAY
Nghiêng ngả thuyền trăng lộng biển khơi
Lung linh Bắc Đẩu bóng soi ngời
Dòng Ngân bàng bạc sương giăng phủ
Một vệt sao sa vạch cuối trời .
Mạnh Kỷ
24/11/2012
CHÚT HỒN QUÊ ĐÃ MẤT
--- ooo ---
Con về thăm quê Ngoại. Chiều nay,
Ráng hồng,
Ngọt đẫm Gò Công tây.
Bần thần …
Như kẻ nơi miền lạ,
Đến với quê ai - chẳng quê mình!!!
Hàng cau lã ngọn,
Nay tường chắn.
Ngăn gió lành, ngăn cả bước chân…
Chiều ra quét lá, con ngơ ngẩn
Anh láng giềng xưa,
Mộ … cỏ vàng ?!
Ngôi nhà nhiều cột, bên hàng xóm.
Gỗ bóng ngời,
Xuyên, trính… đặc hoa văn.
Nay bỗng xênh xang
Tòa Biệt thự
Như ông "Tây”
Ngớ …. giữa Chợ làng !
Mười năm xa cách,
Mười năm lạ!
Áo thun, quần "sot” – khoe chân thon
Con gái ra đường
"Phô, diện” quá,
Thương …áo Bà Ba
Sớm "cũ, mòn”.!
Xưa,
Buổi tan trường
Bươm Bướm trắng,
Nón lá nghiêng che …giấu nụ cười.
Nay,
Vẫn áo dài trinh, mộng, sáng…
Ngồi sau xe máy,
Dang chân …vui!?
Nói năng – "tiếng lóng” nhanh hơn Sáo,
"Nhạc chế” rền vang … tận ngõ xa
- Điệu Ru,
- Vọng Cổ…
Còn đâu nữa ?!
Thương quá !
- Ca Dao … tiếng nước nhà!
Thị thành, cơm áo …
Con nương náu
Ăn trái - táo, lê,
Nhớ …Ổi, xoài..
Với Quê,
Con vẫn là thơ dại
Thuở bên bà, đứa bé tuổi mười hai…
Xóm làng thay đổi, con mừng lắm.
Tiếc – chút Hồn quê
Đã mất rồi…!
Như Cuốc,
Xa đồng
Kêu khản giọng,
Đau đáu…
Quê mình (….)
Ngoại …Ngoại ơi !!!
PHAN NGỌC HẢI
@ Ngọc Hải ghé thăm trang thơ HUY THANH, rất thích SÔNG QUÊ. NH xin mạo muội để lại đôi dòng.
Chúc Bạn SỨC KHỎE, NIỀM VUI & TRANG VIẾT nhé!
Lần sửa cuối bởi phanngochai; 24-11-2012 lúc 09:56 PM
XUÂN SẦU
Nắng chiếu mấy sào rạng sáng ngời
Đàn ai thánh thót dạ chơi vơi
Cõi lòng sâu lắng sầu man mác
Đàn én tung bay lượn giữa trời
Huy Thanh
23-11-2012
ÁNH SAO NGỜI
Nguyệt tàn vẫn có ánh sao ngời
Biển chẳng buồn đâu lúc cạn vơi
Sống vẫn dạt dào ôm cát trắng
Mai ngày có đổi tự ông trời
Khắc Hiền
Vườn thơ
Chăm chút vườn thơ mãi rạng ngời
Tình thân thi hữu chẳng hề vơi
Câu thơ xướng họa trao muôn ngả
Theo gió mênh mang lộng khắp trời
Thanh Thanh Khiết
25.11.2012
|
||
BẦU TRỜI ĐÊM NAY
Nghiêng ngả thuyền trăng lộng biển khơi
Lung linh Bắc Đẩu bóng soi ngời
Dòng Ngân bàng bạc sương giăng phủ
Một vệt sao sa vạch cuối trời .
Mạnh Kỷ
24/11/2012
CHIỀU HÔM
Thuyền ai chao đảo giữa ngàn khơi
Sấm chớp mưa giăng chiếu sáng ngời
Nhân ảnh lập lòe mây bóng phủ
Cầu vồng ẩn hiện tận chân trời
Huy Thanh
25-11-2012
|
||
NGUYỆN CẦU
Vài ba con chữ mà thôi
Nghịch qua đảo lại cũng rồi bài thơ
Thi nhân không mộng chẳng mơ
Ngoái nhìn quá khứ sương mờ hư không
Làm thơ chỉ một chữ mong
Tri âm mong đợi trải lòng tha nhân
Mong sao diệt được chữ sân
Nguyện cầu Đức Mẹ người thân an lành
Tâm tư không được để dành
Sẻ chia ấm lạnh mong manh phận người
Mong sao bạn hữu vui cười
Sống đời thanh đạm vẫn tươi sáng lòng
Huy Thanh
25-11-2012
|
||
GEISHA !
Một nghề độc đáo ai ơi!
Geisha đất nước mặt trời ngàn năm
Năm mùa đào nở dưới trăng
Sáo,trà,múa,hát...đêm nằm thư,thơ
Biểu diễn tài nghệ ước mơ
Thế giới bí ẩn đang chờ khách du
Giúp vui cho giới thượng lưu
Heo may se lạnh sương thu ấm lòng
Một nghề lắm kẻ ước mong
Nghệ thuật lành mạnh chứ không rẻ tiền
Muốn học nghề phải có duyên
Geisha chuyên nghiệp là tiên cõi trần
Huy Thanh
26-11-2012
|
||
THẮM MÃI
Giang đôi cánh hạc giữa trời cao
Mặc gió mưa sa vẫn tự hào
Cây bút trong tay - thơ nẩy lộc
Cho đời thắm mãi - nụ hoa đào .
Mạnh Kỷ
27/11/2012
|
||
THẮM MÃI
Giang đôi cánh hạc giữa trời cao
Mặc gió mưa sa vẫn tự hào
Cây bút trong tay - thơ nẩy lộc
Cho đời thắm mãi - nụ hoa đào .
Mạnh Kỷ
27/11/2012
ANH HÀO
Sải cánh đại bàng vượt núi cao
Làm trai cho đáng mặt anh hào
Bao năm đèn sách nay danh toại
Hương sắc ngát thơm thắm nụ đào
Huy Thanh
27-11-2012
|
||
BAY LÊN CÕI MỘNG
Trời ơi! ta lại kêu Trời!
Cùng trời cuối đất chẳng nơi nào còn
Dẫu là một mảnh cỏn con
Cũng đà có chủ "dấu son"hết rồi
Đất hết nước lại lên ngôi
Làm sao lấn biển để ngồi thả câu
Chuyện này không được dài lâu
Sóng thần biển động lo rầu thủy cung
Long Vương còn chạy lung tung
Các nàng tiên cá rẩy run mơ màng
Bây giờ trú ngụ đâu chàng?
Bay lên cõi mộng trăng vàng đó em!
Huy Thanh
27-11-2012
|
||
DUYÊN MƠ
(Họa Tình quê của HĐCơ)
Em đi tăm cá bóng chim
Rừng sâu ghềnh thác mộng tìm dáng xưa
Nắng chang chang, giữa buổi trưa
Mận đào thơm ngát gió đưa trĩu cành
Ngước nhìn một khoảng trời xanh
Đâu còn ước hẹn duyên lành mơ chung
Huy Thanh
29-11-2012