+ Trả lời chủ đề
Trang 365/517 ĐầuĐầu ... 265 315 355 363 364 365 366 367 375 415 465 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.641 tới 3.650 của 5163

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #3641
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    HOA CỎ MAY

    Vô tình qua vạt cỏ may
    Bắt đền anh … để vương đầy áo em
    Chiều Thu trải suối nắng mềm
    Bên nhau chuốt mộng vạn niềm thiết tha.

    BXP 19.12.2019
    THỨ THA

    Xỏ kim nắn nót đường may
    Sương khuya thấm lạnh…rơi đầy thân em
    Anh mơn suối tóc dịu mềm
    Từ nay chăm chỉ, bên thềm thứ tha…
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 20-12-2019 lúc 05:43 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #3642
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÂM SỰ

    Cùng anh xướng họa nâng ly
    Suốt đêm tâm sự sá gì riêng chung
    Sương rơi thấm lạnh hồn rung
    Ngày mai viễn xứ, vạn tuần nhớ tôi…
    Huy Thanh


    @ Anh cả Phượng ơi! Sao anh ý tưởng dồi dào thế, em và Tiến sĩ Sinh khó bì và theo kịp TRÙNG PHÙNG

    Hôm nào gặp gỡ cụng ly
    Ta cùng trân giữ những gì của chung
    Mai-Đào vẫn nhẹ cánh rung
    Vần thơ gửi sóng trùng phùng Bạn-Tôi.

    BXP 20.12.2019


    @ Ồ! Có gì đâu, chỉ là muốn HT luôn vào để ba già chúng ta vui với hau thôi mà. Tôi còn nhiều kém cỏi lắm, chỉ mong hoà nhập được với mọi người là tốt rồi.

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3643
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÂM SỰ

    Cùng anh xướng họa nâng ly
    Suốt đêm tâm sự sá gì riêng chung
    Sương rơi thấm lạnh hồn rung
    Ngày mai viễn xứ, vạn tuần nhớ tôi…
    Huy Thanh


    @ Anh cả Phượng ơi! Sao anh ý tưởng dồi dào thế, em và Tiến sĩ Sinh khó bì và theo kịp

    TRÙNG PHÙNG


    Hôm nào gặp gỡ cụng ly
    Ta cùng trân giữ những gì của chung
    Mai-Đào vẫn nhẹ cánh rung
    Vần thơ gửi sóng trùng phùng Bạn-Tôi.

    BXP 20.12.2019


    @ Ồ! Có gì đâu, chỉ là muốn HT luôn vào để ba già chúng ta vui với hau thôi mà. Tôi còn nhiều kém cỏi lắm, chỉ mong hoà nhập được với mọi người là tốt rồi.
    TƯƠNG PHÙNG

    Say chưa? Rót rượu tràn ly
    Nói nghe không rõ, cái gì thủy chung
    Bướm ong đảo lượn cành rung
    Xuân này mong ước tương phùng EM - TÔI...
    Huy Thanh

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #3644
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BA GIÀ XƯỚNG HOẠ

    Ba già xướng hoạ bạn ơi!
    Bao điều phiền não cũng vơi đi nhiều
    Cùng nhau nhặt hạt nắng chiều
    Dành cho lũ trẻ thật nhiều ban mai!

    BXP 21.12.2019

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #3645
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    HOA THẠCH THẢO

    Tặng em Thạch thảo xinh tươi
    Mỗi hoa tím một nụ cười gửi trao
    Tình yêu chung thuỷ đẹp sao
    Sóng tim dào dạt quyện vào hồn hoa


    BXP 21.12.2019

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #3646
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VÔ TƯ

    Chống sao quy luật vô thường
    Thân già lắm nỗi ẩm ương giữa đời!
    Thơ tình viết mãi không thôi
    Dù bao nghịch cảnh vẫn cười hồn nhiên.

    BXP 30.12.2019

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #3647
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÓ QUÊN!

    Nhớ về thuở ấy bên nhau
    Hồ Tây lướt sóng thả câu tâm tình
    Biết gì yêu! Tuổi học sinh!
    Mà sao giữ mãi ảnh hình khó quên.

    BXP 30.12.2019

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #3648
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘNG

    Đêm qua tỉnh giấc mơ màng
    Bần thần tưởng lúc có nàng ở bên
    Trao nhau “Hồn bướm mơ tiên”
    Chuông ngân Trấn Quốc não phiền xua tan.

    BXP 30.12.2019

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #3649
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HỒN NHIÊN

    Cổ Ngư, Bách Thảo lai rai
    Truy câu hỏi khó, giải bài toán gay
    Men tình chửa chuốc chén say
    Hồn nhiên “cậu” “tớ” … ắp đầy tình thân.

    BXP 30.12.2019

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #3650
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    THÔI BUỒN, XIN EM VUI


    Anh đứng ngỡ ngàng bên thềm năm mới
    Thấy lòng mình như ngày hò hẹn tuổi đôi mươi;
    Tuổi sáu lăm, đi gần hết nẻo đời
    Nhìn dĩ vãng, tương lai... thấy như là chới với...

    Như con chim tha rơm về, từng sợi
    Anh dệt đời mình trên một nhánh cây.
    Hay dở dần đưa, thắng bại cũng đan dầy
    Còn giữ lại cũng chỉ là ký ức!

    Lao vào trần gian, hết tâm tình, hết sức
    Cho đời, cho người anh có tiếc chi đâu?
    Để trọn yêu thương anh đã bạc mái đầu
    Nhìn lại, cho em, anh vẫn làm chưa đủ...

    Yêu thương nào, với anh, cũng mong là sương phủ
    Ngăn nắng chói, bụi mờ, ngừa héo rũ khô quăn...
    Lối dương gian đâu quản ngại nhọc nhằn
    Anh tâm niệm rằng yêu là trao hiến.

    Như gió đưa qua núi đồi, sông biển,
    Nay lại quay về quyến luyến mảnh sân vuông.
    Sân vui bây giờ cỏ úa, lá vàng buông,
    Anh nỗ lực tỉa cành, trồng thêm hoa, bón tưới.

    Đã bao lâu từng mỏi mòn ngóng đợi
    Nay nụ cười sẽ nở rạng môi tươi.
    Rồi sẽ có xuân vui trên sắc thắm hoa cười,
    Vui lên nhé, em yêu, mùa xuân này rất mới!


    KIỀN ĐỨC - 01/01/20
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 365/517 ĐầuĐầu ... 265 315 355 363 364 365 366 367 375 415 465 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình