07-04-2023 09:37 PM
#5031
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
BÁNH MÌ VIỆT RA XỨ NGƯỜI
Mỹ Tây bữa sáng thích chi?
Ngày nay mê mẩn bánh mì Việt Nam
Thường xuyên bày khắp nhà hàng
Trên xe tải nhỏ thôn làng ruổi rong
Bánh mì xuất hiện người đông
Pa-tê xà lách …chờ mong ăn liền
Xơi một lần, đã thấy ghiền
Nếu cần trứng rán kết duyên mỡ hành
Thịt quay ớt hiểm rau xanh
Lạ kỳ hấp dẫn từ thành đến quê
Ăn rồi vài ổ đem về
Làm quà cho trẻ đắm mê vô cùng
Nhìn đường xẻ giữa nở bung
Dưa cà tương sốt ung dung…mơ màng!
Huy Thanh
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
08-05-2023 08:03 PM
#5032
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
TRĂNG MẬT TRÊN THUYỀN
Đầu hè
trời đổ cơn mưa
Đêm nằm mơ tưởng
người xưa dáng hình
Hoa vàng
đẫm giọt lung linh
Hẹn hai mùa rẫy
đôi mình nên duyên
Chín ngày trăng mật
trên thuyền
Lạc vào cõi mộng,
triền miên giao hòa…
Huy Thanh
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
12-05-2023 09:41 PM
#5033
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
THẢ THÍNH BÊN BỜ SUỐI
Bên bờ suối đêm nay lòng thổn thức
Lúc cách xa hồi ức mãi về nhau
Tay trong tay dạ bỗng dâng trào
Tâm xao xuyến biết bao lời muốn ngỏ:
LỜI NGỎ
Anh sẽ yêu em mãi suốt đời
Cho dù biển rộng nước đầy vơi
Ngàn đêm vẫn thế không thay đổi
Trọn vẹn nồng say chẳng nuốt lời…
LỜI ĐÁP
Nghe lời yêu nàng ngập ngừng bối rối
Chưa ra trường mình đừng vội nghe anh
Trái tim em muôn kiếp trọn để dành
Dù giông bão luôn chờ anh trở bước
Bắt đầu từ hôm nay
nhìn thời gian đếm ngược
Hẹn ba năm ta được ở bên nhau
Dưới mái giáo đường
Hôn lễ giản đơn
thỏa nhũng ngày mong ước.
Huy Thanh
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
21-05-2023 08:17 PM
#5034
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
MƯA VÀNG
Thủ Dầu trời đổ mưa vàng
Oi nồng tan biến , nhuờng nàng thu qua
Nhìn ai dường cũng bớt già
Nói cười vui vẻ như là trẻ thơ...
Huy Thanh
12 giờ 30 Chủ Nhật 21-05-23
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
21-05-2023 08:41 PM
#5035
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
THỜI GIAN
Ngắm Xuân bao nữa nàng ôi?
Tuổi cao sức khỏe xa rồi, còn đâu
Nhìn dòng nước chảy qua cầu
Nhớ xưa cùng bạn giang đầu lội sông...
Huy Thanh
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
24-06-2023 09:27 PM
#5036
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
QUÊ NGOẠI
Ngoại tôi ở tận Bình Trinh
Có dòng Nhật Tảo, mái đình uốn cong
Nhớ thời lội ruộng tắm sông
Nhìn kia Vàm Cỏ tàu ông Tây chìm
Nhớ sao cùng bạn bắn chim
Bà ngồi kể chuyện ngước tìm ánh trăng
Bờ tre đầy những búp măng
Cú mèo bay lượn chờ săn kiếm mồi…
Huy Thanh
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
26-06-2023 08:34 PM
#5037
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
LÀM THƠ
Gió luồn song cửa mơn man
Trăng khuya huyền ảo, dạy nàng làm thơ
Lim dim ngây ngất thẫn thờ
“Làm thơ” lạ thế, ngẩn ngơ hỏi chàng!...
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
17-07-2023 08:02 PM
#5038
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
BÚN TÔM
Sáng ra thưởng thức bún tôm
Bình Dương độc đáo, mùi thơm ăn ghiền
Điểm tâm buổi sáng là tiên
Tôm tươi giã nhuyễn cho liền vào tô
Hành hương tiêu bột hòa vô
Ăn xong ai cũng trầm trồ khen ngon…
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
18-07-2023 08:27 AM
#5039
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
Để tưởng nhớ mười đóa hoa liệt nữ TNXP đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc…
Bài thơ ngắm hoa Đồng Lộc:
Hoa xinh nở giữa chiến trường
Đạn bom chẳng ngại, mở đường xe đi
Hy sinh nào có sá gì
Hồn lìa nhân thế, sử ghi trang vàng...
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
19-07-2023 08:36 PM
#5040
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
TÀU MA
Từng nghe truyền thuyết chiếc tàu ma
Họ nói tàu trôi có thật mà
Phất phới đầu lâu cờ lộng gió
Xa nhìn thấy nó vọt liền nha…
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn