+ Trả lời chủ đề
Trang 201/517 ĐầuĐầu ... 101 151 191 199 200 201 202 203 211 251 301 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.001 tới 2.010 của 5165

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2001
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Mời các bạn nghe nhạc :
    ca sỹ Hoạ mi
    Nhạc Lam Phương

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #2002
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG SINH NHẬT THANH LIÊM

    Chúc rồi mừng nữa nha Liêm
    Dáng đi tha thướt nhìn kìm được không
    Ngắm ai dào dạt sóng lòng
    Nhớ thời đi học luôn mong gặp nàng

    Đại Nam mơ mộng, lang thang
    La cà mỗi sáng qua ngang cổng trường
    Dạ sao ao ước thấy nường
    Theo đuôi bách bộ phố phường vui hơn

    Trên tay cầm bó lay- ơn
    Bỗng trời mưa đổ đường trơn ướt rồi
    Lều tranh hai đứa cùng ngồi
    Mưa dầm dai dẳng bóng trôi bềnh bồng

    Thương em nắng rạng tầng không
    Chia tay hai nẻo dạ mông mênh sầu
    Bàng hoàng xa cách vì đâu
    Bây giờ ngẫm lại tình đầu chưa phai...

    Huy Thanh


    -Nhân mừng sinh nhật, ghẹo Cô Giáo tí,
    không giao giận nha.

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2003
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Mời các bạn nghe nhạc :
    ca sỹ Hoạ mi
    Nhạc Lam Phương

    THU GIANG VŨ KHÚC

    Vũ y lộng lẫy tặng giai nhân
    Thu lá vàng bay đẹp cảnh trần
    Giang ngắm Tràng Tiền trăng đáy nước
    Khúc đào nguyên trỗi ngợi mùa xuân

    Khúc Huế thương yêu đạt điểm mười
    Vũ mà không nhạc khó lòng tươi
    Thu vàng Vỹ Dạ đầy thơ mộng
    Giang đợi Vân Lâu mỉm miệng cười

    Thu đến Nam Bình buốt lạnh đông
    Giang đầu kiếm bạn cổ thành trông
    Vũ thêm hồng phấn vui ngày hội
    Khúc nhạc trống cơm rộn rã lòng

    Giang thủy triều dâng nhạc chẳng lời
    Thu về núi Ngự ý chơi vơi
    Vũ vần Linh Mụ hoài không mỏi
    Khúc hát đồng quê rất tuyệt vời.

    Huy Thanh


    @ Thay lời cảm ơn, tặng em bài "THU GIANG VŨ KHÚC"
    này đó. Thương chúc em luôn đầy hồng ân Thiên Chúa.

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2004
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HƯƠNG SEN

    Chín cõi hương sen tỏa khắp vùng
    Phật Bà vạn kiếp dạ bao dung
    Trên tòa ngó xuống trần gian khổ
    Để mắt người ngay cảnh khốn cùng!

    Huy Thanh


    BỒ TÁT

    Đem nước Từ Bi đến mọi vùng
    Khuôn hình Bồ Tát đẹp hoa dung
    Nhìn Ngài ta bỗng tan phiền não
    Giải thoát! Xin theo đến tận cùng

    BXP 14.05.2016

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #2005
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BIỂN BÌNH MINH


    Cùng em ngắm biển lúc bình minh
    Sóng giỡn xôn xao thả hết mình
    Dào dạt hôn lên bờ cát trắng
    Níu từng sợi nắng đẹp lung linh.

    Mạnh Kỷ
    14/6/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 14-06-2016 lúc 07:51 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #2006
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BIỂN BÌNH MINH


    Cùng em ngắm biển lúc bình minh
    Sóng giỡn xôn xao thả hết mình
    Dào dạt hôn lên bờ cát trắng
    Níu từng sợi nắng đẹp lung linh.

    Mạnh Kỷ
    14/6/2016
    DƯỚI TRĂNG

    Sóng cuộn trăng vàng tỏa ánh minh
    Thùy dương cảnh đẹp thích phơi mình
    Xa xa đảo Yến mờ sương khói
    Túi rượu lưng đàn nhậu cá linh.

    Ngàn Hoa

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #2007
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    SÁNG HÈ

    Cành mai ríu rít rộn bình minh
    Nội ngoại cười vui thỏa nguyện mình
    Đỏ thắm tình quê hè trọn vẹn
    Điền viên hoa nắng đẹp lung linh.

    NVT

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2008
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BIỂN BÌNH MINH


    Cùng em ngắm biển lúc bình minh
    Sóng giỡn xôn xao thả hết mình
    Dào dạt hôn lên bờ cát trắng
    Níu từng sợi nắng đẹp lung linh.

    Mạnh Kỷ
    14/6/2016


    DƯỚI TRĂNG

    Sóng cuộn trăng vàng tỏa ánh minh
    Thùy dương cảnh đẹp thích phơi mình
    Xa xa đảo Yến mờ sương khói
    Túi rượu lưng đàn nhậu cá linh.

    Ngàn Hoa


    SÁNG HÈ

    Cành mai ríu rít rộn bình minh
    Nội ngoại cười vui thỏa nguyện mình
    Đỏ thắm tình quê hè trọn vẹn
    Điền viên hoa nắng đẹp lung linh.

    NVT

    SÂM NGỌC LINH

    Dạ sáng tựa vầng nhật nguyệt minh
    Đàn treo thả mái nước ngâm mình
    Mưa phùn lất phất làn mây nhạt
    Xướng họa trao vần uống ngọc linh.

    Huy Thanh

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2009
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    NHÀ THỜ CHÁNH TÒA- ĐỨC

    Huy hoàng kiến trúc chánh toà
    Công trình tráng lệ, đá hoa muôn màu
    Thượng tuần ngắm vạn vì sao
    Mười lăm năm chẵn biết bao sức người

    Vô vàn báu vật chiếu ngời
    Đời sau thán phục khó lời tả ngay
    Khách du ngắm cảnh đắm say
    Bên trong tuyệt mỹ trưng bày ngỡ mơ

    Chiều nay viết tặng bài thơ
    Đàn reo dạo khúc đợi chờ trăng lên...

    Huy Thanh
    21-06-2016

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2010
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    THU GIANG VŨ KHÚC

    Huy Thanh

    @ Thay lời cảm ơn, tặng em bài "THU GIANG VŨ KHÚC"
    này đó. Thương chúc em luôn đầy hồng ân Thiên Chúa.



    Thu giang vũ khúc 2

    Thu rơi sóng nước thật mơ màng
    Giang sơn gấm vóc đẹp mơn man
    Vũ bay chiếc lá vàng lay động
    Khúc hát Nam Giao vọng suối ngàn

    Thu về sương phủ bến Vân Lâu
    Giang Hương mặt nước lặng im sầu
    Vũ qua Núi Ngự đầy sương phủ
    Khúc ca đêm vắng lạc dây mau

    Thu lạnh heo may chợt nhớ người
    Giang đầu ai đợi dạ chơi vơi
    Vũ đều như tiếng chuông Thiên Mụ
    Khúc kinh trầm bỗng lại gọi mời

    Thu Bồn lóng lánh ánh trăng soi
    Giang chờ bến mỏi mái chèo lơi
    Vũ rơi lác đác buồn ai oán
    Khúc nhạc không lời nỉ non... ôi !

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-06-2016 lúc 04:22 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 201/517 ĐầuĐầu ... 101 151 191 199 200 201 202 203 211 251 301 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình