+ Trả lời chủ đề
Trang 50/516 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50 51 52 60 100 150 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 491 tới 500 của 5151

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #491
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    NGHIỆP CHƯỚNG
    ---*---
    Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
    Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
    Vất vả tháng năm mua rối bận
    Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

    23/1/2013
    Tuyen45


    NGHIỆP BÚT

    Suy nghĩ thế nào đến bạc râu?
    Văn chương thơ thẩn trở đen đầu
    Rượu bầu luôn sẵn thân mời bạn
    Múa bút hạ vần nhậu một chầu

    Huy Thanh

    TUỔI TIÊN

    Nhiều tuổi cho nên trắng cả râu
    Tóc bạc như sương tuyết mái đầu
    Thanh thản tựa tiên ông xuống núi
    Thiên hạ muôn dân vội vái chầu

    Hà Đức Cơ


    CHÚC XUÂN

    Việc nhiều sức yếu đến phờ râu
    Thao thức trăng lên giữa đỉnh đầu
    Xuân đến muôn nhà vui đón Tết
    Đàn ca múa hát phụng lân chầu

    Huy Thanh

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #492
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NGỠ NGÀNG

    Dậy sớm vào trang đón tứ thơ
    Đôi khi gặp được vẫn còn ngờ
    Ngắm cảnh bình minh tươi rực rỡ
    Ngỡ ngàng lại nghĩ hãy đang mơ

    Trần Thị Lợi


    Đọc thơ

    Bình minh đón nắng đọc bài thơ
    Của bạn tâm giao thật chẳng ngờ
    Gửi cả tâm tình vào biển nhớ
    Lòng vui náo nức nghĩ là mơ

    Thanh Thanh Khiêt


    DÂNG SỚ

    Dịu dàng lời nói nhẹ như thơ
    Họa ý tứ hay chẳng thể ngờ
    Hăm ba tháng chạp dâng tâu sớ
    Thiên đình hoan hỉ ngỡ nằm mơ

    Huy Thanh

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #493
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Trách

    Bao ngày bến đợi trắng bông lau
    Đã biết nẻo buồn đến tự đâu
    Gió sao chẳng gọi mây lành tới
    Để sóng sông thương cũng bạc đầu

    Thanh Thanh Khiết


    ĐƯỜNG CHIỀU
    ---*---
    Đường chiều heo hút giữa ngàn lau
    Quê mẹ tìm về biết hỏi đâu ?
    Giữa chốn hoang vu đường lắm nẻo
    Bao năm xa cách bạc phai đầu.

    23/1/2013
    Tuyen45


    THAN

    Biển bờ cát trắng vắng phi lau
    Nước cuộn đất trôi hỏi tự đâu?
    Sóng vỗ miệt mài không mệt mỏi
    Thùy dương than thở thuở ban đầu

    Huy Thanh





    BẾN HẸN
    ---*---

    Bến hẹn ngày nào bãi sậy lau
    Người xưa đứng đợi đã đi đâu ?
    Con đò năm ấy chờ không thấy
    Bạn cũ giờ đây chắc bạc đầu.

    23/1/2013
    Tuyen45

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 24-01-2013 lúc 03:04 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  7. #494
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHÚC XUÂN

    Việc nhiều sức yếu đến phờ râu
    Thao thức trăng lên giữa đỉnh đầu
    Xuân đến muôn nhà vui đón Tết
    Đàn ca múa hát phụng lân chầu

    Huy Thanh

    THÔI ĐÀNH
    ---*---

    Đường thi ngẫm nghĩ mọc thêm râu
    Trăn trở đêm ngày tóc trắng đầu
    Bà xã càu nhàu ông tậu việc
    Thôi đành buông bút cố vài chầu.

    24/1/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #495
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    MƠ MỘNG

    Anh dấu bóng em tận đáy tim
    Đêm khuya mơ mộng những lời êm
    Đèn dầu leo lét hồn thờ thẩn
    Thương lắm ai ơi dạ thắm thêm

    Huy Thanh

    MỘNG ƯỚC

    Những điều mộng ước của con tim
    Thắm thiết mơ màng lại dịu êm
    Khó nói thành lời đành nén chặt
    Nào ngờ bị nén nổ bùng thêm

    Trần Thị Lợi

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  11. #496
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    PYTHAGORE

    Phương đông đón ánh mặt trời
    Yêu em hãy nói những lời dịu êm
    Từ khi hẹn ước bên thềm
    Hoàng hôn dạo bước cỏ êm sau vườn
    Anh ơi đã nguyện yêu thương
    Gắng công học tập ngày thường em lo
    Ong tìm hương mật phải dò
    Rỡ ràng duyên phận bến đò chờ anh
    Em xin cảm tạ cao xanh

    Huy Thanh

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #497
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
    Trần Thị Lợi


    NGỠ NGÀNG

    Dậy sớm vào trang đón tứ thơ
    Đôi khi gặp được vẫn còn ngờ
    Ngắm cảnh bình minh tươi rực rỡ
    Ngỡ ngàng lại nghĩ hãy đang mơ

    Trần Thị Lợi

    Đọc thơ

    Bình minh đón nắng đọc bài thơ
    Của bạn tâm giao thật chẳng ngờ
    Gửi cả tâm tình vào biển nhớ
    Lòng vui náo nức nghĩ là mơ

    Thanh Thanh Khiêt


    DÂNG SỚ

    Dịu dàng lời nói nhẹ như thơ
    Họa ý tứ hay chẳng thể ngờ
    Hăm ba tháng chạp dâng tâu sớ
    Thiên đình hoan hỉ ngỡ nằm mơ

    Huy Thanh


    KHAI BÚT
    ---*---
    Khai bút đầu năm viết tứ thơ
    Xuân về bối cảnh thật không ngờ
    Rồng vàng hạ cánh còn xui xẻo
    Rắn hổ lên ngôi vẫn mộng mơ.

    24/1/2013
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #498
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Lửa

    Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
    Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
    Hòn than mê ngủ không lên khói
    Có đợi trăm năm hương chẳng nồng

    Thanh Thanh Khiết


    MÃI YÊU

    Em hứa mãi yêu mát cả lòng
    Tim anh ấm lại dẫu đang đông
    Đôi ta gắn bó ngàn năm nhé
    Chia sẻ trọn đời lúc lạnh nồng

    Huy Thanh
    QUÁ BUỔI

    Bao điều bối rối dấu trong lòng
    Hết hạ qua thu chuyển tiết đông
    Muốn ngỏ mà sao còn khó nói
    Phải chăng đã quá buổi xuân nồng

    Hà Đức Cơ


  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  17. #499
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    QUÁ BUỔI

    Bao điều bối rối dấu trong lòng
    Hết hạ qua thu chuyển tiết đông
    Muốn ngỏ mà sao còn khó nói
    Phải chăng đã quá buổi xuân nồng

    Hà Đức Cơ


    TÂM SỰ

    Tâm sự cho vơi chớ để lòng
    Vui buồn chia sẻ lạnh đêm đông
    Rồng đi rắn đến cùng thêm tuổi
    Xướng họa nâng ly chút rượu nồng

    Huy Thanh
    VUI

    Niềm vui phấn khởi rộn trong lòng
    Có bạn cùng chia bớt lạnh đông
    Xướng họa câu thơ tình ấm áp
    Có ta có bạn nghĩa thêm nồng

    Hà Đức Cơ

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  19. #500
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    VUI

    Niềm vui phấn khởi rộn trong lòng
    Có bạn cùng chia bớt lạnh đông
    Xướng họa câu thơ tình ấm áp
    Có ta có bạn nghĩa thêm nồng

    Hà Đức Cơ

    CHIA SẺ

    Gửi nhớ vào thơ...nhẹ nhõm lòng
    Sẻ chia thi hữu hạt sương đông
    Đón nhận ban mai bình minh rạng
    Xuân vui hương sắc nghĩa tình nồng

    Nguyễn Văn Hùng

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 50/516 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50 51 52 60 100 150 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình