Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
CHÙI LƯ NHỚ MẸ
Chùi lư nhớ Mẹ vô vàn
Tuổi thơ hồi tưởng muôn ngàn niềm vui
Mẹ về tiên cảnh ngậm ngùi
Bao nhiêu kỉ niệm vẫn nuôi trong lòng
Sương chiều gió lộng ngoài song
Đêm nằm thao thức mênh mông sóng trào
Mộng mơ thấy Mẹ vẫy chào
Vui mừng chạy đến ôm vào lòng ngay
Chợt người lau mắt đưa tay
Âm dương hai ngã từ nay biệt rồi
Sao trời sa xuống đổi ngôi
Giật mình tỉnh giấc Mẹ trôi phương nào!
Huy Thanh
LẤY CHỒNG XA
Thương ai nên phải lấy chồng xa
Mơ mộng xe hoa sớm lụy phà
Nắng sớm mỏi mòn phai mái tóc
Mưa chiều lạnh lẽo héo làn da
Suy đi tất bật gieo nương mới
Nghĩ lại thong dong cấy ruộng nhà
Xuân đến luyến lưu thời tuổi dại
Mẹ già cha yếu dõi theo ta
Huy Thanh
LẤY CHỒNG XA
Xuân về trước ngõ chẳng còn xa,
Em vẫn chờ ai dưới bến phà ?
Để nắng loang mờ lên ánh mắt
Cho sương ướt đẫm cả màu da
Mây trôi mải miết thương bờ lá
Bèo dạt lênh đênh nhớ mái nhà
Duyên nợ mỏng manh nơi xứ lạ
Đành thôi nào dám trách người ta !
ntl
Rượu cay
Hãy cạn đi anh một chén này
Lòng buồn uống mãi vẫn không say
Từ nay hai đứa trong ly biệt
Nước mắt lặng thầm hoá rượu cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
MẮT CAY
Hãy ngã vào anh cánh tay này
Ngủ đi em hỡi ngủ thật say
Ngày mai xa cách trăng hai nửa
Chỉ có sao trời trong mắt cay
Nguyễn Văn Hùng
NGHĨA & TÌNH
Chỉ mới nghe thôi câu chuyện này
Cõi lòng thổn thức dạ mê say
Tình yêu nồng thắm không biên giới
Đoạn kết nghĩa tình mi ướt cay
Huy Thanh
MỞ HỘI
Niềm vui rộn rã trái tim này
Tết đến xa gần mở hội say
Các bạn thơ cùng vui gặp mặt
Mừng mừng tủi tủi mắt nhòe cay
Trần Thị Lợi
MUỐI MÈ & GẠO LỨT
Cổ truyền y học Việt Nam
Ngàn xưa lưu lại chẳng cam thua người
Bệnh đau chớ đổ do trời
Không năng thể dục bởi lười mà ra
Đau lưng nên nhớ mát xa
Sáng chiều bấm huyệt uống trà nhiệt thanh
Ngủ đêm sương lạnh buông mành
Ngoài vườn cây cỏ an lành thuốc hay
Rượu ngon chớ uống quá say
Tư duy não động tháng ngày rèn trui
Mai kia sức khỏe có lùi
Muối mè gạo lứt cứ xuôi theo dòng
Huy Thanh