RUỘNG BẬC THANG
Công người khai khẩn là đây
Bậc thang uốn lượn tầng mây lưng trời
Nhìn quanh tấc dạ đầy vơi
Núi rừng Tây Bắc tuyệt vời cảnh tiên…
Huy Thanh
RUỘNG BẬC THANG
Công người khai khẩn là đây
Bậc thang uốn lượn tầng mây lưng trời
Nhìn quanh tấc dạ đầy vơi
Núi rừng Tây Bắc tuyệt vời cảnh tiên…
Huy Thanh
Hò ơ…
Nếu chàng nghề nghiệp vững vàng
Là anh sẽ cưới được nàng Bến Tre
Về nơi ấy tập chèo ghe
Nhìn con sóng vỗ, ăn chè làm thơ…Ơ hò…
Huy Thanh
THỢ GÒ
Chỉ cần một tấm nhôm thôi
Là anh có thể biếu tôi cặp thùng
Chẳng hàn mà lại không bung
Ao làng gánh nước đã dùng nhiều phen
Đền công tặng đóa loa kèn
Cánh màu hồng thắm giữa chen nhụy vàng
Anh nhìn kéo thước chứa chan
Dưới đe trên búa nở ngàn bông hoa
Com-pa thước góc mặn mà
Thợ gò như thể bài ca lắm vần...
Huy Thanh
ANH MANG…
Anh mang
hơi thở về đây
Anh mang nồng ấm
đong đầy nhớ thương
Anh mang
vạn nhánh lan hường
Để đôi cánh nhạn
uyên ương mơ màng
Anh mang đàn khải ca vang
Anh mang thơ dệt
tặng nàng ngâm nga
Anh mang trăm đóa hồng trà
Để ta đối ẩm
ngắm hoa hương tình
Anh mang
ánh sáng bình minh
Để ngàn
cây lá hồi sinh vẫy chào
Anh mang hàng triệu vì sao
Để làm quà cưới
đính vào
áo em.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Chùm thơ “LÝ SỰ TUỔI GIÀ”:
Bài 1:
Cuộc đời thế sự vô thường
Công danh mây khói, vấn vương so bì
Tranh giành hơn thiệt ích chi
Hoàng tuyền tay trắng, chẳng gì mang theo…
Bài 2:
Một thời ta cũng trẻ trung
Ôm vô lăng lái khắp vùng nước non
Bây giờ sức mỏi tâm mòn
Đành làm bạn chiếc ba ton dạo vườn…
Bài 3:
Tuổi già có sướng của già
Lấy tiền tiết kiệm ta bà thế gian
Đợi quỳnh, ngắm ánh trăng ngàn
Dưỡng sinh mỗi buổi, thở than ích gì…
Bài 4
Bạn đời mãi nắm chặt tay
Tuy già vẫn sống như ngày còn xuân
Sáng chiều xướng họa tưng bừng
“Gối tình liệng mãi”, ăn lưng nồi hầm…
Huy Thanh
(Kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi).
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 30-09-2022 lúc 05:00 PM Lý do: ( nắm ) chặc tay --> chặt
THIÊN NHIÊN KÌ DIỆU
Kìa em! Đang tỉnh hay mơ
Ngắm Prenn nàng lại hững hờ lan man
Rừng thiêng hồn núi dạo đàn
Suối chờ thác đổ miên man cõi lòng
Mây hòa quyện nước thắm trong
Luồn bao khe đá đến dòng sông xanh
Trăng ngàn soi bóng hương lành
Thiên nhiên kì diệu chẳng dành riêng ai!...
Huy Thanh
HOA CAO NGUYÊN
Ngàn hoa nở khắp núi rừng
Trắng ngần cánh mận, T'rưng rộn ràng
Cung đàn điệu nhạc chứa chan
Mơ bung nhụy đỏ dịu dàng tinh khôi
Nắng mai nghiêng nón bên đồi
Thương cô sơn nữ hồng môi hái chè
Sum sê mát rượi hàng tre
Trai làng thồ ngựa kết bè qua sông
Ngắm ban phớt tím bềnh bồng
Đào vươn khoe sắc nụ bông rực cành
Líu lo gọi bạn Vàng Anh
Sơn Ca nhảy nhót trong lành suối reo
Trời chiều nghiêng bóng qua đèo
Bên đường cỏ dại dây leo tơ hồng
Diễn Đàn cầu nối Hương Thông
Chung tay chăm sóc gieo trồng vườn thơ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TÓC THỀ
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Gió lay suối tóc mộng mơ cung đàn
Nhớ thời đi học lang thang
Trung Lương rong ruổi chưa tan trống trường
Ai kia chung một con đường
Dõi theo mái tóc bốn phương tung hoành
Vượt qua lòng thấy sao đành
Tà tà lặng ngắm, tóc dành tặng ai
Nắng hồng tóc xõa hương bay
Má hây tươi thắm đẹp thay tóc thề
Tâm tư rung động say mê
Song song khẽ hỏi em về phương nao…?
Huy Thanh
(Tp Tân An)
LỤC BÁT
Cái bụng réo ra sau lục bát
Tai dường nghe ai hát trong vườn
Một bầy tiên nữ tắm mương
Trên bờ vũ khúc nghê thường, ngắm say…
Huy Thanh
KỲ THÚ
Đại bàng cõng quạ đi săn
Tình thân tuyệt diệu chim bằng giao lưu
Lướt qua ngàn cõi sương mù
Diệu kỳ tương ngộ nghìn thu chẳng mờ
Không gian cảnh mộng nên thơ
Thản nhiên hạ cánh trên bờ Cửu Long…
Huy Thanh