ĐỜI THƯỜNG
Đây là cuộc sống đời thường
Giặt đồ đi chợ ra vườn tưới cây
Về hưu mỗi buổi như vầy
Lau nhà phụ bếp lên phây giao tình…
Huy Thanh
ĐỜI THƯỜNG
Đây là cuộc sống đời thường
Giặt đồ đi chợ ra vườn tưới cây
Về hưu mỗi buổi như vầy
Lau nhà phụ bếp lên phây giao tình…
Huy Thanh
ÁO ĐẦM
Áo đầm khoe dáng người ơi
Đùi thon trắng nõn mắt rời được sao
Tim ai nhịp đập dâng trào
Thương em dạm ngỏ, trầu cau sum vầy…
Huy Thanh
THỢ GÒ
Chỉ cần nửa tấm nhôm thôi
Một giờ vỗ búa có đôi thùng liền
Nghề tôi chẳng lắm bạc tiền
Nhưng lòng thanh thản cười duyên với…ruồi!
Huy Thanh
TUỔI THƠ
Ngày xưa ngâm hạt ô môi
Tuổi thơ ai có như tôi không nè
Phượng hồng ra rả tiếng ve
Chặt tre kết lại làm bè lội mương…!
Huy Thanh
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG
Tự hào chiến thắng Nguyên Mông
Cọc xuyên thuyền giặc trên sông Bạch Đằng
Quân thù chẳng kịp trối trăn
Đập tan giấc mộng xâm lăng…lũ bành!
Huy Thanh
THÁC BẢN GIỐC
Rừng xanh nước bạc ca vang
Phải chăng Bản Giốc mây ngàn là đây
Thoáng vờn một chút hương say
Nhìn quanh nào thấy bóng ai đâu nà…
Huy Thanh
CẢNH GIÁC CAO
Khủng khiếp COVI lắm dạng hình
Đi từ Vũ Hán khắp hành tinh
LÀO - CĂM - THÁI - ẤN ... buồn vô kể
Cảnh giác phòng lây giữ mộng tình.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MẸ DẶN
Lúc đi mẹ Ếch dặn rằng
Tiết đông quấn cổ, trùm chăn kín đầu
Không nghe lời, lén đi câu
Đường về thấy “hắn” trên cầu liêu xiêu…
Huy Thanh
TUỔI HẠC
Khi cha mẹ không còn như núi
Nghe than phiền dễ tủi con ơi!
Lắm khi muốn nói, quên lời
Nên đành thinh lặng, nhìn vơi tháng ngày…
Huy Thanh