HƯ ẢO
Trong tôi dào dạt hồn thơ
Chỉ nhìn lá rụng thẫn thờ nghĩ suy
Lợi danh dạ chớ so bì
Cuộc đời hư ảo, sao đi an lành…
Huy Thanh 12.03.2019
THỰC TẠI
“Tâm hồn treo ngược” làm thơ
Lấy lời Xuân Diệu ơ thờ mà suy
Nào vì danh, chẳng sánh bì
Trở về thực tại đường đi cũng lành.
TXS 12/03/2019
THANH THẢN
Phượng-Thanh-Sinh cứ hòa thơ
Tuổi già đừng có thẩn thờ diễn suy
Không cần so cũng chẳng bì
Tâm hồn thanh thản sẽ đi cõi lành.
BXP 13.3.2019
TÌM
Sóng thùy dương vỗ bờ cát trắng
Đã bao ngày xa vắng người thương
Lãng du ba sáu phố phường
Vô Chùa Một Cột hỏi phương nào tìm…
Huy Thanh 15.03.2019
Nguyên văn bởi Huy Thanh TÌM
Sóng thùy dương vỗ bờ cát trắng
Đã bao ngày xa vắng người thương
Lãng du ba sáu phố phường
Vô Chùa Một Cột hỏi phương nào tìm…
Huy Thanh 15.03.2019
TRỐNG VẮNG
Ngắm Dạ lí nhớ thiên “Hạ trắng”
Diết da niềm trống vắng sầu thương
Hai đầu con phố, một phường
Giò lan thuở ấy khôn phương kiếm tìm.
BXP 15.3.2019
TÌM
Sóng thùy dương vỗ bờ cát trắng
Đã bao ngày xa vắng người thương
Lãng du ba sáu phố phường
Vô Chùa Một Cột hỏi phương nào tìm…
Huy Thanh 15.03.2019
TRỐNG VẮNG
Ngắm Dạ lí nhớ thiên “Hạ trắng”
Diết da niềm trống vắng sầu thương
Hai đầu con phố, một phường
Giò lan thuở ấy khôn phương kiếm tìm.
BXP 15.3.2019
HƯU
Bảng đen vẫn in màu phấn trắng
Về hưu rồi trống vắng trò thương
Cùng vui bạn hữu thôn phường
Đường lành lễ bái mười phương để tìm.
TXS 16/03/2019
U HOÀI …
Bệnh cố hỉ nhiều đêm thức trắng
Những canh dài trống vắng buồn thương
Bâng khuâng … đâu phố, đâu phường
U hoài kỉ niệm bốn phương vẫn tìm.
BXP 23.3.2019
E ẤP
Ngẩn ngơ chỉ một cái nhìn
Lược cài trâm giắt, đưa tình bên song
Sương rơi ướt đẫm cành hồng
Trăng vàng e ấp, lòng không muốn về…
Huy Thanh 23.03.2019
E ẤP
Ngẩn ngơ chỉ một cái nhìn
Lược cài trâm giắt, đưa tình bên song
Sương rơi ướt đẫm cành hồng
Trăng vàng e ấp, lòng không muốn về…
Huy Thanh 23.03.2019
HỤT HẪNG
Trồng si ngoài cổng ngó nhìn
Mà ai kia cứ đem tình lẩn song
Vườn Xuân rào cản chim hồng
Để cho mỏi cánh tầng không rớt về
BXP 24.3.2019
SAY TÌNHNguyên văn bởi buixuanphuong09;308906[COLOR=red
Bao kỉ niệm nhớ tà áo trắng
Xa cô thầy lại vắng trường thương
Người yêu khác ngõ chung phường
Say tình non nước, vạn phương khó tìm.
24.03.2019
Ngàn Hoa