CHÁO TRẮNG
Oi nồng, sắm cái “Pana…”
Say trong mộng điệp sáng ra khỏe người
Thiếp chàng mặt tỉnh mày tươi
Hôm nay cháo trắng tiếng cười giòn vang…
Huy Thanh
THƠ...GIÀ
Bà xin được vuốt râu già
Ông cười móm mém hỏi ta được gì?
Bà nhìn ông khẽ cười khì
Sức đâu mà bảo làm chi hỡi “chàng”!
Huy Thanh
KHO CÁ KÈO
Cá kèo kho với rau răm
Mại dzô thoáng chốc sạch mâm cơm nè
Ăn xong tán gẫu bờ tre
Võng đưa kẽo kẹt nghe ve dạo đàn…
Huy Thanh
NHẬU
Đem về hai kết bia lon
Rể và nhạc phụ nhậu mòn hàm răng
Hiền thê cười, chẳng cằn nhằn
Chỉ lo làm bếp, lăng xăng thêm mồi…
Huy Thanh
BÓ ĐŨA
Anh em như thể tay chân
Vì sao chẳng nhịn, rẽ phân thế này
Con ơi! Nghe mẹ nói đây
Ngụ ngôn bó đũa, lời thầy chớ quên…
Huy Thanh
TUỔI ĐỜI ĐẸP NHẤT
Kể chuyện ngày xưa khúc khích cười
Xoe tròn đôi mắt thật vui tươi
Chìm trong giấc mộng thần tiên đến
Buốt giá đêm Đông lạnh phải lười
Lưu luyến mưa Thu thời tuổi dại
Mơ màng nắng Hạ lúc hai mươi
Xuân ơi dừng lại đừng trôi nữa
Đẹp nhất nồng hương khoảng mấy mười?
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TÌNH MẸ
Tháng ngày qua Mẹ nhìn con lớn
Bến sông nào sóng gợn chiều hôm
Bao mùa lưng ốm thân còm
Một đời khăn khó mỏi mòn vì con
Nhìn vóc dáng héo hon chàng biết
Môi hồng trôi mắt biếc gió lay
Thương con chẳng quản đêm ngày
Đường mây rộng bước nặng vai quên sầu
Dẫu gian khổ chẳng rầu than thở
Năm canh trường mắt mở đêm dài
Công thành danh toại thới lai
Rạng ngời quê Mẹ, nhớ hoài tổ tiên
Dù tước mãn tâm hiền rực rỡ
Đón mùa sang sách vở trao nhau
Dang tay nối vững nhịp cầu
Tấm lòng của Mẹ pha mầu đào mai…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CON & MẸ
Con còn bé lấy gì báo đáp
Tình của Mom ấm áp chở che
Dâng Người một đóa hoa chè
Mai sau khôn lớn Mẹ nghe con đàn…
Huy Thanh
(Ngày của Mẹ 2021)
MẸ
Tháng ngày qua Mẹ nhìn con lớn
Bến sông Vàm sóng gợn chiều hôm
Dù cho vóc liễu hao mòn
Tình thương mẫu tử sắt son trọn niềm...
Huy Thanh
( Ngày của Mẹ 2021)