BÓNG CÂU
Một thời gian khó đã qua
Hết cơn bỉ cực, tuổi già đến nơi
Cuộc đời ngắn ngủi bạn ơi!
Sống sao thanh thản, trao lời yêu thương…
Huy Thanh
BÓNG CÂU
Một thời gian khó đã qua
Hết cơn bỉ cực, tuổi già đến nơi
Cuộc đời ngắn ngủi bạn ơi!
Sống sao thanh thản, trao lời yêu thương…
Huy Thanh
BÓNG CÂU
Một thời gian khó đã qua
Hết cơn bỉ cực, tuổi già đến nơi
Cuộc đời ngắn ngủi bạn ơi!
Sống sao thanh thản, trao lời yêu thương…
Huy Thanh
CẢM ƠN
Cái gì rồi cũng sẽ qua
Vô thường nó thế! Giã già về nơi …
Cảm ơn bạn! Huy Thanh ơi!
Đã vào chia sẻ những lời thân thương.
BXP 26.02.2020
THƠ GIÀ
Bà xin được vuốt râu già
Ông cười móm mém hỏi ta được gì?
Bà nhìn ông khẽ cười khì
Sức đâu mà bảo làm chi hỡi “chàng”!
Huy Thanh
VUI THƠ VNTH
THƠ GIÀ
Bà xin được vuốt râu già
Ông cười móm mém hỏi ta được gì?
Bà nhìn ông khẽ cười khì
Sức đâu mà bảo làm chi hỡi “chàng”!
Huy Thanh
DÁNG “CHÀNG”
Ngày xưa năm chục đã già
Ngày nay tám chục sức ta “chửa gì”!
Hàm răng vài cái vẫn … khì!
Thơ vui đủ sức ngựa phi dáng “chàng”
BXP 27.02.2020
ÁO DÀI
Áo dài là áo dài ơi!
Ta mê tà áo, dáng người thướt tha
Nón nghiêng che mái mượt mà
Theo đuôi nàng khiến hồn ta lịm dần…
Huy Thanh
ÁO DÀI
Áo dài là áo dài ơi!
Ta mê tà áo, dáng người thướt tha
Nón nghiêng che mái mượt mà
Theo đuôi nàng khiến hồn ta lịm dần…
Huy Thanh
BÓNG HÌNH TUỔI TRẺ
Bóng hình tuổi trẻ ta ơi!
Lung linh tà áo tình người thiết tha
Đơn sơ sắc trắng … sao mà
Mỏi mòn để trái tim ta chết dần!
BXP 13.03.2020
CÁNH HOA
Mưa chiều rơi ướt át
Bước chân người lang bạt
Sao lặng lẽ cô liêu
Lỡ bước tới vườn yêu
Xin một lần trải mộng
Tấm lòng người trước rộng
Tình thương ắt bao la
Xin hóa một cánh hoa
Trong vườn hoa rực rỡ .
13-3-2020
Trường Xuân Kiều
ĐỜI THƯỜNG
Đây là cuộc sống đời thường
Giặt đồ đi chợ ra vườn tưới cây
Về hưu mỗi buổi như vầy
Lau nhà phụ bếp lên phây giao tình…
Huy Thanh
ĐỜI THƯỜNG
Đây là cuộc sống đời thường
Giặt đồ đi chợ ra vườn tưới cây
Về hưu mỗi buổi như vầy
Lau nhà phụ bếp lên phây giao tình…
Huy Thanh
VÔ THƯỜNG
Già nua đối mặt vô thường
Sáng đồng ngắm lúa, chiều vườn xem cây
Hoạ thơ, kiếm bướm vui vầy
Bỗng nhiên nằm bẹp … ai hay cảnh tình.
BXP 29.04.2020
@ Hôm qua đi bộ 2 giờ/ngày, hoạ tới 07 bài ĐL, hôm nay nằm bẹp, mừng gặp lại HT gắng đáp hoạ rồi lại phải nghỉ, nhớ TH chỉ vào lướt từng lúc thôi.