ĐÔNG VỀ
Đông về gió lạnh lá vàng bay
Nhựa ủ trong cây tuyết phủ đầy
Giọt nắng mơ hồ rơi trải đất
Ta ngồi nhấm nháp rượu nồng say.
TXS 12/12/2017
ĐÔNG VỀ
Đông về gió lạnh lá vàng bay
Nhựa ủ trong cây tuyết phủ đầy
Giọt nắng mơ hồ rơi trải đất
Ta ngồi nhấm nháp rượu nồng say.
TXS 12/12/2017
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 12-12-2017 lúc 09:34 AM
CHỜ
Em chờ anh nói với U
Cau trầu cánh phượng đến thu sang nhà
Thác ghềnh chẳng ngại xông pha
Trọn đời gắn bó, qua phà rước dâu!
Huy Thanh
12/12/2017
LÁI ĐÒ
Sương choàng biển hát ngũ cung
Lời vang trầm bổng hòa chung điệu hò
Vợ chồng đồng dạ ấm no
Đưa con cặp bến, lái đò…Mẹ Cha!
Huy Thanh
14/12/2017
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
NGHIỆP & NGHỀ
Từ thuở
cất kiếm cung
sống kiếp làm chồng
Một năm sau nữa
kiêm nghiệp làm cha
Ôi chao!
cực quá ha ha
cực tuy có cực nhưng nhà ấm êm
Ngày đêm
còn phải dạy thêm
Nếu không,
chỉ có “mắm nêm” suốt tuần. Hihi…
Huy Thanh
14/12/2017
Bài thơ làm rồi quên không đăng lên VNTH. Thưởng lãm hoa Quỳnh với cảm xúc thật tràn đầy
HOA QUỲNH
Em về rạng rỡ hân hoan
Tình ngây ngất mở, bàng hoàng dấu yêu
Trăm ngàn ý gợi vạn điều
Anh ngu ngơ hát mấy chiều ngu ngơ.
KIỀN ĐỨC _ 09/11/17
QUỲNH HOA
Quỳnh hoa ngân khúc ca hoan
Tình chan chứa mở, huy hoàng chốn yêu
Ngàn câu ý trải bao điều
Anh lơ ngơ hát, vạn chiều lơ ngơ!
Huy Thanh
15/12/2017