01-07-2022 03:04 PM
#4831
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
ĐI MỸ
Rượu vào mới được nửa bình
Mua ngàn quả bóng làm khinh khí cầu
Dò bản đồ, Mỹ quốc đâu?
Chờ khi thuận gió đỉnh đầu bay lên
Nửa vòng trái đất bồng bềnh
Mười hai tiếng sẽ ở trên NỮ THẦN
TỰ DO nhưng lại ngại ngần
Bởi con Cô-vid, muôn phần lo âu..!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
01-07-2022 03:11 PM
#4832
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG
Dong thuyền câu bắt cá ngừ
Học nghề ắt phải minh sư dẫn đường
Ngàn khơi gió lộng trùng dương
Gặp cơn bão táp tìm phương núp vào
Đôi lần mòn mỏi dạ nao
Biển kêu nghiệp đã len ào vô tim
Những khi sóng lặng buồm yên
Tâm hồn thi sĩ nổi chìm trong mơ
Nguyệt vàng nước bạc thẫn thờ
Cá heo đùa giỡn hồn thơ dâng trào
Trời trong ngắm vạn vì sao
Muôn vàn thử thách nhưng nào ngại e
Đêm về biển hát như vè
Nhớ thương kỉ niệm hàng tre dạo đàn
Tuổi thơ hồi tưởng miên man
Nhìn quanh sóng vỗ, trăng tàn, nắng lên…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
01-07-2022 03:23 PM
#4833
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
HAI MẶT ĐỒNG TIỀN
Sao gọi " tiền tệ " người ôi!
Bởi vì nó bạc như vôi ăn trầu
Do đâu lỡ mối duyên đầu
Trăm năm đọng lại nỗi sầu đắng cay
Nghĩa tình đen trắng đổi thay
Hồng nhan tri kỉ lời hay chẳng còn
Nhưng tiền còn đó dấu son
Giúp người khốn khó, mỏi mòn đợi trông
Sẻ chia giá lạnh trời đông
Tiền là hi vọng, nắng hồng chờ mong
Có tiền đò sẽ sang sông
Thênh thang cõi mộng, ẵm bồng ngắm song
Tâm hồn tất bật, thong dong
Đồng tiền hai mặt tùy lòng người thôi!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
02-07-2022 05:20 PM
#4834
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
BÀI THƠ MAY ÁO
Những ngày may áo cho em
Đường kim mũi chỉ ý đem kết vào
Yêu thương lòng đã trọn trao
Thời gian vật đổi luôn màu xanh tươi
Trọn đời quyết giữ điểm mười
Gia đình hạnh phúc, em cười năm sao
Ngắm nàng dạ bỗng ngọt ngào
Nhìn cô giáo trẻ xuyến xao tâm hồn
Tháng ngày sau lễ tân hôn
Bụng em may máy, bồn chồn dạ nao
Hồn thơ lãng mạn dâng trào
Thương nàng quá đỗi, ôm vào… mi ngay.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
02-07-2022 05:26 PM
#4835
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
NHÀN
Cây trồng giờ trổ rực hoa
Trước nhờ đức mẹ sau là ơn trên
Các con ta đã dựng nền
Thảo nguyên dạo cảnh ngắm ghềnh suối reo…
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
03-07-2022 08:17 PM
#4836
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
HẸN ƯỚC
Một thời dõi bước chân ai
Dáng đi yểu điệu áo dài thướt tha
Tóc mây suối chảy mượt mà
Đài trang diễm lệ nõn nà, mộng mơ
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Trường xa buộc phải sương mờ đạp xe
Rủ nàng quê ngoại chèo ghe
Hái hoa đuổi bướm suốt hè vui chơi
Trăng thề son sắt một lời
Công thành danh toại sao trời chứng minh
Nắm tay ước hẹn ba sinh
Giáo đường hôn lễ đôi mình bên nhau.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
03-07-2022 08:21 PM
#4837
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
THA THỨ
Nơi trần thế ai người không lầm lỗi
Tha thứ rồi chớ giận dỗi nha anh
Nắng hồng chiếu rọi xuyên mành
Đôi chim rỉa cánh trên cành ngọc lan…
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
04-07-2022 08:47 PM
#4838
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CHỊ & EM
Trời mưa đi học qua phà
Em nên cẩn thận kẻo sa vũng lầy
Vườn sau hoa trái có đây
Em ghi nhớ lấy công dầy mẹ cha
Song đường giờ đã xa nhà
Phải chăm học chớ la cà đi đâu
Thời gian chẳng có để sầu
Chị lo bươn chải mong sao chu toàn
Trước sau để chị lo toan
Trong ngoài gánh hết đồ ngon để dành
Em như sáo nhỏ mong manh
Chờ em danh toại công thành chị thương
Hàng ngày cắp sách đến trường
Yêu đương chớ vội vấn vương tơ tình
Nghe lời ngỏ, hãy làm thinh
Đợi khi tốt nghiệp như bình ngát hương.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
04-07-2022 08:59 PM
#4839
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
ĐỜI THƯỜNG
Mỗi ngày thể dục dưỡng sinh
Múa quyền thái cực, trộm rình bỏ đi
Sáng anh ra chợ mua gì
Lặt rau vừa họa Đường thi mấy bài…
Huy Thanh
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
05-07-2022 08:02 PM
#4840
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
RƯỢU HÀN
Nhà tôi thích uống rượu Hàn
Má hồng men thấm trông nàng thêm xinh
Quả tim trống ngực xập xình
Sóng lòng rộn rã, lung linh mơ huyền…
Huy Thanh
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn