LÀM THƠ
Gió luồn song cửa mơn man
Trăng khuya huyền ảo, dạy nàng làm thơ
Lim dim ngây ngất thẫn thờ
“Làm thơ” lạ thế, ngẩn ngơ hỏi chàng!...
Huy Thanh
LÀM THƠ
Gió luồn song cửa mơn man
Trăng khuya huyền ảo, dạy nàng làm thơ
Lim dim ngây ngất thẫn thờ
“Làm thơ” lạ thế, ngẩn ngơ hỏi chàng!...
Huy Thanh
RỚT GIÀY
Qua cầu giày rớt xuống sông
Ghé nhà mượn chị ,kẻo ông Linh rầy
Lần đầu hò hẹn như vầy
Em không cẩn thận sao đây an lòng ...
Huy Thanh
NHÀN
Tháng ngày qua Bà nhìn cháu lớn
Hoàng hôn buông chiều gợn bóng mây
Nhớ thương kỉ niệm vơi đầy
Trải ngàn giông bão còn đây hưởng nhàn...
Huy Thanh
TUỔI HẠC
Lông mày thấy bạc bật cười to
Tai lảng khàn nên chẳng hát hò
Hạc đến ai mà không phải vậy
Cuộc đời như thế bậu đừng lo…
Huy Thanh
VẼ MÀY
Nếu chàng dạ mãi sắt son
Thiếp đây sẽ thưởng rượu ngon mỗi ngày
Gà Tây bò Mỹ lai rai
Thương sao! Chải tóc vẽ mày cho em…!
Huy Thanh
TÌNH NGƯỜI ĐẤT VŨNG
BIỂN vẫn ngày đêm vỗ miệt mài
XANH làn sóng cả mộng nào phai
TÌNH anh thắm mãi dù mưa nắng
NGƯỜI Vũng Tàu ơi! Sẽ nhớ hoài…
Huy Thanh
THẢO HIỀN
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Nhớ người vợ đã hao gầy dáng xưa
Những ngày quang gánh trong mưa
Miếng cơm manh áo sớm trưa chu toàn
Chồng con vai nặng lo toan
Tứ thân phụ mẫu lại còn chăm nom
Thăm đồng, bón rẫy, vườn chôm
Chuông chiều ngân vọng sao hôm mới về
Con chờ đầu ngõ triền đê
Nhìn quanh khung cảnh tư bề mông lung…!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
ĐẶC SẢN CẦN THƠ
Cần Thơ phong cảnh hữu tình
Phù sa sông nước lung linh mây trời
Tham quan sinh thái khắp nơi
Quên đi cuộc sống cả đời lo toan
Lũy tre mát rượi đường mòn
Thả câu chài lưới cá ngon tôm càng
Ruộng nương cày cấy thênh thang
Đồng xanh trĩu hạt bướm vàng bay cao
Gió lùa kẽ lá rì rào
Tấm lòng thôn nữ thanh cao dịu hiền
Miền Tây cây trái thiên nhiên
Trắng ngà hủ tiếu béo ghiền thịt thăn
Kìa xem nem nướng Cái Răng
Phong Điền bánh hỏi đồng bằng hương quê
Khéo tay ẩm thực làng nghề
Tầm bì nước mắm cay mê tuyệt vời
Thơm lừng bánh cống người ơi!
Bột giòn vàng ruộm gọi mời khách du
Phi lê cá lóc chiên xù
Xốt me tương ớt luyến lưu đậm đà
Thu này một chuyến chơi xa
Cá linh lẩu mắm súp gà ngọt thanh
Ngắm trăng sáng tỏ trong lành
Du thuyền rực rỡ đỏ xanh đèn lồng...
Lệ Hà
(Tp Tân An)
DẠY CON
Nắm tay từng bước dắt đi
Vượt ngàn gian khó sá gì tấm thân
Dạy con tứ tuyệt họa vần
Đường thi Lục bát muôn phần chẳng ngơi
Nguyện cầu khỏe mãi, ơn trời
Trọn đời ghi tạc bao lời vàng son
Đến khi đầu viết chì mòn
Mẹ đà hết chữ, trí con chưa đầy…!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NGÔN NGỮ "A CÒNG"
Nhìn quanh lớp trẻ hôm nay
Nhắn tin hồi đáp gõ ngay a còng
Không còn mơ mộng thắm dòng
Tiền nhân xây dựng trông mong kế thừa
Giật mình nghĩ lại xin thưa
A còng a móc xin chừa sửa ngay
Quyết tâm viết tắt cho bay
Văn hay chữ đẹp, “Người” hài lòng chưa!
Huy Thanh
(Tp Tân An)