BẮP NƯỚNG
Món ăn dân dã luôn ghiền
Chiều thu bắp nướng là tiên cõi trần
Ước sao có phép đằng vân
Bay về quê mẹ quây quần râm ran…
Huy Thanh
BẮP NƯỚNG
Món ăn dân dã luôn ghiền
Chiều thu bắp nướng là tiên cõi trần
Ước sao có phép đằng vân
Bay về quê mẹ quây quần râm ran…
Huy Thanh
MÃI YÊU
Lang, Nữ gặp nhau mắt rạng ngời
Đêm ngày nhung nhớ chẳng hề vơi
Ngân hà vũ trụ xoay vần mãi
Say đắm mộng yêu với đất trời…
Huy Thanh
HỘI THỀ
Nhớ ngày đưa tiễn bên rèm
Khăn lau nước mắt anh đem theo mình
Dẫu cho tướng giặc hùng binh
Lũng Nhai đại cáo hy sinh chẳng màng…
Huy Thanh
LÀM BÁNH
Bánh này đích thực tôi làm
Hoa văn tinh xảo nhìn ham không nào
Thời gian vùn vụt qua mau
Ngẫm nghèo tiền bạc nhưng giàu nghĩa nhân...
Huy Thanh
NHỚ LẦU MÂY
Bên bờ suối có người đang thổn thức
Ngắm vầng trăng hồi ức mãi về anh
Nhớ Chim Chiều hay đến đậu trên cành
Hoàng hôn xuống về nhanh Lầu Mây đợi
Nóc Diễn Đàn mây hồng bay phất phới
Dáng người xưa vời vợi cả tâm can
Anh đi xa thác bạc kết mây ngàn
Niềm thương tiếc dâng tràn bao tâm khảm
Trong đời sống anh con người thanh đạm
Xây Diễn Đàn chẳng dám nghĩ riêng mình
Nối vòng tay dưới ánh nến lung linh
Mong hòa hợp ánh bình minh rạng rỡ
Chúc Thi Hữu đồng tâm bền muôn thuở
Dù ngăn sông cách núi vạn trùng dương
Nắm tay nhau cùng đi trọn con đường
Mài giũa bút vấn vương người đã khuất!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NỖI NIỀM XỨ HUẾ
Về thăm lại đất Thần Kinh
Bao năm xa cách vẫn hình Huế xưa
Mấy ngày liên tiếp đổ mưa
Kéo dài xối xả giữa mùa lê thê
Mưa dầm lạnh lẽo cơn mê
Tâm hồn Huế đó tràn trề mộng mơ
Bên song hồn thả dệt thơ
Sông Hương trắng xóa đợi chờ tình nhân
Mưa hoài không chút ngại ngần
Vân Lâu, Linh Mụ bao lần tương tư
Nam Ai khúc hát dường như
Ru hồn Huế thuở ngàn thu vọng về
Tan trường thiếu nữ chẳng nề
Thướt tha nghiêng nón mải mê chuông chùa
Trường Tiền núi Ngự giao mùa
Trong mưa mờ ảo ngắm chưa thỏa lòng
Nhìn thành quách cổ rêu phong
Bước chân hoài niệm cõi lòng miên man
Cố đô dạo cảnh lang thang
Yên bình trầm mặc, Huế càng…níu chân…!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NGHỊCH LÝ THƯƠNG TRƯỜNG
Đây là nghịch lý khó thương
Trúng mùa giá thấp, thất thường tăng cao
Nhà nông mi ướt lệ trào
Quanh năm dãi nắng biết bao nhọc nhằn
Hai sương vất vả khó khăn
Lều tranh mái dột, ngỡ rằng đổi thay
Én về trông đợi từng ngày
Chợt cơn mưa lạ đổ ngay, trái mùa
Mừng Xuân đành phải chào thua
Hẹn sang năm tới vui đùa nâng ly…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TÂN AN YÊU DẤU
TRÁI đất vần xoay cả triệu vòng
TIM chàng ước nguyện mãi chờ mong
THÀNH kia dựng ngắm lầu cao nhỉ
PHỐ cũ đường quê tráng lệ hồng
TÂN trang nhà cửa sao vừa mắt
AN tọa ghế bành ngó qua song
YÊU lắm đò ngang thời tuổi dại
DẤU chân dạo khắp cảnh nương đồng
SUỐT dải sơn hà trăn trở bước
ĐỜI người khổ cực hóa thành không
MANG hoài kỉ niệm ngày xưa ấy
THEO đến ngàn năm để nguyệt lồng!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
THOÁNG BUỒN
Tuổi xanh qua đã từ lâu
Mái đầu sương phủ bên cầu gió lay
Thu về lá đổ thương hoài
Tân An mãi nhớ chiều nay thoáng buồn…
Huy Thanh
CHỊ & EM
Chị ơi đi chợ sang phà
Chị nên cẩn thận kẻo sa vũng lầy
Em ơi nhà thế này đây
Em nên nhớ lấy công dày mẹ cha…
Huy Thanh