NHÀ TÔI
Nhà tôi bảy chục đáp an toàn
Biển nghĩa sông tình dạ sắt son
Vạn thuở lời êm lòng nhớ mãi
Hoài thương khảm ngọc dẫu thân mòn!
Huy Thanh
19/05/2017
NHÀ TÔI
Nhà tôi bảy chục đáp an toàn
Biển nghĩa sông tình dạ sắt son
Vạn thuở lời êm lòng nhớ mãi
Hoài thương khảm ngọc dẫu thân mòn!
Huy Thanh
19/05/2017
NHÀ TÔI
Nhà tôi bảy chục đáp an toàn
Biển nghĩa sông tình dạ sắt son
Vạn thuở lời êm lòng nhớ mãi
Hoài thương khảm ngọc dẫu thân mòn!
Huy Thanh
19/05/2017
LẤP LÁNH
Tính mạng mong sao được bảo toàn
Bệnh nhiều nên cũng lắm lo toan
Tím ngát hoàng hôn hằn cuối dốc
Nghĩa tình lấp lánh ánh kim hoàn
Trần Thị Lợi
NHÀ TÔI
Nhà tôi bảy chục đáp an toàn
Biển nghĩa sông tình dạ sắt son
Vạn thuở lời êm lòng nhớ mãi
Hoài thương khảm ngọc dẫu thân mòn!
Huy Thanh
19/05/2017
LẤP LÁNH
Tính mạng mong sao được bảo toàn
Bệnh nhiều nên cũng lắm lo toan
Tím ngát hoàng hôn hằn cuối dốc
Nghĩa tình lấp lánh ánh kim hoàn
Trần Thị Lợi
HẠT CÁT THÂN TÔI
Ngót tám mươi xuân vẫn vẹn toàn
Đường tầm tri thức một lòng son
Nghĩa tình bè bạn luôn trân giữ
Trí nhão, thân teo, dạ chẳng mòn.
BXP 20.5.2017
HẠT CÁT THÂN TÔI
Ngót tám mươi xuân vẫn vẹn toàn
Đường tầm tri thức một lòng son
Nghĩa tình bè bạn luôn trân giữ
Trí nhão, thân teo, dạ chẳng mòn.
BXP 20.5.2017
CHU TOÀN
Tình thơ nghĩa bạn thật chu toàn
Cao tuổi lòng càng thắm sắc son
Gắn bó diễn đàn bài mấy vạn
Trí thêm sáng láng dẫu thân mòn
Trần Thị Lợi
THỜI GIAN
(Bài họa)
Làn xe vượt ẩu khó an toàn
Để Mẹ trăm điều mãi tính toan
Tím cảnh trời thu chiều lộng ngõ
Thời gian vụt thẳng đã không hoàn!
Huy Thanh
LẤP LÁNH
Tính mạng mong sao được bảo toàn
Bệnh nhiều nên cũng lắm lo toan
Tím ngát hoàng hôn hằn cuối dốc
Nghĩa tình lấp lánh ánh kim hoàn
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 24-05-2017 lúc 11:33 AM
CÒN ĐÓ, TÌNH ANH.
"Cứ yêu đi, rồi làm chi cũng được!" (St. Augustin)
Đời đi qua thác, qua gềnh
Tình xuyên bão gió mông mênh cõi đời
Trăm ngàn cảnh ngộ đầy vơi
Anh dường yêu vội muôn người, muôn nơi
Không là cánh bướm rong chơi
Mà như mật ngọt quyện nơi nhụy vàng
Tình anh rực rỡ huy hoàng
Như làn nắng ấm ôm choàng nhân gian
Anh yêu tất cả: hèn, sang
Đói no, mạnh yếu... chẳng màng kém hơn
Lời thơm xoa dịu nguồn cơn
Tay vàng tặng hết thảo thơm cho người
Tim anh từng phút đầy vơi
Sẵn sàng chia sẻ cả trời yêu thương
Người quên, anh lại vấn vương
Người xa, anh gửi làn hương gọi mời
Dẫu mai anh có xa đời
Tình pha trong gió tuyệt vời, mãi yêu!
KIỀN ĐỨC - 24/05/17
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
MỜI CẢ PHƯỢNG
Ngày mai ghé chợ dẫn anh đi
Lãng tử người ơi bậu thích gì
Khấp khởi vần trao lòng mãn nguyện
Thân mời Cả Phượng uống vài ly.
Huy Thanh
Hổ chung lily - Lilium lancifolium (Tên Anh là The Tiger lili)
(Chi Lilium có nhiều loài, thông thường tên tiếng Việt loại trắng gọi Loa kèn, các loại màu gọi là Ly ly)
NÂNG LY
Vài ly hội ngộ với Thanh – Hà
Cụng chén thân tình ba chúng ta
Đào Bắc mai Nam hồn bút quyện
Câu vần cứ thế nở bừng a!
BXP 25/5/2017
A phiện, Anh túc, Cây thẩu - Papaver somniferum họ Thuốc phiện - Papaveraceae.