TUỔI THƠ
Hãy chở ta về lại tuổi thơ
Nghe Dì kể chuyện dưới trăng mờ
Hai chàng Sơn Thủy sao mà khoái
Điệu múa say nhìn dạ ngẩn ngơ...
Huy Thanh
TUỔI THƠ
Hãy chở ta về lại tuổi thơ
Nghe Dì kể chuyện dưới trăng mờ
Hai chàng Sơn Thủy sao mà khoái
Điệu múa say nhìn dạ ngẩn ngơ...
Huy Thanh
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
Em đến thăm chàng, thích được yêu
Mày mi diễm lệ nét yêu kiều
Bờ môi nồng ấm hương trinh nữ
Chỉ mới nhìn thôi đã muốn liều
Chạy tới vội vàng anh ngã sấp
Xuân hồng tỉnh giấc bước liêu xiêu
Giương to đôi mắt tìm người ngọc
Tình ái lâu đài biến mất tiêu!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NGẮM EM
Nhìn em tóc xõa chạy ngang nhà
Nũng nịu nghiêng vành ngắm thỏa ta
Yểu điệu hai tà lay quyến rũ
Bờ môi ướt sũng chục ly trà...
Huy Thanh
CAO BỒI
Nhìn tôi có giống cow-boy?
Nhà thơ, nhà giáo thường xôi với cà
Hứa khi xong hết việc nhà
Hiền thê sẽ đãi canh gà lá giang...
Huy Thanh
THẢ THÍNH
Trên đỉnh Vu Sơn một buổi chiều
Tiết trời se lạnh ngỏ lời yêu
Nép mình:" Em đợi câu nầy suốt "
Nũng nịu tình ta ngỡ sóng triều
Cạn chén nhi hồng say ngất ngưởng
Cõi lòng nhẹ nhõm bước chân phiêu
Dâng trào hạnh phúc ôm nàng mãi
Rạng rỡ niềm mơ nét diễm kiều...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Bài thơ ngắm hoa Cải vàng:
Đông về sắc Cải hoa vàng
Tuyết rơi không lạnh bởi nàng bên tôi
Ngàn bông chẳng ngại bung chồi
Tình ca lãng mạn núi đồi Hà Giang…
Huy Thanh
MAY ÁO TẾT
Bảy lăm may áo hiền thê
Đường kim " sin cos " chớ chê nha nàng
Một thời rong ruổi dọc ngang
Nhưng tơ hồng đã buộc ràng...chung chăn!
Huy Thanh
HỒI TƯỞNG
Ngày xưa khẽ chạm tay nàng
Tâm hồn phơi phới chứa chan hương tình
Ước cùng duyên nợ ba sinh
Cuối đông hôn lễ đôi mình du sơn...
Huy Thanh
MÊ CUNG
Lạc vào sương khói mịt mù
Một đàn tiên nữ che dù bước ra
Hồng rơi từng cánh la đà
Gót sen giẫm nhẹ lên hoa yêu kiều
Chao ôi! Dáng ngọc mỹ miều
Đành liều ba bảy cũng liều lẹ sang
Ôm ngay eo ếch một nàng
Thình lình sấm động, mơ màng tỉnh say!...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TUỔI THƠ
Vui thú tuổi thơ với ruộng đồng
Mái chèo lướt nhẹ dọc bờ sông
Cá tôm tươi rói câu đầy giỏ
In bóng mây trôi sóng nước lồng...
Lệ Hà
NHÃN LỒNG
Lễ hội làng bên vọng trống đồng
Chàng đầu còn thiếp cuối dòng sông
Thuyền tình ai trốn đâu cho khỏi
Lưới bủa bao vây tựa nhãn lồng...
Huy Thanh