CHÚC…
Ngày đầu con trẻ đi xa
Tròn canh thao thức, cửa nhà buồn tênh
Cà phê nhỏ giọt bên thềm
Nhìn quanh vắng vẻ, sao đêm trải lòng
Tình nơi viễn xứ cầu mong
Seattle hòa nhịp, vợ chồng mừng vui
Tào khang nay hết ngậm ngùi
Buồn vương mắt đọng, đẩy lui nha nàng
Bến Tre – Đất Thủ chứa chan
Đông tàn xuân đến nồng nàn thắm tươi
Thông gia hoan hỉ rạng ngời
Nâng ly chúc phúc ngàn lời râm ran…
Huy Thanh
25/01/2018
THỀM XUÂN
Ai vừa vẽ bức tranh quê
Vẽ sông quanh lượn triền đê cỏ mềm
Vẽ xuân khe khẽ qua thềm
Vẽ đông nhàn nhạt im lìm bỏ đi
Ai tô màu nắng cúc quỳ
Tô cành lựu đỏ đương thì nở hoa
Tô xanh mơn mởn vườn cà
Tô vàng bông lúa đồng xa gió đùa
Ai làm nhớ mảnh trăng xưa
Làm Mekong đỏ ven mùa phù sa
Làm hiu quạnh khách sang phà
Làm vời vợi nhớ chiều qua bến chờ
Ai đem cầu nối đôi bờ
Đem sông trăng giữ lời thơ ngát tình
Đem hoa treo tím lục bình
Đem xuân hong ấm đêm quỳnh tỏa hương
DA
TA! VẪN TA!
Xin mời ngắm cảnh đồng quê
Xem vồng cải trổ vàng đê dịu mềm
Bóng tre nhẹ rủ bên thềm
Nhàn du cánh võng đang tìm người đi
Ta đem vẻ thắm sen-quỳ
Ủ duyên thiếu nữ đang thì tươi hoa
Lại tô thêm sắc tím cà
Trồng si lắm kẻ xót xa cợt đùa
Ta đem trang vở ngày xưa
Viết thơ “cài bẫy” … đợi mùa nhạn sa
Hỡi ai làm lái chở phà
Cớ sao bỏ bến để ta mãi chờ?
Yêu không biên giới bến bờ
Lòng ta chỉ có vần thơ nặng tình
Ước mong mọi sự yên bình
Ta làm Giao đỡ cho Quỳnh dậy hương.
BXP 26.01.2018
Họa thơ Bùi Thúy Mùi:
ĐỢI XUÂN
Chuẩn bị ơi người đón lão Xuân
Ngàn năm dáng cụ vẫn tươi ngần
Mai đào nụ thắm đang chờ trổ
Giữa cảnh hàn huyên nhậu suốt tuần
Viễn xứ phen này vui trọn buổi
Niềm vui gặp gỡ bấy nhiêu lần?
Xoay vòng hũ rượu cùng nâng chén
Vịt ngỗng thơm lừng hớn hở phân.
Ha ha…
Huy Thanh
1/2/2018
NÍU XUÂN
Vẫn còn tí tởn với nàng xuân
Đào mai khoe sắc đẹp vô ngần
Mùi... thơm cạnh bếp canh mẹ nấu
Rượu nếp tràn ly chúc cả tuần
Câu thơ bỏ lửng vài ba chấm...
Đời xoay chuyển đổi bẩy tám lần
Ngoảnh lại thời gian đo còn mấy?
Xuân thì níu lại gắng vài phân.
Hihi
1.2.2018. Bùi Thúy Mùi.!
CHÙI LƯ NHỚ MẸ
Cuối đông sắp Tết chùi lư
Hương trầm khói quyện dường như Mẹ về
Bao mùa xa vắng ủ ê
Nhưng nhờ đức Mẹ, vẹn bề tháng năm
Nhớ thương thao thức đêm nằm
Cha nơi rừng thẳm, Mẹ trăm việc nhà
Dương Minh Châu tận phương xa
Dãi dầu mưa nắng quyện hòa lo toan
Nuôi con vóc hạc thân mòn
Chị Tư ốm yếu lại còn vào khu
Đèo cao núi lạnh sương mù
Chiến trường bom đạn, trung du gió Lào
Quê nhà gian khổ biết bao
Nhớ người tuổi Tuất dâng trào trong tim
Nằm mơ bốn biển đi tìm
Mẹ nơi cõi Phật, cảnh tiên đang nhìn…
Huy Thanh
07/02/2018
ĐẢM ĐANG
Chiều qua vừa hết món gà
Của con gái út đường xa đem về
Sáng nay vợ nấu lẩu dê
Nhậu vài lon nhắc câu thề ngày xưa…
Huy Thanh
07/02/2018
VỮNG BƯỚC
Ai cũng biết
đời người như một đoạn thẳng
có khởi đầu và kết thúc
nhưng nào ai biết được rằng
đoạn thẳng của mỗi người dài ngắn bao nhiêu
Thế nên
mỗi ngày sống, nâng niu quý trọng
tìm hướng đi
kẻo lạc lõng giữa dòng đời
mặc sóng cuốn trôi
vùi dập chơi vơi
Như cánh lục bình
xuôi ngược theo con nước lớn ròng
không bao giờ đến được biển Đông
ngắm trùng dương mênh mông
đương đầu sóng cả
Cuộc đời dù trăm ngàn vất vả
gió giông nghiêng ngả
ta vẫn cố gượng dậy, thẳng đi
rèn tâm luyện trí, sá gì
nhìn phía trước, bàn chân ta
vững bước.
Huy Thanh
08/02/2018
ĐẢM ĐANG
Chiều qua vừa hết món gà
Của con gái út đường xa đem về
Sáng nay vợ nấu lẩu dê
Nhậu vài lon nhắc câu thề ngày xưa…
Huy Thanh
07/02/2018
ĐÓN TẾT
Gần thôi sắp hết năm gà
Tết này tuổi khuyển con xa cũng về
Nhưng mà thiếu vắng thằng dê
Giữ gìn biển đảo đã thề nước non.
TXS 07/02/2018
XUÂN QUÊ
Bàn giao Chó sắp tiễn Gà
Đình làng vẫy gọi chim xa hãy về
Có người vừa tiến con dê
Cúng Thần Hoàng, vẹn lời thề xa xưa.
BXP 08.02.2018
GIAO THỪA
Giao thừa Dậu-Tuất thỏa lòng chơi
Con cháu đoàn viên hạnh phúc đời
Thắm nụ tình xuân dù tuổi hạc
Ông bà rạng rỡ nét cười tươi.
TXS 16/02/2018
GIAO THỪA
Tiễn Dậu giao thừa thỏa ý chơi
Về đây đủ mặt phúc an đời
Xuân này Mậu Tuất mừng thêm tuổi
Sức khỏe ông bà vẫn rạng tươi.
Huy Thanh 17/02/2018