+ Trả lời chủ đề
Trang 151/517 ĐầuĐầu ... 51 101 141 149 150 151 152 153 161 201 251 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.501 tới 1.510 của 5166

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1501
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.396
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    Nắng vàng

    Nắng lên em trải câu thơ
    Vần mơ hai chữ đợi chờ anh sang
    Màu hoa đủ ánh sắc vàng
    Đỏ hồng tím trắng tươi mang hương ngần
    Mời người lữ thứ dừng chân !
    Bướm ong rộn rã bâng khuâng đón mừng

    Thu giang vũ

    Khoe với các bạn hoa vườn nhà thugiang đang nở.
    thân mến chúc các bạn an vui.



    TRĂNG LÊN

    Trăng lên ngồi dệt bài thơ
    Duyên tình cõi mộng trông chờ em sang
    Hoa cười dưới ánh nguyệt vàng
    Lục màu ngũ sắc hương mang ngát ngần
    Người ơi xin hãy nhanh chân
    Quỳnh tươi chỉ nở một lần trong đêm.

    huythanh

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1502
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    ÔM CẨNG TRUNG HOA
    ---*---

    Quanh đi quẩn lại ba Tàu
    Bắc Kinh lấn đất phải đâu lần đầu
    Ta ngồi viết lại thêm sâu
    Truyền đời con cháu nhớ lâu đến già
    Có người chẳng thích gì ta
    Chỉ vì ôm cẳng Trung Hoa đó mà.

    18/5/2014
    Tuỵen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #1503
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.396
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    ÔM CẨNG TRUNG HOA
    ---*---

    Quanh đi quẩn lại ba Tàu
    Bắc Kinh lấn đất phải đâu lần đầu
    Ta ngồi viết lại thêm sâu
    Truyền đời con cháu nhớ lâu đến già
    Có người chẳng thích gì ta
    Chỉ vì ôm cẳng Trung Hoa đó mà.

    18/5/2014
    Tuỵen45
    NÀNG THƠ

    Anh về trên một chuyến tàu
    Nhớ lần hò hẹn vườn dâu đêm đầu
    Ân tình đọng lại càng sâu
    Càng thương càng nhớ càng lâu thấy già
    Nàng thơ vương vấn hồn ta
    Lắng nghe hơi thở hương hoa mặn mà.

    huythanh

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1504
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    NÀNG THƠ


    Anh về trên một chuyến tàu
    Nhớ lần hò hẹn vườn dâu đêm đầu
    Ân tình đọng lại càng sâu
    Càng thương càng nhớ càng lâu thấy già
    Nàng thơ vương vấn hồn ta
    Lắng nghe hơi thở hương hoa mặn mà.

    huythanh



    Hoa mơ

    vườn dâu nay vẫn màu xanh biếc
    Tóc anh còn mà mượt như mơ
    Mắt chị đẹp thật nên thơ
    Câu vần anh ghép hoa thờ thẫn rơi

    Tiếc nuối chi một thời ong bướm
    Xuân qua mau muôn hướng gió vờn
    Chiều mưa đường ướt mưa trơn
    Nhìn quanh quẩn lại chị hờn .....

    anh dỗ mệt luôn....

    Thu giang vũ

    thương chúc anh chị an vui, hạnh phúc mãi.

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-05-2014 lúc 03:46 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #1505
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.396
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    VẾT HẰN

    Cành nguyệt quế bao ngày khéo uốn
    Hoa trắng đầy bên luống khoai lang
    Bài thơ anh dệt tặng nàng
    Đêm nằm thao thức miên man nỗi sầu

    Khơi hồi ức một thời yêu dấu
    Bức thư tình gửi bậu ngại trưng
    Tìm trong ánh mắt vui mừng
    Trao nhau thương nhớ sang xuân cau trầu

    Giảng đường bỗng chợt nghe tin xấu
    Chốn quê nhà sáo sậu vụt bay
    Tình theo năm tháng mộng dài
    Canh khuya lặng lẽ gió lay trăng tàn

    Trên sông vắng sóng vờn vỗ mạn
    Liễu rũ cành ánh sáng lung linh
    Mùa thu lá đổ riêng mình
    Một lần tim vỡ mãi in vết hằn.

    Huy Thanh
    29-5-2014

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1506
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    VẾT HẰN

    Cành nguyệt quế bao ngày khéo uốn
    Hoa trắng đầy bên luống khoai lang
    Bài thơ anh dệt tặng nàng
    Đêm nằm thao thức miên man nỗi sầu

    Khơi hồi ức một thời yêu dấu
    Bức thư tình gửi bậu ngại trưng
    Tìm trong ánh mắt vui mừng
    Trao nhau thương nhớ sang xuân cau trầu

    Giảng đường bỗng chợt nghe tin xấu
    Chốn quê nhà sáo sậu vụt bay
    Tình theo năm tháng mộng dài
    Canh khuya lặng lẽ gió lay trăng tàn

    Trên sông vắng sóng vờn vỗ mạn
    Liễu rũ cành ánh sáng lung linh
    Mùa thu lá đổ riêng mình
    Một lần tim vỡ mãi in vết hằn.

    Huy Thanh
    29-5-2014
    Hằn vết nhớ

    Nỗi đau xưa làm hằn đuôi mắt
    Sáo sang sông day dứt tháng ngày
    Canh thâu thức trắng ai hay
    Sầu lên tiếng nấc buồn thay cõi người

    giàn hoa trắng tàn phai lối cũ
    Hàng me già chẳng đủ bóng che
    Lá bay rụng bạc trên hè
    Hoàng hôn tan tác lối về mưa giăng

    Cánh thư tình mực còn tím thẫm
    Khung cửa ngồi lặng ngắm tuyết rơi
    Chuyện xưa mà dạ bồi hồi
    Đậm tô nét chữ ngậm ngùi từng trang

    Tiếng chuông ngân giáo đường giục giã
    Âm vang còn thong thả nhạc sầu
    gió bay tiếng bước qua cầu
    Còn đây kỷ niệm tím màu mây trôi !

    Thu giang vũ


    thương chúc anh chị luôn an vui.
    Em TGV

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #1507
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.396
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    XUÂN ĐÀO

    Xuân Đào Mai nở rộn ràng
    Bằng lăng Phượng đỏ hè sang rực cành
    Bên hồ liễu rũ trong xanh
    Đôi chim khiêu vũ gió lành hương quê

    Lãng du mòn mỏi trở về
    Chào mào réo gọi bờ đê đón chàng
    Vện nhà mừng rỡ sủa vang
    Ngày tươi tháng đẹp rước nàng về dinh.

    huythanh

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1508
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.396
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    CÂY CẦU

    Từ nay vắng bóng con đò
    Đường thênh thang bước chẳng lo lụy dòng
    Những ngày mưa nước mênh mông
    Lục bình xanh tím bềnh bồng về đâu

    Từ nay làng có cây cầu
    Không còn e sợ sông sâu bao chiều
    Gió to đò nhỏ nghiêng xiêu
    Học hành khổ nhọc nghìn điều khó khăn

    Từ nay cầu được sánh bằng
    Tiên ban gió mát ngắm trăng cung Hằng
    Không còn mộng mị xa xăm
    Cầu kia dẫn lối đêm nằm dệt mơ.

    Huy Thanh

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1509
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    XUÂN ĐÀO

    Xuân Đào Mai nở rộn ràng
    Bằng lăng Phượng đỏ hè sang rực cành
    Bên hồ liễu rũ trong xanh
    Đôi chim khiêu vũ gió lành hương quê

    Lãng du mòn mỏi trở về
    Chào mào réo gọi bờ đê đón chàng
    Vện nhà mừng rỡ sủa vang
    Ngày tươi tháng đẹp rước nàng về dinh.

    huythanh
    NGÀY XUÂN

    Đào mai nở thắm ngày xuân
    Không gian lảnh lót trong ngần tiếng ca
    Gió reo trong nắng chan hòa
    Rộn ràng khúc nhạc ngân nga trong lòng

    Mê say đám rước trên đồng
    Long lanh sương sớm bềnh bồng tình yêu
    Nhìn xem chàng rể vui nhiều
    Nồng nàn hạnh phúc đón kiều về dinh!

    Nguyên Xuân

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1510
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.396
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    Mời các bạn một miếng dưa ăn đỡ khát. giời nóng quá hết ý thơ

    Thân mến
    Thugiangvũ

    THI NHÂN

    Vài ba con chữ mà thôi
    Nghịch qua đảo lại cũng rồi bài thơ
    Thi nhân, chẳng mộng hổng mơ
    Quay nhìn quá khứ sương mờ hư không

    Làm thơ chỉ một chữ "mong"
    Tri âm tao ngộ trải lòng tha nhân
    Mong sao diệt được tâm "sân"
    Nguyện cầu Đức Mẹ người thân an lành.

    huythanh

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 151/517 ĐầuĐầu ... 51 101 141 149 150 151 152 153 161 201 251 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình