Nguyên văn bởi Huy Thanh
TRĂNG ĐÊM
Đêm trăng sấm động trời mây
Nghìn sao óng ánh rơi đầy tóc em
Vai ai gối dựa êm đềm
Đầu non nguyệt hé chiếu lên ánh vàng
Trọn đời vẹn nghĩa tào khang
Vượt bao ghềnh thác dễ dàng nhờ em
Chung lưng góp sức tạo nên
Hồng lâu tình mộng vững bền đôi ta
Lỗi lầm xin hãy thứ tha
Biển bờ sóng vỗ mãi là...triền miên!
Huy Thanh
17-6-2014
*Huynh Phượng ơi!
Ở tuổi huynh mà lời thơ còn lả lướt, mượt mà, sâu lắng thế,
chắc hẳn khi còn trẻ huynh phải là tay tài tử đa tình,
nhiều cô mơ màng, mộng mị lắm. Đúng không huynh?
HẠNH PHÚC BÊN EM
Quên sao suối tóc như mây
Lung linh, hiền dịu xõa đầy vai em
Bên nhau những phút êm đềm
Lều tranh ấp ủ đôi tim dát vàng
Sông đời vẹn nghĩa tao khang
Sóng xô, bão dập vững vàng bên em
Yêu thương tôn trọng mà nên
Gia đình êm ấm mãi bền duyên ta.
Mở lòng ra sống vị tha
Rể hiền, dâu thảo...phúc nhà viễn miên.
BXP 17-6-2014
* Không, tuổi trẻ tôi đần lắm. Trái tim tôi chỉ có hình ảnh hai người con gái đi qua: bạn gái thời hs Trung học và người vợ yêu quý hiện tại. Tất cả đều do thiên duyên chứ thực tôi có biết tán tỉnh gì đâu.