Nguyên văn bởi huythanh
CÀ PHÊ CHỒN
Hồng nghìn sắc tía
Ruộng mía đang chờ
Cà phê CHỒN thật mộng mơ
Bạn bè nhấm nháp ngồi chờ bạn thơ.
Huythanh
HƯƠNG NỒNG BUÔN MÊ THUỘT
Đường mơ dẫn bước
Mê Thuột vào thăm
Đôi lời ngỏ với tri âm
Hương nồng vị đậm lặng thầm tặng nhau.
BXP 28.4.2015
TRỞ VỀ
Hai đầu nỗi nhớ
Nay trở về thăm
Đêm thao thức mãi khi nằm
Mưu sinh đất khách bao năm xa nhà.
huythanh
NGUỒN CỘI
Đậm đà nồng hậu
Nung nấu trong lòng
Xa quê đêm nhớ ngày mong
Tổ Tiên, nguồn cội giống dòng trong tim
Trần Thị Lợi
Nguyên văn bởi Huy Thanh
KHAI!
Phượng huynh đi vắng
Vợ chẳng đọc sao
Về nhà không hỏi chi nào
Ai là Bạch Phượng? Khai mau cho bà!
huythanh
EM CƯỜI
Tình “nhà” vẫn giữ
Quá khứ xa rồi
ChỈ là kỷ niệm mà thôi
Phải tin nhau chứ? Em cười hả hê.
BXP 01.05.2015
Nguyên văn bởi Huy Thanh
TÉ ÌNH
Chạy theo huynh Phượng
Hổng lượng sức mình
May rằng đã uống sâm linh
Tòng tâm chẳng dễ, té ình bờ đê!
huythanh
GẦN HƠN
Hả hê câu chữ
Song tứ nối vần
Để tình Thanh-Phượng thêm thân
Bắc – Nam cách biệt lại gần gũi hơn.
BXP 01.05.2015
Nguyên văn bởi Huy Thanh
BỐN MŨI GIÁP CÔNG
Phượng huynh ứ hự
Song tứ giáp công
Ngàn Hoa, Hà, Lợi hợp đồng
Thêm Thanh vào nữa cho Ông nhức đầu.
huythanh
VẪN HAM
Phượng đâu ứ hự
Song tứ giáp công?
Tìm Chim khát vọng cháy lòng
Bí thơ Đường Luật …nối dòng vẫn ham.
BXP 01.05.2015
Nguyên văn bởi Huy Thanh
TẢ XUNG...
Tả xung hữu đột
Dựng cột xây nhà
Ngàn Hoa, Hà, Lợi cả ba
Ta đây quyết ý xông pha đến cùng.
huythanh
Phải vậy không hở huynh thân mến.
Kính chúc huynh luôn khỏe để
"tả xung hữu đột" cho vui tháng ngày...
RẤT VUI
“Tả xung hữu đột”
Có hốt chi đâu
Miễn là vui vẻ cùng nhau
Cho vần thắm nghĩa, cho câu đẹp tình.
BXP 01.05.2015
Mấy hôm nay đầu óc tôi cứ mụ ra, học thơ ĐL mất nhiều lỗi, sửa rất vất vả …
NHỚ LẦU MÂY
Bên bờ suối có người đang thổn thức
Ngắm vầng trăng hồi ức mãi về anh
Nhớ Chim Chiều hay đến đậu trên cành
Hoàng hôn xuống về nhanh Lầu Mây đợi
Nóc Diễn Đàn mây hồng bay phất phới
Dáng người xưa vời vợi cả tâm can
Anh đi xa thác bạc kết mây ngàn
Niềm thương tiếc dâng tràn bao tâm khảm
Trong đời sống anh con người thanh đạm
Xây nhà chung chẳng dám nghĩ riêng mình
Nối vòng tay dưới ánh nến lung linh
Mong hòa hợp ánh bình minh rạng rỡ
Chúc Thi Hữu đồng tâm bền muôn thuở
Dù ngăn sông cách núi vạn trùng dương
Nắm tay nhau cùng đi trọn con đường
Mài giũa bút vấn vương người đã khuất!
Huy Thanh
08-5-2015
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 03-10-2015 lúc 04:22 PM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-05-2015 lúc 06:06 AM
LÊN LỚP
Đến giờ lên lớp
Còn hớp cái gì
Bảng đen Thầy mãi lo ghi
Học trò len lén trốn đi hết rồi.
huythanh
HÈ
Mùa Hè sắp tới
Phượng rơi cứ rơi
Trường xưa, bạn cũ đâu rồi
Mình ta ngồi nhớ .. buồn ôi là buồn
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962