+ Trả lời chủ đề
Trang 21/517 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 201 tới 210 của 5165

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #201
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    GIÓ LỘNG
    (Họa bài GIỌT LÒNG của Mạnh Kỷ)

    Réo rắt đàn ai vọng khúc mơ
    Thuyền hồng cặp bến đậu bên bờ
    Rượu bầu chan chứa mừng cùng bạn
    Trà ấm nồng nàn vui với thơ
    Tri kỉ thề nguyền mơ thắm lá
    Hồng nhan duyên phận mộng vàng tơ
    Tây Nguyên gió lộng cà phê đắng
    Nhịp điệu cồng chiêng mãi đợi chờ

    HUY THANH
    01-11-2012

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #202
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MƯA THU

    Mưa thu, phố vắng, cảnh buồn vương
    Từng hạt tuôn rơi buốt dặm đường
    Ghế đón người thân đành lỡ hẹn
    Ngàn cây run rẩy bóng buồn vương .

    Mạnh Kỷ
    31/10/2012



    GIA PHONG

    Xa cách đau lòng dạ mãi vương
    Gia phong lễ giáo ngăn đôi đường
    Tình xưa nay hóa thành tri kỉ
    Ngả rẽ u hoài sao vấn vương

    HUY THANH
    01-11-2012

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #203
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi quanlenh Xem bài viết
    Copy for private
    THI LÃM

    Lắng hồn thả bước ngắm "Vườn Lan"
    Bất chợt sắc hoa lạ tuyệt trần
    Đẹp nét tinh anh say trác tuyệt
    Ngát lòng thi cảm khúc giao Xuân.
    Thưởng lãm Lan


    Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
    Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
    Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
    Hương sắc giao hòa đến trước Xuân

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 02-11-2012 lúc 09:37 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  7. #204
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ...



    Cuối thu lành lạnh hạt mưa rơi
    Ta nhớ người xưa dạ rối bời
    Bến hẹn năm nao tình lặng lẽ
    Bờ mơ ngày ấy bóng xa vời
    Vần thơ bỏ dở trôi lơ lửng
    Khúc nhạc hửng hờ thả chới vơi
    Gió gọi mây đưa hồn bãng lãng
    Đường chiều nhòa nhạt hạt mưa rơi .

    Mạnh Kỷ
    02/11/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-11-2012 lúc 06:36 AM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #205
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    Hỏi

    Trời sao sáng mênh mông
    Nguyệt vờn cây bóng lòng
    Rèm hoa lay đợi gió
    Anh có nhớ em không ?

    Thanh Thanh Khiết
    2.11.2012



    THẦM NGHĨ

    Biển rộng nước mênh mông
    Dào dạt như sóng lòng
    Suốt ngày luôn đón gió
    Bến có nhớ bờ không?

    HUY THANH
    02-11-2012

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #206
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    Dã Quỳ

    Dã Quỳ có từ hồng hoang
    Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
    Tinh em quá đỗi khiêm nhường
    Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời

    Thanh Thanh Khiết



    DIÊU BÔNG

    Diêu bông chỉ có mơ hoang
    Cao xanh dành tặng ngập tràn sông Tương

    Tính anh khiêm nhượng nhún nhường
    Trăm năm hóa đá dầm sương lưng trời


    HUY THANH
    02-11-2012

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #207
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    Đan nắng

    Một mình đi giữa mộng mơ
    Một đời cứ mãi ngu ngơ một đời
    Bình minh dứt sợi nắng trời
    Đêm về dệt mộng đan lời cho thơ

    Thanh Thanh Khiết
    2.11.2012



    DỆT THƠ

    Đầu hôm nằm mộng thấy mơ
    Kiếp người sao mãi ngẩn ngơ suốt đời

    Mây giăng, giấu sợi tơ trời
    Nữa khuya thêu áo nối lời dệt thơ


    HUY THANH
    02-11-2012

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #208
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Từ thơ anh bước ra đời
    Cho em tìm thấy một người em yêu
    Nụ cười anh nói mọi điều
    Đôi môi anh chứa thật nhiều tình thương
    Đâu còn là sợi tơ vương
    Duyền nồng bền chặt con đường ta đi

    TNĐ 1-11-2012


    Lẽ sống

    Anh là lẽ sống trong đời
    Kể từ giây phút trao lời thương yêu

    Đêm ngày chỉ biết một điều
    Nơi lòng ôm nặng thật nhiều nhớ thương

    Tơ tằm đến thác còn vương
    Như tình em cũng theo đường ấy đi

    Thanh Thanh Khiết
    2.11.2012



    DUY NHẤT

    Từ khi anh bước vào đời
    Em người duy nhất nói lời mến yêu

    Không vì nét đẹp diễm kiều
    Tâm hồn trĩu nặng quá nhiều đau thương

    Mộng mơ lòng mãi vấn vương
    Nghĩ sao làm vậy đúng đường mà đi


    HUY THANH
    02-11-2012

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #209
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Em xa


    Em xa anh đợi mỏi mòn
    Giận em anh đổ cái buồn vào thơ
    Yêu thương lòng mãi mong chờ
    Bao giờ sóng lại ngập bờ yêu thương

    Lê Thanh Sơn



    XA ANH

    Về thăm làng cũ lối mòn
    Xa anh em giấu nỗi buồn trong thơ

    Sao để em, mãi đợi chờ
    Trăm năm bến có cặp bờ thương yêu


    HUY THANH
    03-11-2012

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #210
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    Thưởng lãm Lan


    Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
    Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
    Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
    Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

    Lê Thanh Sơn



    XUÂN & LAN

    Muôn màu khoe sắc cánh hoa lan
    Gió lộng hương bay tỏa ngập tràn
    Bướm lượn ong vờn mơ hút nhụy
    Én về chao liệng báo sang xuân

    HUY THANH
    03-11-2012

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 21/517 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình