ĐỪNG BẢO THAM
Sắp Tết bao nhiêu việc phải làm
Nhưng mà thơ phú vẫn còn ham
Một trang Sưu tập chim chưa đủ
Nên nỗi mệt đầu chớ bảo tham
BXP 25.01.2017
KHÔNG HAM
Công nhà chuyện tết phải lo làm
Nếu cứ thơ hoài vợ bảo ham
Nhẫn nhịn thôi mà yên mọi việc
Không thì mang tiếng vẫn còn tham./.
TXS 25/01/2017
RẤT THAM
Nhà giao lớn nhỏ buộc thê làm
Sưu tập chim trời kiếm mãi ham
Cả đến hoa rừng trên núi thẳm
Xem kìa huynh Phượng rõ ràng tham!
25-01-2017
Huy Thanh
ĐÀNH HAM
Thật khổ thân già mắc tiếng tham
Vợ gom hết việc chẳng cho làm
Chim kêu bạn réo nào yên được
Vị nể nên đành cũng phải ham.
BXP 26.01.2017
CHẲNG HỮNG HỜ
Tết thì lắm việc khó mà thơ
Ấy vậy nhưng tôi chẳng hững hờ
Nhận xướng xong rồi mau tiếp họa
Bù vào những lúc cứ ngu ngơ
BXP 26.01.201
CHÚC TẾT
HUY THANH-LỆ HÀ
Xuân hồng Đinh Dậu đến rồi a
Mừng chúc Huy Thanh với Lệ Hà
Hạnh phúc uyên ương tròn ước nguyện
Vạn điều như ý cát tường nha!
Bùi Xuân Phượng
Giao thừa Xuân Đinh Dậu 2017
THOẢI MÁI
Lão Phượng sưu tầm quá xá chim
Vào xem đã mắt chẳng cần tìm
Bay vòng lượn cánh trần gian đẹp
Thoải mái tâm hồn lại khỏe tim.
Mồng 01 Tết Đinh Dậu
Huy Thanh
Nguyên văn bởi Huy Thanh THOẢI MÁI
Lão Phượng sưu tầm quá xá chim
Vào xem đã mắt chẳng cần tìm
Bay vòng lượn cánh trần gian đẹp
Thoải mái tâm hồn lại khỏe tim.
Mồng 01 Tết Đinh Dậu
Huy Thanh
LỬA TIM KHÔNG NGUỘi
Dạo khắp tinh cầu để hiểu chim
Giang, Thanh khích lệ lại ham tìm
Trang nhiều bạn đọc thêm hứng khởi
Xuân Phượng chưa hề nguội lửa tim
Mồng 2 Tết Đinh Dậu
Bùi Xuân Phượng