+ Trả lời chủ đề
Trang 252/517 ĐầuĐầu ... 152 202 242 250 251 252 253 254 262 302 352 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.511 tới 2.520 của 5165

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2511
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    CÒN ĐÓ, TÌNH ANH.

    "Cứ yêu đi, rồi làm chi cũng được!" (St. Augustin)


    Đời đi qua thác, qua ghềnh
    Tình xuyên bão gió mông mênh cõi đời
    Trăm ngàn cảnh ngộ đầy vơi
    Anh dường yêu vội muôn người, muôn nơi

    Không là cánh bướm rong chơi
    Mà như mật ngọt quyện nơi nhụy vàng
    Tình anh rực rỡ huy hoàng
    Như làn nắng ấm ôm choàng nhân gian

    Anh yêu tất cả: hèn, sang
    Đói no, mạnh yếu... chẳng màng kém hơn
    Lời thơm xoa dịu nguồn cơn
    Tay vàng tặng hết thảo thơm cho người

    Tim anh từng phút đầy vơi
    Sẵn sàng chia sẻ cả trời yêu thương
    Người quên, anh lại vấn vương
    Người xa, anh gửi làn hương gọi mời

    Dẫu mai anh có xa đời
    Tình pha trong gió tuyệt vời, mãi yêu!



    KIỀN ĐỨC - 24/05/17
    VẪN ĐÓ, TÌNH EM

    Trải bao rừng suối thác ghềnh
    Thiên nhiên hoang dã chông chênh một đời
    Trăng ngàn tròn khuyết cạn vơi
    Em nhìn cảnh ngộ vạn người khắp nơi

    Ngất ngây đồi núi ruổi chơi
    Lều tranh em kiếm, tìm nơi tim vàng
    Bất ngờ gặp gỡ cung hoàng
    Xua làn sương lạnh, hoa choàng trần gian

    Kết thân bất luận thấp sang
    Nghĩa tình tri kỉ không màng thiệt hơn
    Trăm lần nỗi khổ qua cơn
    Ươm tình nồng ấm lời thơm trao người

    Cõi lòng thắm chẳng hề vơi
    Sẻ san muôn nẻo bầu trời mến thương
    Nghìn thu em vẫn còn vương
    Dù nơi viễn xứ, giữ hương gửi mời

    Mai này giã biệt cuộc đời
    Hồng hoa sen nở, trao lời thương yêu!

    Huy Thanh
    25/05/2017

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #2512
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THĂM TÂY NGUYÊN

    Bừng a! Viếng bản mộng nghe khèn
    Mọi nẻo chiêng cồng khách mãi khen
    Kết nghĩa say nồng thăm cảnh đẹp
    Đàn reo sáo thổi lại thêm kèn.

    Huy Thanh
    26/05/2017


    Huệ Lili hay Bách hợp, Loa kèn, Huệ tây - Lilium longiflorum, họ Loa kèn Liliaceae

    KÈN THÚC GIỤC

    Thêm kèn thúc giục bước chân anh
    Mau tới Trường Sa chống mộng bành

    Mang lại bình yên cho đất nước
    Tiếng kèn giục giã hãy nhanh nhanh.

    BXP 25.5.2017

    Quả cây Nhanh (Ba gạc lá to) - Rauvolfia cambodiana, họ Trúc đào - Apocynaeae.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 25-05-2017 lúc 02:56 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #2513
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THĂM TÂY NGUYÊN

    Bừng a! Viếng bản mộng nghe khèn
    Mọi nẻo chiêng cồng khách mãi khen
    Kết nghĩa say nồng thăm cảnh đẹp
    Đàn reo sáo thổi lại thêm kèn.
    Huy Thanh
    26/05/2017


    Huệ Lili hay Bách hợp, Loa kèn, Huệ tây - Lilium longiflorum, họ Loa kèn Liliaceae

    KÈN THÚC GIỤC

    Thêm kèn thúc giục bước chân anh
    Mau tới Trường Sa chống mộng bành

    Mang lại bình yên cho đất nước
    Tiếng kèn giục giã hãy nhanh nhanh.
    BXP 25.5.2017

    Quả cây Nhanh (Ba gạc lá to) - Rauvolfia cambodiana, họ Trúc đào - Apocynaeae.
    TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG

    Nhanh nhanh tiếng trống đã điểm nờ
    Vào lớp đi nào hỡi tuổi thơ
    Giỏi đảm tình yêu thành giấc mộng
    Ngoan hiền cuộc sống hóa niềm mơ

    Hoàng Giao

    ĐẢO THẦN TIÊN

    Niềm mơ sẽ đóng được con thuyền
    Vội vã dong buồm để kiếm duyên
    Lữ thứ sương lùa thăm cảnh lạ
    Quay về lạc bước đảo thần tiên.

    Ngàn Hoa

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #2514
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Các bài họa:

    TUYẾT RƠI

    Rẻo lạnh sương lùa ngõ tuyết rơi
    Đồng nương chống đỡ dạ tơi bời
    Đường thôn quạnh quẽ buồn tê tái
    Thổn thức xem bồ đã cạn vơi!

    Ngàn Hoa 26.05.2017

    DẠ SẦU

    Chuyển tiết Đông tàn nụ mãi rơi
    Ngàn công việc đến cảnh bời bời
    Nàng quên ngõ hẹn mùa xuân ấy
    Lãng tử tâm sầu dạ khó vơi.

    Huy Thanh
    26/05/2017

    ----------------------------------

    Bài xướng:

    MƯA RƠI

    Đông vừa chợt đến thả mưa rơi
    Gío lạnh làm ta dạ rối bời
    Em ở phương xa buồn bến đợi
    Anh ngồi lặng lẽ đếm ngày vơi.

    Mạnh Kỷ

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2515
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐỒ CỔ

    Anh đào bới khắp cả sân đình
    Chẳng thấy tiền vàng chỉ có đinh
    Nhạt nắng hoàng hôn chừng muốn nghỉ
    Đào thêm một lát được ly bình.

    Lệ Hà 26/05/2017

    CỔ VẬT

    Ly bình
    để lại nghĩa tình sâu
    Quả thật còn nguyên đúng nhiệm mầu
    Từ thuở Hùng Vương vừa dựng nước
    Các nhà khảo cổ mãi mong cầu.

    Huy Thanh
    27/05/2017

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2516
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    321- BUỘC TƠ HỒNG

    Chăn trâu nguyệt lão buộc tơ hồng
    Một mối duyên tình có đẹp không?
    Nắng Hạ soi lùm cây đỏ trái
    Mưa Thu trải ruộng lúa tươi đồng

    BXP 27.5.2017

    Ngô đồng Đại nội - Sterculia populifolia, họ Trôm
    Mời Huy Thanh-Lệ Hà tiếp vần

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #2517
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    321- BUỘC TƠ HỒNG

    Chăn trâu nguyệt lão buộc tơ hồng
    Một mối duyên tình có đẹp không?
    Nắng Hạ soi lùm cây đỏ trái
    Mưa Thu trải ruộng lúa tươi đồng

    BXP 27.5.2017

    Ngô đồng Đại nội - Sterculia populifolia, họ Trôm
    Mời Huy Thanh-Lệ Hà tiếp vần
    HOA CÀI TÓC XÕA

    Tươi đồng lại thắm cả ngàn phương
    Phượng vĩ hè sang đỏ mái trường
    Tím thẫm bằng lăng lòng gửi trọn
    Hoa cài tóc xõa dậy mùi hương.

    Huy Thanh
    27/05/2017

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2518
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    322- HOA CÀI TÓC XÕA

    Tươi đồng lại thắm cả ngàn phương
    Phượng vĩ hè sang đỏ mái trường
    Tím thẫm bằng lăng lòng gửi trọn
    Hoa cài tóc xõa dậy mùi hương.

    Huy Thanh
    27/05/2017


    Hương bài, Cỏ hương bài - Vetiveria zizanioides họ Lúa – Poaceae.
    323- SỐNG CÙNG HIỆN TẠI

    Mùi hương Phật Pháp thấm tim rồi
    Bảy nổi ba chìm chẳng để trôi
    “Hiện tại là điều trân quý nhất”
    Nhân duyên quả nghiệp cứ luân hồi

    BXP 27.5.2017


    Hồi, Đại hồi - lllicium verum họ Hồi - llliciaceae.

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2519
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    329- TỰ CHỦ

    Âm u nỗi hận tháng năm dài
    Bắc thuộc ngàn năm đáng trách ai
    Họ Khúc vùng lên giành tự chủ
    Mở đường xã tắc rạng ban mai

    BXP 28.5.2017


    QUEN ĐƯỜNG

    Ban mai ngỗng vịt thả ra chuồng
    Ngõ xóm trông chừng chạy quẩn truông
    Chỗ ngụ quen đường nên chẳng dắt
    Nghiêng chiều cả lũ đợi hồi chuông.

    Huy Thanh
    28/05/2017

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2520
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    [QUOTE=Huy Thanh;275917]329- TỰ CHỦ

    Âm u nỗi hận tháng năm dài
    Bắc thuộc ngàn năm đáng trách ai
    Họ Khúc vùng lên giành tự chủ
    Mở đường xã tắc rạng ban mai

    BXP 28.5.2017


    QUEN ĐƯỜNG

    Ban mai ngỗng vịt thả ra chuồng
    Ngõ xóm trông chừng chạy quẩn truông
    Chỗ ngụ quen đường nên chẳng dắt
    Nghiêng chiều cả lũ đợi hồi chuông.

    Huy Thanh
    28/05/2017


    Hoa chuông đỏ, Hồng kỳ - Spathodea campanulata họ Núc nác - Bignoniaceae

    Tôi đã đưa bài của TTL vào bài 320 tiếp theo bài của tôi ở trang LƯU. Bài của HT đành phải xếp sắp sau cho liền mạch.

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 252/517 ĐầuĐầu ... 152 202 242 250 251 252 253 254 262 302 352 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình