Anh Phượng ơi! CHUÔNG còn là cây triệu chuông, cây chuông vàng...:
Cây triệu chuông:
-
Cây chuông vàng:
Huy Thanh
Anh Phượng ơi! CHUÔNG còn là cây triệu chuông, cây chuông vàng...:
Cây triệu chuông:
-
Cây chuông vàng:
Huy Thanh
Tên Việt Hoa chuông chỉ nhiều loại, nhưng tôi chọn loại chính gốc có hình chuông, thuộc họ Núc nác:
Hoa chuông đỏ, Hồng kỳ - Spathodea campanulata
Hoa chuông vàng - Tabebuia aurea
Còn Hoa triệu chuông thuộc họ Cà cùng vớiphong lữ thảo rủ và dạ yến thảo là ba loài hoa đẹp trồng ban công rất được ưa chuộng nhưng tôi không chọn.
NIỀM RIÊNG
Em ơi! Anh có niềm riêng
Xa rời cung kiếm bỗng ghiền văn thơ
Nhìn trùng dương sóng thẫn thờ
Có vài chiếc lá lửng lơ giữa dòng.
Huy Thanh
Mình đây cũng có nỗi riêng
Khi buông tay búa lại ghiền làm thơ
Bí vần buông bút thẫn thờ
Bạn bè, chiến hữu ngó lơ cả rồi!
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 03-06-2017 lúc 07:56 PM Lý do: nghiền ( làm thơ ) --> ghiền
ĐÃI THU GIANG
Thu Giang dạo khắp Diễn Đàn
Giao lưu Thi Hữu rộn ràng niềm vui
Đãi nàng cá quả nướng trui
Chèo ghe tam bản, vào mui thưởng trà.
Huy Thanh
Niềm riêng
Sầu chia nửa cho em ghép nhớ
Buồn sẻ đôi chớ giữ riêng mình
Niềm Vui cũng phải chung tình
Trọn lời thề mãi một hình bóng nhau .
Thugiang vũ
Em dặn anh trai của em dùm chị đó chị Lệ HÀ ơi . đã có em lo toan rồi nha.
Thương chúc anh chị an vui luôn .
NHỚ MÃI
Giang không nhắc ngàn năm mãi nhớ
Dạ hoài vương mộng thuở ban đầu
Chị, Anh nghĩa nặng tình sâu
Sao quên được cảnh trên lầu “lén hôn”.
Huy Thanh
@Anh Chị thương chúc em Giang luôn vui, luôn được
Thiên Chúa quan phòng.
HƯƠNG BƯỞI
Ngọt ngào hương bưởi buổi ban mai
Vương vấn bâng khuâng rạo rực hoài
Một thuở nhớ ai lòng mãi đắm
Tóc dài hòa quyện giữa bờ vai.
Mạnh Kỷ
NGẮM NGUYỆT
Bưởi trắng trên cành buổi sớm mai
Lòng ta vương vấn nhớ ai hoài
Ngày xưa mộng gửi thơm mùi tóc
Ngắm nguyệt bên hồ lạnh thấm vai.
Lệ Hà
Hương hoa
Gió thoảng hương đưa sáng sớm mai
Tóc mây quyện gió luyến mơ hoài
Hồn anh bỗng nhớ chiều xưa ấy
Đôi mái đầu xanh vai sánh vai.
Thu giang vũ
HẸN
Mơ hoài bút hẹn buổi chiều mai
Mãi mộng ngày trôi khấp khởi hoài
Liễu các vờn bay mùi lá bưởi
Thương nàng nỗi nhớ đợi gầy vai.
Huy Thanh
GIÃ TỪ KHÓI THUỐC
Hôm qua ba mốt tháng năm
Ngày không khói thuốc, ta nằm dệt thơ
Hiền thê mỏi mắt mong chờ
Trong lành nhà cửa, con thơ giấc nồng
Thả vần Lục bát thong dong
Nhấp trà tìm ý, mây bồng bềnh trôi
Suy đi ngẫm lại cuộc đời
Phù du sự thế, mấy lời bóng câu
Tuổi xanh bay vút từ lâu
Mái đầu sương phủ, qua cầu gió lay
Hạ về ngắm phượng thương hoài
Tâm can nhớ mãi chiều nay thoáng buồn
Thương con yêu vợ bỏ luôn
Giã từ khói thuốc dành muôn quan tiền
Tặng em yêu sợi dây chuyền
Vào ra nhí nhảnh, làm duyên với chồng.
Huy Thanh
01/06/2017
SÁO ĐÀN HÒA TẤU
Thư sinh dạo cảnh ven rừng
Bỗng nghe đàn sáo ý xuân rộn ràng
Tiếng ca trầm bỗng ngân vang
Hồn say ngây ngất mơ màng…bước vô.
Huy Thanh
Hương hoa
Gió thoảng hương đưa sáng sớm mai
Tóc mây quyện gió luyến mơ hoài
Hồn anh bỗng nhớ chiều xưa ấy
Đôi mái đầu xanh vai sánh vai.
Thu giang vũ
HẸN
Mơ hoài bút hẹn buổi chiều mai
Mãi mộng ngày trôi khấp khởi hoài
Liễu các vờn bay mùi lá bưởi
Thương nàng nỗi nhớ đợi gầy vai.
Huy Thanh
Nguyễn Trãi tiễn Cha
Nhớ lời Cha dặn đợi ngày mai
Phút tiễn Người đi dạ cảm hoài
Phải về giành lại non sông cũ
Nợ nước thù nhà nặng hai vai!
Nguyễn Ích Thông
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 16-06-2017 lúc 05:28 PM