+ Trả lời chủ đề
Trang 277/516 ĐầuĐầu ... 177 227 267 275 276 277 278 279 287 327 377 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.761 tới 2.770 của 5151

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2761
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BÊN NÀNG

    Nếu như được ở bên nàng
    Thế là đủ nhé, thêm ngàn niềm vui
    Xua đi bao cảnh ngậm ngùi
    Thuyền nan một chiếc trẩy xuôi theo dòng.

    Huy Thanh 29/12/2017

    XA NÀNG

    Con tim thổn thức … xa nàng
    Thì theo hạc nội mây ngàn mà vui
    Vẫn đeo nỗi nhớ bùi ngùi
    Đành đem lá thắm thả xuôi vào dòng.

    BXP 29.12.2017

    CÙNG NÀNG

    Cưới rồi, đâu ở cùng nàng
    Đi vào chiến trận dặm ngàn chẳng vui
    Nhưng mà không thấy ngùi ngùi
    Hòa bình trở lại đò xuôi mát dòng.

    TXS 30/12/2017

    @ Xin phép bác Phượng, TXS luôn cần chữ to (kính 3 độ vẫn thấy khó đọc chữ nhỏ cỡ 3), nên thông thường tác giả nào chữ nhỏ thì khi họa đều phóng to hơn!

    CẬY NÀNG

    Ra đi trông cậy ở nàng
    Gói trong sắc tím muôn ngàn điều vui
    Xóm thôn chia ngọt sẻ bùi *
    Cứ neo bến đợi thuyền xuôi thuận dòng

    BXP 30.12.2017

    * Từ “ngùi” bí quá rồi, xin phép đổi từ khác.
    @ Các bạn thơ cần thông cảm cho lớp già được sử dụng kích cỡ thích hợp với mình. Tôi thì chữ nhỏ nhìn khó, chữ to thì lóa mắt, nhất là loại chữ béo. Trước đây tôi thường phóng lên cỡ số 04, nhưng giờ cứ mặc nó, chỉ sửa chữ béo thành gầy …

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2762
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    HỢP DÒNG

    Đông Tây hai nẻo, một lòng
    Như sông Vàm Cỏ hợp dòng ra khơi
    Mênh mông biển rộng mây trời
    Thuyền ta vững lái, thảnh thơi gác chèo!

    Huy Thanh
    30/12/2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2763
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HỢP DÒNG

    Đông Tây hai nẻo, một lòng
    Như sông Vàm Cỏ hợp dòng ra khơi
    Mênh mông biển rộng mây trời
    Thuyền ta vững lái, thảnh thơi gác chèo!

    Huy Thanh
    30/12/2017
    MỘT DÒNG

    Nghệ An Hà Tĩnh chung lòng
    Bao đời nay đã một dòng sử khơi
    Thênh thang rừng biển đất trời
    “Ông đồ cá gỗ” bỏ rơi mái chèo.

    TXS 31/12/2017

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #2764
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HỢP DÒNG

    Đông Tây hai nẻo, một lòng
    Như sông Vàm Cỏ hợp dòng ra khơi
    Mênh mông biển rộng mây trời
    Thuyền ta vững lái, thảnh thơi gác chèo!

    Huy Thanh
    30/12/2017

    MỘT DÒNG

    Nghệ An Hà Tĩnh chung lòng
    Bao đời nay đã một dòng sử khơi
    Thênh thang rừng biển đất trời
    “Ông đồ cá gỗ” bỏ rơi mái chèo.

    TXS 31/12/2017

    CẢM LÒNG

    Nơi đây bè bạn cảm lòng
    Vần thơ xướng họa thuận dòng cứ khơi
    Sang Giêng nắng ấm đẹp trời
    Nguyên Tiêu lần bảy … thuyền ơi gắng chèo!

    BXP 31.12.2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #2765
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

    Hôm qua ngày lễ gia đình
    Trước nhan Thánh Chúa nguyện xin một điều
    Yêu thương cho đến thu chiều
    Trọn đời ngật ngưỡng nghiêng xiêu bên nàng.

    Huy Thanh
    1/1/2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2766
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    XUÂN VỀ

    Xuân về nắng trải gió heo may
    Hoa tỏa mùi hương dịu ngọt đầy
    Cánh én chao mình trên thảm cỏ
    Vui cùng hội lớn cánh thơ bay.

    TXS 02/01/2018

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #2767
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    XUÂN VỀ

    Xuân về nắng trải gió heo may
    Hoa tỏa mùi hương dịu ngọt đầy
    Cánh én chao mình trên thảm cỏ
    Vui cùng hội lớn cánh thơ bay.

    TXS 02/01/2018
    TÀN ĐÔNG

    Ngật ngưỡng sương chiều vướng cỏ may
    Tàn đông vẫn lạnh lá rơi đầy
    Bầy chim lạ lẫm trông diều giấy
    Đảo cánh xoay hàng vũ lượn bay.

    Huy Thanh
    3/1/2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2768
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    BERMUDA

    Rơi vào tam giác “Bec mu da”
    Sẽ chẳng làm sao thấy được nhà
    Bí mật nghìn thu vùng lãnh hải
    Từ trường đảo ngược giống như ma!

    Huy Thanh
    03/01/2017

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2769
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

    Em đến thăm chàng, thích được yêu
    Mày mi diễm lệ nét yêu kiều
    Bờ môi nồng ấm hương trinh nữ
    Chỉ mới nhìn thôi đã muốn liều

    Chạy tới vội vàng anh ngã sấp
    Xuân hồng tỉnh giấc bước liêu xiêu
    Giương to đôi mắt tìm người ngọc
    Tình ái lâu đài biến mất tiêu!

    Huy Thanh
    03/01/2018

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2770
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN VỀ

    Xuân về nắng trải gió heo may
    Hoa tỏa mùi hương dịu ngọt đầy
    Cánh én chao mình trên thảm cỏ
    Vui cùng hội lớn cánh thơ bay.

    TXS 02/01/2018

    TÀN ĐÔNG

    Ngật ngưỡng sương chiều vướng cỏ may
    Tàn đông vẫn lạnh lá rơi đầy
    Bầy chim lạ lẫm trông diều giấy
    Đảo cánh xoay hàng vũ lượn bay.

    Huy Thanh 3/1/2018

    THU BUỒN

    Khắc khoải Thu buồn ngọn gió may
    Lòng ta nỗi nhớ cứ dâng đầy
    Một thời hoa bướm ru hồn mộng
    Thoáng cái … chim trời khuất nẻo bay.

    BXP 03.01.2018
    Chiều nay đi bộ gặp mưa bị cảm, cố gắng vào đăng bài rồi nghỉ.

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 277/516 ĐầuĐầu ... 177 227 267 275 276 277 278 279 287 327 377 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình