+ Trả lời chủ đề
Trang 281/517 ĐầuĐầu ... 181 231 271 279 280 281 282 283 291 331 381 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.801 tới 2.810 của 5163

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2801
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÌNH…

    Bốn mươi năm nâng khăn sửa túi
    Vạn ngày qua anh búi tóc em
    Nguyệt cầm chàng gẩy bên rèm
    Thiếp ngồi thưởng thức ly kem mỗi chiều!

    Huy Thanh 21/01/2018

    TÌNH BỀN

    Năm nhăm năm khuồn tình chẳng vợi
    Phúc chan hòa cũng bởi có em
    Canh khuya cơn gió động rèm
    Lòng luôn mát rượi vị kem cuối chiều.

    BXP 21.1.2018
    KỶ NIỆM

    Bốn lăm năm kỷ niệm ngày cưới
    Vẫn thủy chung như mới cùng em
    Tuần trăng mật mở cửa rèm
    Tình già vẫn mát như kem anh chiều.

    TXS 20/01/2018

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2802
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    SỢ & SỢ

    Đêm nằm vẫn sợ em ơi!
    Sợ làm bài tập, mong chơi suốt đời
    Sợ đi học lắm bạn ơi
    Sợ ghe sợ sóng sợ trời mưa giăng
    Sợ ông giận nuốt chị Hằng
    Sợ rơi xuống hố, không bằng sợ cao
    Sợ Cô quát mắng ào ào
    Trò mang nỗi sợ đem vào giấc mơ!

    Huy Thanh
    22/01/2018

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2803
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BUỒN

    Hẹn về thăm mẹ nói không xe
    Bè bạn rong chơi suốt tháng hè
    Im ắng phôn meo buồn quạnh quẽ
    Chỉ còn kẽo kẹt võng nghe ve!

    Lệ Hà 22/01/2018

    NHỚ ANH

    Mặc dù con cản chẳng ra xe
    Giọt giọt hòa thơ lệ ướt hè
    Nghĩ tưởng về anh lòng thổn thức
    Trong đầu ung úc tiếng ong ve

    BXP 22.01.2018

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #2804
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH…

    Bốn mươi năm nâng khăn sửa túi
    Vạn ngày qua anh búi tóc em
    Nguyệt cầm chàng gẩy bên rèm
    Thiếp ngồi thưởng thức ly kem mỗi chiều!

    Huy Thanh 21/01/2018

    TÌNH BỀN

    Năm nhăm năm khuôn tình chẳng vợi
    Phúc chan hòa cũng bởi có em
    Canh khuya cơn gió động rèm
    Lòng luôn mát rượi vị kem cuối chiều.

    BXP 21.1.2018

    KỶ NIỆM

    Bốn lăm năm kỷ niệm ngày cưới
    Vẫn thủy chung như mới cùng em
    Tuần trăng mật mở cửa rèm
    Tình già vẫn mát như kem anh chiều.

    TXS 20/01/2018

    BẢN ĐÀN ANH DẠO

    Dù da nõn tóc đen đã mất
    Nhưng vẫn còn chân thật tình em
    Giọt Xuân thánh thót bên rèm
    Bản đàn anh dạo mát kem chiều chiều

    BXP 22.01.2018

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #2805
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    SỢ & SỢ

    Đêm nằm vẫn sợ em ơi!
    Sợ làm bài tập, mong chơi suốt đời
    Sợ đi học lắm bạn ơi
    Sợ ghe sợ sóng sợ trời mưa giăng
    Sợ ông giận nuốt chị Hằng
    Sợ rơi xuống hố, không bằng sợ cao
    Sợ Cô quát mắng ào ào
    Trò mang nỗi sợ đem vào giấc mơ!

    Huy Thanh
    22/01/2018
    NỖI SỢ

    Về hưu còn sợ bạn ơi!
    Sợ tiền ít ỏi, sợ chơi tiếng đời
    Ra đường sợ đụng xe ơi
    Về nhà sợ vợ như trời mây giăng
    Sợ bồ cũ ả vẫn hằng
    Đòi tiền, sợ chửi cấp bằng chẳng cao
    Sợ thằng kẻ cướp chém ào …
    Bao nhiêu nỗi sợ ám vào lúc mơ.

    TXS 23/01/2018

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2806
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SỢ & SỢ

    Đêm nằm vẫn sợ em ơi!
    Sợ làm bài tập, mong chơi suốt đời
    Sợ đi học lắm bạn ơi
    Sợ ghe sợ sóng sợ trời mưa giăng
    Sợ ông giận nuốt chị Hằng
    Sợ rơi xuống hố, không bằng sợ cao
    Sợ Cô quát mắng ào ào
    Trò mang nỗi sợ đem vào giấc mơ!

    Huy Thanh 22/01/2018


    NỖI SỢ

    Về hưu còn sợ bạn ơi!
    Sợ tiền ít ỏi, sợ chơi tiếng đời
    Ra đường sợ đụng xe ơi
    Về nhà sợ vợ như trời mây giăng
    Sợ bồ cũ ả vẫn hằng
    Đòi tiền, sợ chửi cấp bằng chẳng cao
    Sợ thằng kẻ cướp chém ào …
    Bao nhiêu nỗi sợ ám vào lúc mơ.

    TXS 23/01/2018

    KHÔNG SỢ

    Việc gì phải sợ ông ơi!
    Ít tiền ta cũng cứ chơi với đời
    Thích thi thì gọi : Bạn ơi!
    Vào đây xướng họa mặc trời sương giăng

    Hồn ta thả tít cung Hằng
    Giao lưu bình đẳng đạp bằng thấp cao
    Dù Nông hay Trí cứ ào
    Mang tình tri kỷ ủ vào suối mơ.

    BXP 23.01.2018

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #2807
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    KỈ NIỆM

    Chọn mua một chiếc “Galaxy”
    Tặng Ba kỉ niệm, con đi nước ngoài
    Rỗi ngồi quẹt quẹt lai rai
    Tự do lên mạng những ngày nhớ thương!

    Huy Thanh
    21/01/2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2808
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    MONG

    Xuân về ta viết những vần thơ
    Điểm lại năm qua thỏa nỗi chờ
    Gặp gỡ chân tình vui bạn hữu
    Mong rằng Mậu Tuất vẫn cùng mơ.

    TXS 24/01/2018

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #2809
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KỈ NIỆM

    Chọn mua một chiếc “Galaxy”
    Tặng Ba kỉ niệm, con đi nước ngoài
    Rỗi ngồi quẹt quẹt lai rai
    Tự do lên mạng những ngày nhớ thương!

    Huy Thanh
    21/01/2018

    CUỐC TAXI

    Ta làm một cuốc Taxi
    Thẳng vào đất Tổ, can chi ở ngoài
    Tiện đường lại đến Giarai
    Thăm anh đáp tạ những ngày chị thương.

    BXP 24.01.2018

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2810
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THỔN THỨC

    Nhớ thuở cơ hàn đi mót lúa
    Trốn tìm đánh trổng cạnh hàng me
    Bây giờ đang ở nơi miền lạ
    Thổn thức hồn quê lệ đổ nhòe!

    Ngàn Hoa
    23.01.2018


    TUỔI MỘNG

    Thuở ấy hồn nhiên tim bốc lửa
    Đắm tình say mộng trốn Thày Me
    Sương đêm đẫm áo khuya nào kể
    Chỉ tiếc trang thơ bị ướt nhòe.

    BXP 24.01.2018

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 281/517 ĐầuĐầu ... 181 231 271 279 280 281 282 283 291 331 381 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình