+ Trả lời chủ đề
Trang 31/517 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 33 41 81 131 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 301 tới 310 của 5166

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #301
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẠO LÝ
    (Họa bài Nghề giáo của BHNgọc)

    Muôn thuở lưu danh có khó chi
    Bạn nghe tôi nói phải làm gì
    Trau giồi kiến thức nhanh chân chạy
    Chăm chỉ học hành cố bước đi
    Đạo đức ngôi đầu luôn dạ khắc
    Trí tài đứng kế mãi tâm ghi
    Ghế cao nhắn nhủ lo người trước
    Đạo lý thấm nhuần thắng cuộc thi

    Huy Thanh
    19-11-2012

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #302
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HƯƠNG XƯA
    (Họa bài của Phuongnhiaodai)

    Ngoài song gió lộng ánh trăng vàng
    Ô thước dựng cầu đã bắc sang
    Mong đợi miên man sầu lắng đọng
    Nhớ thương lặng lẽ lệ tuôn tràn
    Tình quê muôn thuở còn vương mãi
    Nghĩa phố một thời vẫn vướng mang
    Sâu thẳm trong tâm lòng ấm lại
    Hương xưa gợi nhớ nối dây đàn

    Huy Thanh
    19-11-2012

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #303
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #304
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC


    Đài báo chiều nay có gió mùa
    Trời dồn mây xám - kéo theo mưa
    Tình buồn lặng lẽ - lòng thêm lạnh
    Bến vắng đìu hiu sóng dạt lùa .

    Mạnh Kỷ
    19/11/2012


    GIAO MÙA

    Thu đông báo hiệu đã giao mùa
    Cái lạnh tràn về sẽ bớt mưa
    Áo ấm tất len nên chuẩn bị
    Đầu hồi khe cửa gió ào lùa

    Huy Thanh
    19-11-2012

    Mùa khô

    Sài gòn sớm đã chuyển sang mùa
    Chẳng thấy mây về đem bóng mưa
    Đường phố chiều trưa xe vẫn đặc
    Nhờ sông còn thả chút gió lùa

    Thanh Thanh Khiết
    20.11.2912

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #305
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRẢI CHIẾU ĐƯỜNG THI



    Thức trọn đêm nay trải chiếu Đường
    Trăng cài song cửa gió đưa hương
    Vai gầy ôm bóng qua sông hẹp
    Gót nhỏ níu hồn vượt lạch trường
    Câu ý mênh mang tình rạng rỡ
    Từ niêm lộng lẫy ánh ngời gương
    Cảnh thơ vui thú quên ghềnh thác
    Dục bước chân về dạ vấn vương .

    Mạnh Kỷ
    20/11/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-11-2012 lúc 06:25 PM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #306
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    DU LỊCH SINH THÁI

    Ai đã đôi lần ngắm vạc bay
    Đêm nằm mộng ngủ nhớ bao ngày
    Quê hương thắng cảnh tươi xanh lắm
    Đất nước danh lam đẹp thắm thay
    Đà Lạt mộng mơ thương ngóng mãi
    Tây Đô rạng rỡ nhớ mong hoài
    Mênh mông sóng vỗ hương đồng nội
    Du lịch miền quê thật đắm say

    Huy Thanh
    20-11-2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #307
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    ĐÒ XƯA
    ---*---

    Đò xưa nhớ bến thương người
    Gió giông mây cuốn đất trời lung lay
    Sụt sùi nước mắt cò gày
    Mong ngày nắng đẹp cánh bay ngang trời

    18/11/2012
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #308
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    SAY THƠ
    (Họa bài Trải chiếu Đường thi của MKỷ)

    Anh say lục bát lẫn thi Đường
    Hai loại thơ này tỏa ngát hương
    Hưng Đạo vung gươm hòa nhịp trống
    Nguyễn Du hạ bút thảo ca trường
    Tiền nhân để lại như vầng nguyệt
    Hậu thế lưu danh mãi sáng gương
    Mơ mộng họa vần dương chiếu rọi
    Suốt đêm hồn thả vẫn còn vương

    Huy Thanh
    21-11-2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #309
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    NỐI NHỊP THƠ BAY


    Nối nhịp thơ bay tựa cánh diều
    Đung đưa nghiêng ngả bóng phiêu diêu
    Nhìn mây bảng lảng màu bông trắng
    Ngó lựu lung linh sắc lụa điều
    Tứ tuyệt gieo tình bao cảm mến
    Thất ngôn thả mộng bấy thương yêu
    Tâm hồn rộng mở hòa theo gió
    Gửi chút bâng khuâng dạ nhớ nhiều .

    Mạnh Kỷ
    21/11/2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #310
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HỌC THƠ ĐƯỜNG

    Ai ơi! Khi họa thơ Đường
    Vần tuy có sẵn ý dường xa xăm

    Chim trời cá nước đâu nằm
    Niêm chưa kết, luật mất tăm đâu rồi

    Nghĩ suy dạ thấy nổi trôi
    Tư duy xao động bồi hồi đắn đo

    Họa thơ còn đó nỗi lo
    Hai cặp vế đối phải cho xứng tầm


    Huy Thanh
    22-11-2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 31/517 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 33 41 81 131 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình